Bài viết của Mịch Chân

[MINH HUỆ 17-06-2021] Lại một Ngày của Cha nữa đến với chúng ta, tôi buồn bã khi thấy cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định, vẫn tiếp diễn ở Trung Quốc sau 22 năm Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp. Vô số học viên, gồm cả những người cha, đã bị tước bỏ quyền được tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và đã bị bắt, bị cầm tù, bị gửi tới những trại lao động cưỡng bức, thậm chí bị mất mạng sống. Nhiều gia đình đã tan vỡ, và con trẻ mất cha mẹ.

Nhân ngày đặc biệt này dành cho những người cha, tôi muốn tưởng nhớ tới những người đã bị bức hại vì duy trì đức tin của họ. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thức và các gia đình sẽ được đoàn tụ.

Sau khi mất con trai thứ, người cha già suy sụp vì con trai cả vừa bị bắt giữ

Ông Vu Xuân Ba và vợ là bà Lý Phượng Hà (không tu luyện Pháp Luân Công) đã bị bắt tại nhà vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Nhà của họ đã bị đột nhập. Kể từ khi hai vợ chồng bị giam giữ, con gái họ đã phải ở nhà một mình. Cháu rất nhớ cha mẹ, ngày nào cũng mong ngóng họ trở về. Cha của ông Vu, đã ngoài 70 tuổi, đã đi tới các cơ quan chính quyền và tòa án để yêu cầu thả con trai cả và con dâu, nhưng đến chỗ này lại bị chỉ sang chỗ kia. Hai vợ chồng ông Vu đã bị xử án vào ngày 24 tháng 5 năm 2021, và hiện đang chờ tuyên án.

Em trai của ông Vu mất vào năm 2007 ở tuổi 32 do bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Vụ bắt giữ gần đây của ông Vu và vợ là cú sốc lớn với cha của ông. Cha ông nói: “Bi kịch lớn nhất của một gia đình là con cái chết trước cha mẹ! Và giờ con cả của tôi, trụ cột chính của gia đình, đã bị bắt đi cùng con dâu, và đang bị bức hại. Con gái chúng nó đang học cấp III, phải ở nhà một mình. Con bé không những phải chịu áp lực học hành mà cả áp lực cha mẹ bị cầm tù. Vì không có sự quan tâm của gia đình, không có ai chu cấp, con bé khóc suốt ngày và bị căng thẳng cực độ.”

Em trai của ông Vu, ông Vu Xuân Hải, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Vào giữa đêm tháng 11 năm 2000, cảnh sát đã đột nhập vào nhà em trai ông Vu và bắt ông khi ông đang ngủ.

Em trai ông Vu bị tuyên án hai năm cải tạo lao động. Ban đầu, khi bị giam ở Trại Lao động Cưỡng bức Vi Tử Câu, ông ấy đã bị đánh đập và tra tấn tàn bạo. Một tù nhân đã kéo đầu ông xuống, bắt ông phải cúi gập người, trong khi một tù nhân khác đá rất mạnh làm đầu ông đập vào tường, khiến ông đã bất tỉnh.

Em ông Vu bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Triêu Dương Câu vào đầu tháng 4 năm 2001. Tại đây, ông bị đấm, đá, bị châm thuốc lá, cấm ngủ, và ép xếp chéo chân trong một thời gian dài. Một tù nhân buôn ma túy tên là Hứa Huy đã dùng một tấm ván gỗ dài khoảng một mét để đánh ông ấy hàng chục lần, làm mông ông ấy chảy nhiều máu. Các tù nhân công nhiên tuyên bố rằng họ chỉ làm những gì mà lính gác và giám đốc nhà tù bảo họ làm.

Một tháng sau, vào tháng 5, khi em trai ông Vu suýt chết vì tra tấn và được trả về nhà. Ông ấy đã qua đời 9 tháng sau đó, vào ngày 21 tháng 1 năm 2007. Ông để lại hai đứa con 2 tuổi và 8 tuổi.

Giáo viên tiếng Anh, người cha của hai đứa con đối mặt với tù đày

Ông Trương Kính Nguyên ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, là một giáo viên tiếng Anh tiểu học và là cha của đứa con trai 18 tuổi và con gái 21 tuổi. Ông bị bắt vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, và bị giam kể từ đó. Ông bị xét xử vào ngày 9 tháng 4 năm 2021. Các học trò của ông mong mỏi ông trở về. Mẹ già ốm yếu của ông đã ngoài 70 tuổi, ngày nào cũng ngồi ở cửa nhà hướng về cổng làng, mong được thấy con bà trở về.

Con trai mất cả cha mẹ trong ba năm

Cảnh sát ở Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, vào ngày 4 tháng 7 năm 2017 đã đột nhập vào nhà ông Vương Điện Quốc, vợ là Vu Bảo Phương, và con trai họ là Vương Vũ. Bà Vu bị giữ ở nhà giam nữ An Sơn và chết sau đó 13 ngày. Mãi đến trước lúc bà Vu mất, con trai bà mới được phép gặp bà một lần cuối ở bệnh viện. Anh cũng không được lại gần bà.

Ông Vương bị giam và không được dự lễ tang của vợ. Sau đó, ông bị tuyên án bốn năm tù. Ông mất vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, hai năm sau khi bị giam giữ.

Con gái bảo vệ sự liêm chính của người cha

Ông Dương Kiến Lục ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, bị tuyên án tám năm tù và bị phạt 10 ngàn tệ vào ngày 16 tháng 3 năm 2012. Luật sư của ông Dương đã biện hộ vô tội và trình một bản tuyên bố có chữ ký của 415 dân làng ủng hộ ông.

Con gái ông Dương biện hộ cho cha của mình, nói rằng cô đã chứng kiến ông ấy làm cho gia đình hạnh phúc và hòa ái ra sao sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cũng như ông đã dạy cô trở thành một người tốt cho dù chuẩn mực đạo đức đang trượt dốc. Cô cũng tranh biện từ góc độ pháp lý rằng cha cô vô tội vì tu luyện Pháp Luân Công và yêu cầu thả ông.

Cái chết của một người cha

Sau khi ông Công Phi Khải, một đại tá về hưu thuộc binh chủng pháo binh ở tỉnh Sơn Đông, và vợ ông bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2005, con gái của họ đã mất nguồn hỗ trợ tài chính và trở thành vô gia cư.

Sau khi con gái họ sang Mỹ, cô không thể trở lại Trung Quốc thăm cha mẹ vì cuộc bức hại đức tin của họ. Vào ngày 17 tháng 10 năm 2017, ông Công bị bắt lại khi ghé thăm một học viên.

Từ bên ngoài Trung Quốc, con gái ông, cô Công Hiểu Yến, đã kêu gọi sự giúp đỡ nhưng không thể ngăn nhà chức trách tuyên án bảy năm rưỡi tù giam cho người cha 62 tuổi của cô vào tháng 8 năm 2018.

Tối ngày 12 tháng 4 năm 2021, gia đình ông Công đột nhiên được Nhà tù Tế Nam thông báo rằng ông đã chết. Họ đã thấy khắp người ông là những vết thương, còn nhìn thấy cả máu chảy ra từ tai, còn đầu ông bị sưng và ướt đẫm.

Hơn 22 năm qua, đã có vô số thảm kịch như vậy. Những gì mà những người cha đó đã phải chịu đựng vượt ra sức tưởng tượng. Hy vọng sẽ có ngày càng nhiều người chú ý tới cuộc bức hại và giúp chấm dứt nó.

Những bài báo liên quan:

Từng mất một người con trai vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người cha già kêu gọi trả tự do cho một người con trai khác

Tỉnh Cát Lâm: Tòa án xét xử tám cư dân, ngăn cấm luật sư biện hộ cho thân chủ

Liêu Ninh: Một người đàn ông qua đời trong tù sau khi vợ ông chết trong một trại tạm giam ba năm

Hà Bắc: Một người đàn ông bị xét xử vì đức tin vào Pháp Luân Công, con gái và dân làng làm chứng thực cho lời bào chữa của ông

Một đại tá về hưu qua đời trong tù, gia đình nghi ngờ ông bị ám hại

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/17/427033.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/20/193764.html

Đăng ngày 21-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share