Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2022] Sau 23 năm của cuộc bức hại Pháp Luân Công, anh Trương Vi Khanh, vốn là một thanh niên tuấn tú và tràn đầy sức sống, nay đã trở thành một người gầy hốc hác và kiệt sức vì liên tục bị sách nhiễu và giam giữ.

Cư dân 43 tuổi ở thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc này gần đây đã bị kết án một lần nữa chỉ vì kiên định đức tin của mình và bị đưa đến Nhà tù Phạm Gia Đài. Theo một nguồn tin bên trong, anh Trương đang bị phạt đứng nhiều giờ mỗi ngày vì không từ bỏ Pháp Luân Công

Anh Trương bị bắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Hai học viên khác đi cùng anh là Đinh Hiểu Lan và cô Xà Khánh Hoa cũng bị bắt và giam trong Trại tạm giam Thông Sơn 15 ngày. Không rõ họ có bị kết án hay không.

Ban đầu anh Trương bị giam trong trại tạm giam thành phố Xích Bích, một tháng sau anh bị chuyển tới trại tạm giam quận Hàm An. Viện Kiểm sát quận Hàm An đã phê chuẩn vụ bắt giữ anh.

Trong hai năm kế tiếp, gia đình anh Trương không được biết bất kỳ thông tin cập nhập nào về tình hình của anh. Mãi đến gần đây họ mới biết rằng anh đã bị đưa đến nhà tù, nhưng vẫn chưa rõ thông tin về thời điểm kết án và thời hạn bản án.

Anh Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 khi còn học cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, anh trúng tuyển vào trường luật của Đại học Kinh tế và Luật Trung Nam. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, anh bị bắt nhiều lần và bị đuổi việc.

Tháng 3 năm 2002, anh Trương bị bắt vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Một cảnh sát đã tát vào mặt anh hàng trăm cái. Khi anh tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại, anh đã bị trói vào ván gỗ. Anh đã trốn khỏi trại giam sau khi bị đưa về Hồ Bắc và buộc phải sống xa nhà để trốn khỏi bàn tay cảnh sát.

Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy anh Trương ở thành phố Thập Yển (cách Hàm Ninh khoảng 560 km), và anh bị bắt vào cuối tháng 4 năm 2002. Anh bị giam giữ hình sự và bị tra tấn không ngừng, trong đó có tra tấn treo người lên bằng cổ tay với các ngón chân gần như không chạm đất, bị đâm bút bi vào mặt, bóp mũi và bức thực.

Anh Trương lại bị bắt lại tại nơi làm việc vào ngày 13 tháng 10 năm 2015. Sau một đêm bị nhốt trong Trại tạm giữ quận Hàm An, anh bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Bản Kiều khét tiếng (còn được gọi là Trung tâm Giáo dục Pháp luật tỉnh Hồ Bắc).

Viện Kiểm sát quận Hàm An đã phê chuẩn việc bắt giữ anh Trương vào tháng 1 năm 2016 và sau đó truy tố anh với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền sử dụng để khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Anh Trương bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Hàm An vào ngày 10 tháng 5 năm 2017. Vì nhà chức trách không cho phép các luật sư địa phương được biện hộ vô tội cho anh, nên anh đã tự đóng vai trò là luật sư để biện hộ cho chính mình. Anh chỉ ra rằng không có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và làm chứng rằng cảnh sát đã vi phạm các thủ tục pháp lý trong việc xử lý vụ án của anh. Tuy nhiên, thẩm phán đã kết án anh 2 năm tù.

Tất cả các học viên Pháp Luân Công bị kết án tù ở tỉnh Hồ Bắc đều bị giam trong Nhà tù Phạm Gia Đài. Nhà tù này có 10 khu, và tất cả học viên mới được nhận vào nhà tù thường bị giam giữ ở khu 10. Ở đó, nhà tù sẽ tẩy não và tra tấn họ với cường độ cao, nhằm cưỡng bức họ từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/23/448011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/26/202977.html

Đăng ngày 30-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share