Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-08-2022] Một cựu kỹ sư cảnh sát đang bị bức thực và tra tấn thể xác vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công trong khi thụ án 3 năm tù.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lưu Nhạn ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2019, và bị Tòa án quận Hòa Bình kết án 3 năm tù vào tháng 11 năm 2019. Hiện ông đang bị giam trong khu 6 của Nhà tù thành phố Đại Liên.

Một nguồn tin bên trong cho hay, ông Lưu đã nhiều lần tuyệt thực để phản bức hại và bị bức thực. Hiện ông đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và chỉ nặng 40 kg. Trên mặt và cơ thể ông có nhiều vết sẹo. Những người đã tra tấn ông Lưu bao gồm tù nhân Lý Kỳ và Vương Đông, và lính canh Tôn Tư Minh.

Trong hơn 23 năm qua, ông Lưu đã bị bức hại vô cùng tạn bạo chỉ vì kiên định đức tin của mình. Ông bị bắt lần đầu tiên vào ngày 14 tháng 3 năm 2001, vì phát tài liệu Pháp Luân Công. Ông bị giam trong Trại tạm giam Hoàng Cô và sau đó bị kết án 1 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Trương Sỹ. Lính canh đã cấm ông ngủ và bắt ông ngồi xổm. Họ còn bắt ông phải đứng quay mặt vào tường trong một căn phòng không có thiết bị sưởi ấm trong mùa đông lạnh giá.

Ông Lưu lại bị bắt vào ngày 25 tháng 2 năm 2004. Cảnh sát thẩm vấn ông xuyên đêm. Họ dùng dùi cui sốc điện vào cánh tay, nách, cổ và gáy của ông cho đến nửa đêm. Họ còng tay ông ra sau lưng và treo ông lên từ cổ tay bằng cách kéo ngược hai cánh tay lên lên từ phía sau lưng. Cuộc tra tấn kéo dài vài tiếng đồng hồ khiến cho cánh tay của ông vô cùng đau nhức. Sau đó khi cảnh sát đã ngủ say, ông Lưu đã cố gắng trốn thoát. Thế nhưng, trước khi ông có thể rời khỏi tòa nhà, cảnh sát đã tỉnh dậy và bắt được ông, họ thay nhau đánh vào đầu ông. Hai mắt của ông đỏ lên vì bị chảy máu trong và nửa mê nửa tỉnh.

Sau đó ông Lưu lại bị kết án 3 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Trương Sỹ. Vì ông bị thương do đánh đập, bác sỹ đã ra thông báo về tình trạng nguy kịch của ông. Chỉ khi đó các nhà chức trách mới thả ông ra. Để tránh bị bức hại thêm nữa, ông đã phải rời xa nhà trong gần một thập kỷ cho đến khi hệ thống lao động cưỡng bức bị bãi bỏ vào năm 2013.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/24/448002.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/28/202998.html

Đăng ngày 01-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share