Bài viết của Thạch Thanh

[MINH HUỆ 29-03-2021] Lịch sử có vô số bài học để rút kinh nghiệm, cả về những tấm gương nhân hậu, trí huệ, và can đảm, cũng như những trường hợp cho chúng ta bài học về những điều không nên làm.

Một “trung thần” của triều đại nhà Tống

Năm 1279 đánh dấu sự chấm dứt của nhà Tống và nhà Nguyên, do Đế chế Mông Cổ lên cai trị.

Trước khi nhà Tống sụp đổ, có một vị quan tên là Giản Tài Vọng, là Kê lại Thứ sử của Hồ Châu (tỉnh Chiết Giang ngày nay). Khi quân Mông Cổ tiến đến, ông đã cho làm một chiếc đĩa thiếc có ghi “Giản Tài Vọng: trung thần của triều đại nhà Tống”.

Ông đục một lỗ thủng trên đĩa và xâu hai đồng bạc vào đĩa. Ông khắc thêm một dòng chữ nhỏ hơn với nội dung: “Ai tìm thấy xác tôi, xin hãy giúp chôn cất tôi. Xin hãy dùng những đồng xu này làm tiền công cho việc chôn cất và lập bia mộ của tôi.”

Hàng ngày, Giản đều buộc đĩa thiếc vào thắt lưng của mình. Ông ta nói với những người khác, rằng ngay khi quân Mông Cổ đến, ông ta sẽ nhảy xuống nước tự tử để thể hiện lòng trung thành với nhà Tống. Sự tận trung của ông ta khiến nhiều người cảm động. Một số nhà Nho thậm chí còn lấy ông làm gương cho học trò của họ.

Vào Tết Nguyên Đán năm 1276, quân Mông Cổ kéo đến. Binh lính đi khắp nơi tìm Giản nhưng không thấy. Ai cũng cho rằng ông đã tự tử như đã hứa trước đó.

Sau khi quân Mông Cổ chiếm thành, mọi người thấy một vị quan có gương mặt quen thuộc. Ông tỏ ra rất tự mãn khi mặc trang phục của người Mông Cổ và cưỡi ngựa. Đó là Giản.

Thì ra, một ngày trước khi quân Mông Cổ đến, ông đã cưỡi ngựa ra khỏi thành từ sáng sớm để gặp quân Mông Cổ. Ông ta đầu hàng và đón quân Mông Cổ vào thành phố một cách hèn hạ. Kết quả, ông vẫn giữ được chức Kê lại Thứ sử Hồ Châu.

Nhưng từ hôm đó, ông ta trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ.

Một viên tham quan với “năng lượng chính”

Trong lịch sử, những viên quan phản bội như Giản cũng nổi tiếng với lời hứa “trung thành”. Trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng có những quan chức như vậy. Trong các bộ phim tài liệu của ĐCSTQ, thường có những quan chức phát biểu hùng hồn về sự trung thực và vị tha, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, lại bị bắt vì tội tham nhũng.

Tất nhiên, phim tài liệu chỉ phản ánh lại hiện thực.

Ngày 7 tháng 8 năm 2020, Phương Khánh Kiến, Phó Bí thư Quận ủy Kha Thành của thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, bị đưa ra xét xử và bị kết án 5,5 năm tù vì tội hối lộ.

Điều trớ trêu là, tên tài khoản WeChat của Phương là “Năng lượng chính”. Mỗi ngày, ông ta viết ít nhất hai bài về năng lượng chính, thường được các phương tiện truyền thông đưa tin.

Ông ta thường viết: “Miễn là chuyên cần, thiên hạ không có việc gì khó.“

Tuy nhiên, trái ngược với những gì từng tuyên bố, Phương thường tiêu tiền công quỹ để đến các tụ điểm giải trí cao cấp. Vợ ông ta từng chi 60.000 Nhân dân tệ (tương đương 9.200 USD) tiền công quỹ để dùng vào mục đích riêng. Ông ta nhận hối lộ đủ kiểu.

Sau Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 của ĐCSTQ vào năm 2012, Phương đã nhận khoảng 90 khoản hối lộ, trung bình ít nhất mỗi tháng một lần.

Một cư dân mạng viết: “Càng nói về sự trung thực và năng lượng chính, Phương càng nhận hối lộ thường xuyên hơn.”

Phương chỉ là một trong vô số trường hợp như vậy.

Vương Á Phi, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Xuất bản An Huy, từng viết những bài báo đầy cảm hứng và có hàng triệu người theo dõi trên Weibo, một nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc. Không lâu sau đó, ông ta bị kết án 13 năm tù vì tiêu 51 triệu Nhân dân tệ (tương đương 7,9 triệu USD) cho mục đích cá nhân. Một thông báo từ truyền thông tin tức của ĐCSTQ gọi ông ta là “thoái hóa chính trị, tham lam kinh tế và tham nhũng”.

Thí Diệu Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Chủ nghĩa Xã hội Hải Nam, là một quan chức xuất sắc ở tỉnh Hải Nam vì hay đệ trình các đề xuất về cách chống tham nhũng. Tuy nhiên, ông ta lại bị kết án 6,5 năm tù vì tội tham nhũng. Không chỉ vậy, ông ta còn thường xuyên gạ gẫm và đe dọa người hối lộ khi không nhận được số tiền như mong đợi.

“Mười quy tắc vàng” cho các quan chức ĐCSTQ

Những ví dụ trên không phải là ngoại lệ; trên thực tế, chúng là quy tắc và là sự phản ánh bản chất thật của ĐCSTQ.

Mấy thập kỷ qua, kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền, chủ nghĩa cộng sản đã lừa dối mọi người. Trên bề mặt, nó nói rằng chính phủ phục vụ nhân dân; trong khi thực chất là, hệ thống chính trị của ĐCSTQ đã trở thành công cụ để các quan chức vơ vét danh và lợi vì lợi ích của chính họ.

9b26d02e1770f35c0fad3d5fee05ca06.jpg

Hình ảnh buổi tập huấn cho các quan chức ĐCSTQ tại Trường Đảng tỉnh Quảng Đông (còn gọi là Đại học Hành chính Quảng Đông)

Điều này đã được xác nhận qua các tài liệu bị rò rỉ của khóa đào tạo các quan chức ĐCSTQ tại Trường Đảng tỉnh Quảng Đông (còn được gọi Đại học Hành chính Quảng Đông). Bức ảnh lan truyền trên internet vào tháng 10 năm 2020 về “Mười điều các quan chức cần tránh”.

Trang thuyết trình này dạy các quan chức cách không để lại dấu vết cho hành vi sai trái này:

1) Không nói những lời vô nghĩa trong các cuộc phỏng vấn
2) Không hút thuốc lá có thương hiệu ở nơi công cộng
3) Không uống rượu có thương hiệu trong các buổi chiêu đãi thông thường
4) Không đạo văn khi xuất bản các bài báo
5) Không cười ở hiện trường xảy ra tai nạn
6) Không phát ngôn khi xảy ra sự cố khẩn cấp
7) Không đeo đồng hồ hàng hiệu khi làm công vụ
8) Không dùng ô khi đi thăm các cơ quan cấp dưới
9) Không công khai trên mạng xã hội khi đang hẹn hò
10) Không viết blog hay nhật ký khi đi với gái

Bức ảnh cho thấy nhiều người tham gia tập huấn đang chăm chú đọc nội dung nêu trên trên một màn hình lớn có ghi “Trường Đảng tỉnh Quảng Đông” và “Trường Đại học Hành chính Quảng Đông” trên phần đề mục. Một diễn giả đang giảng cho các quan chức về những điều họ không nên làm qua micro.

Một cư dân mạng viết: “Chứng tỏ rằng tuyên truyền của ĐCSTQ chỉ là dối trá, và chế độ đã thối rữa đến tận xương tủy.“

Một con tàu đang đắm

Một tình huống tương tự đã xảy ra với Đảng Cộng sản Liên Xô (ĐCSLX) trước khi sụp đổ. Giáo sư kinh tế David Kotz của Đại học Massachusetts Amherst, đã kể về cuộc gặp của ông với một quan chức cao cấp của ĐCSLX trong cuốn sách có tựa đề Cách mạng từ bên trên: Sự sụp đổ của hệ thống Xô-viết.

Cuộc trò chuyện diễn ra trước khi Liên Xô giải thể. Vị quan chức này thừa nhận rằng mặc dù là đảng viên ĐCSLX, nhưng ông không tin vào chủ nghĩa cộng sản.

Những việc như vậy rất phổ biến. Leonid Brezhnev là Tổng Bí thư ĐCSLX từ năm 1964 đến năm 1982. Theo lời kể của cháu gái Brezhnev, ông ta từng nói với anh trai rằng chủ nghĩa cộng sản chỉ toàn là dối trá lừa mị dân chúng.

Tương tự, các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ cũng không tin vào chủ nghĩa cộng sản; họ chỉ lợi dụng nó làm công cụ mưu cầu danh lợi nhằm thỏa mãn lòng tham của mình. Các quan chức cao cấp biết điều gì sẽ đến khi mọi việc kết thúc, nên họ đều cố gắng hết sức để duy trì hoàn cảnh đang có vì lợi ích của bản thân họ. Trong khi đó, họ đã chuyển tài sản ra nước ngoài, cho người nhà di cư, chuẩn bị sẵn mấy tấm hộ chiếu, sẵn sàng nhảy khỏi “con tàu đang đắm” bất cứ lúc nào.

Thống kê cho thấy 91% ủy viên Ban Trung ương của ĐCSTQ có người thân di cư ra nước ngoài, thậm chí trở thành công dân nước ngoài. Năm 2021, khi Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc xem xét bản dự thảo của Luật Quản lý xuất nhập cảnh, khoảng 8 triệu người đã có quốc tịch nước ngoài nhưng không báo cáo để tiếp tục nhận lương hưu và các quyền lợi khác.

Một bài viết vào tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của ĐCSTQ đã cảnh báo rằng những ai chuyển tài sản của họ ra nước ngoài để “nhảy tàu” sẽ bị điều tra. “Như vậy có nghĩa là nhiều người đã sẵn sàng ‘nhảy tàu’ và có lẽ còn nhiều người nữa cũng chuẩn bị ‘nhảy tàu’”, một cư dân mạng viết.

ĐCSTQ tuyên bố có 94 triệu đảng viên, nhưng có mấy ai vẫn còn tin vào chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, hầu hết họ đã kế thừa cái lốt sói và tiếp tục đàn áp người dân, phá hủy văn hóa truyền thống và gây nguy hiểm cho thế giới.

Trong mấy thập kỷ qua, ĐCSTQ đã phát động các cuộc vận động chính trị để bức hại mọi thành phần xã hội, như địa chủ, tư sản, trí thức, các nhà ủng hộ dân chủ và các học viên Pháp Luân Công. Chính quyền Trung Quốc giờ đã mở rộng sự đàn áp sang Hồng Kông, đồng thời cũng tích cực thúc đẩy hệ tư tưởng cộng sản trên toàn thế giới.

Đã có nhiều bài học lịch sử cho chúng ta thấy các chế độ độc tài sẽ không tồn tại lâu dài, và những cộng sự và những kẻ tiếp tay sẽ phải lãnh nhận hậu quả. Hơn 370 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi ngày càng có nhiều người tham gia làn sóng thoái đảng, băng đảng khủng bố đỏ cuối cùng sẽ bị lịch sử xóa sổ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/29/422703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/25/193330.html

Đăng ngày 05-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share