Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2021] Vào tối ngày 12 tháng 4 năm 2021, gia đình của ông Công Phi Khải nhận được cuộc gọi từ lính canh và được biết vị đại tá đã nghỉ hưu 66 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông vừa được đưa đến bệnh viện để hồi sức cấp cứu.

Một lúc sau, lính canh đã gọi lại và nói rằng ông Công, người đang thụ án 7,5 năm trong Nhà tù Tế Nam (còn gọi là Nhà tù Tỉnh Sơn Đông) vì tu luyện Pháp Luân Công, đã qua đời vì đột quỵ.

Khi gia đình ông Công đến bệnh viện vào sáng hôm sau, bác sỹ và chức trách nhà tù từ chối cho họ nhìn thấy thi thể ông. Với sự phản đối mạnh mẽ của gia đình, anh trai và cháu trai của ông Công cuối cùng đã được phép vào quan sát thi thể của ông, nhưng không được chụp ảnh hoặc quay video.

Theo anh trai của ông cho biết, đầu của ông Công bị thương và sưng lên và có máu trong tai.

Trong suốt một năm rưỡi trước khi ông Công qua đời, nhà tù đã không cho phép gia đình đến thăm ông, lấy lý do là vì đại dịch. Gia đình cho biết họ không biết gì về tình hình sức khỏe của ông và liệu ông có bị tra tấn trong nhà tù hay không.

Theo video giám sát do lính canh cung cấp, ông Công trông yếu ớt và nằm trên giường vào buổi tối ngày ông qua đời. Một bác sỹ nhà tù đã đến đo huyết áp cho ông, nhưng bác sỹ đã bỏ đi mà không thực hiện bất kỳ biện pháp điều trị nào cho ông. Khoảng 8 giờ 32 tối, ông Công bị ngã xuống đất và không thể di chuyển, nhưng xe cấp cứu tận 9 giờ tối mới tới nơi.

Trong khi lính canh gọi điện cho gia đình báo rằng ông Công bị đột quỵ và qua đời là do ông không tuân thủ điều trị bệnh huyết áp cao, gia đình ông đặt câu hỏi tại sao nhà tù không thông báo sớm hơn về tình trạng của ông hoặc tạm tha ông để điều trị y tế.

Gia đình ông cho biết có quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp, chẳng hạn như ông Công bị huyết áp cao từ bao giờ, nhà tù đã điều trị gì cho ông, liệu họ có hồ sơ về bệnh đó hay không, tại sao bác sỹ lại không điều trị cho ông một ngày trước khi ông qua đời và tại sao phải mất nửa giờ xe cấp cứu mới đến được nơi.

2021-4-17-gong-piqi_01.jpg

Ông Công Phi Khải

Tu luyện Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại

Ông Công bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, vào năm 1995. Dù ông bị choáng ngợp bởi các nguyên lý uyên thâm trong sách, nhưng lúc đó ông vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu tu luyện.

Khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Công, một Đảng viên lâu năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), biết các học viên phải đối mặt những gì. Nhưng đó cũng là thời điểm ông đưa ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.

Ông nói: “Tôi biết tôi có thể mất đi điều gì và phải đối mặt với những gì nếu tôi bước vào tu luyện. Nhưng ở khía cạnh khác, những gì tôi đạt được là vô giá. Một giọng nói trong tâm tôi thúc giục tôi. Và tôi biết tôi phải quyết định – đó là khi tôi chọn con đường đi cho mình.”

Ngày 15 tháng 8 năm 1999, khoảng ba tuần sau khi bắt đầu cuộc bức hại, ông Công đã quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Ngay sau đó, ông bỏ hút thuốc và uống rượu. Sức khoẻ ông cũng được cải thiện.

Sau khi cấp trên của ông phát hiện ra việc ông tu luyện Pháp Luân Công, ông đã bị đuổi khỏi quân đội và buộc phải nghỉ hưu sớm.

Kiên định đức tin bất chấp khó khăn

Ông Công và vợ, bà Tôn Đông Hà, người cũng tu luyện Pháp Luân Công bị bắt lần đầu vào ngày 13 tháng 5 năm 2005. Vợ ông bị kết án 5 năm tù, và ông bị đưa đến trung tâm tẩy não. Ba nhân viên đã theo dõi ông suốt ngày đêm và bắt ông xem các đoạn video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Khi ông Công tiết lộ cách chính quyền bức hại Pháp Luân Công, một sỹ quan trẻ tuổi đã đánh đập ông gây thương tích và chảy máu trong.

Thấy rằng cả tẩy não và hành hạ thể xác đều không thay đổi được ông, các nhân viên quân đội đã đe dọa đình chỉ lương hưu của ông, buộc ông rời khỏi nhà ở do chính phủ cấp và thậm chí đưa ông vào tù.

Nhưng điều đó không làm ông Công bất ngờ. Ông đã chuẩn bị tâm lý để mất tất cả khi quyết định chọn lựa con đường này từ 6 năm trước.

Ông cũng hiểu rằng những thủ phạm tham gia vào cuộc bức hại vì họ đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của chính quyền và họ không thực sự hiểu về Pháp Luân Công.

Ông đã viết một lá thư cho cấp trên của mình để giải thích sự thật về Pháp Luân Công và cách ông muốn trở thành một người tốt hơn bằng cách tuân theo các Nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn.

Cấp trên đã cảm động bởi bức thư của ông và quyết định khoan hồng. Ông Công đã trở về nhà sau bảy tháng bị giam giữ.

Lần bắt giữ cuối cùng

Ông Công đã bị cảnh sát bắt giữ cùng với vợ trong một cuộc bắt giữ tập thể hơn 20 học viên Pháp Luân Công từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 10 năm 2017.

Cảnh sát đã lục soát nhà của ông và tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân của ông liên quan đến Pháp Luân Công, cũng như 150.000 Nhân dân tệ tiền mặt (khoảng 20.000 USD).

Mặc dù vợ ông được trả tự do vào ngày hôm sau, ông Công vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Phổ Đông ở Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông.

Tòa án Quận Thị Bắc ở Thanh Đảo đã xét xử ông Công trong một phòng xử án tạm thời bên trong trại tạm giam vào ngày 24 tháng 5 năm 2018. Luật sư của ông chỉ ra rằng công tố viên không có bằng chứng chắc chắn để buộc tội thân chủ của mình, người đã bị bắt khi đang cố gắng đến thăm một người bạn mà ông không biết rằng đã bị bắt vào ngày hôm trước.

Luật sư cũng nói rằng công tố viên đã không đáp ứng yêu cầu của ông về việc tạm tha điều trị y tế đối với ông Công, người bắt đầu có các triệu chứng nghiêm trọng và huyết áp cao vào tháng 3.

Khi luật sư yêu cầu thay đổi công tố viên vì tội sao nhãng nhiệm vụ của mình, thẩm phán đã cho hoãn phiên tòa.

Thẩm phán đã tổ chức một phiên xét xử khác đối với ông Công tại trại tạm giam vào ngày 22 tháng 6 năm 2018. Ông Công đã đứng ra làm chứng để bào chữa cho chính mình. Ông nói rằng ông không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công và cố gắng trở thành một người tốt.

Luật sư của ông cũng tranh luận về việc cảnh sát vi phạm các thủ tục pháp lý trong việc xử lý vụ việc của ông. Ông cho biết không có bằng chứng nào cho thấy thân chủ của ông đã gây ra tổn hại đối với xã hội hay đối với bất kỳ cá nhân nào và ông yêu cầu ông Công được xử trắng án. Thẩm phán đã liên tục ngắt lời phần bào chữa của luật sư.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 2018, thẩm phán đã tuyên án 7,5 năm tù cùng khoản tiền phạt 20.000 Nhân dân tệ đối với ông Công.

Nhà tù Tỉnh Sơn Đông

Nhà tù Tỉnh Sơn Đông nơi ông Công thụ án khét tiếng vì ngược đãi các học viên Pháp Luân Công để buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Các phương pháp tra tấn phổ biến nhất bao gồm đánh đập, cấm ngủ, bắt đứng hơn mười giờ mỗi lần, biệt giam trong khi bị còng, cấm sử dụng nhà vệ sinh và tẩy não tăng cường.

Nhiều học viên đã bị tàn tật do bị tra tấn. Theo thông tin được Minh Huệ thu thập, khoảng 12 học viên đã qua đời vì bị tra tấn chỉ riêng trong năm 2002. Một tù nhân từng nói với một học viên: “Chừng nào chúng tôi chưa tra tấn ông đến chết, chúng tôi sẽ khiến cuộc sống của ông còn tồi tệ hơn cái chết.”

Sau khi ông Thiệu Thừa Lạc, một bác sỹ bị giam giữ và là học viên Pháp Luân Công nói với các nhân viên về sự tra tấn mà ông đã phải chịu đựng, các sỹ quan và lính canh thậm chí còn ngược đãi ông nhiều hơn. Quản lý nhà tù Trương Lôi Quang đã giam giữ ông cùng với Tề Đông Hưng, kẻ đang bị kết án tử hình vì tội giết người, và chỉ đạo Tề tra tấn ông Thiệu.

Trương Lôi Quang, quản giáo chính trị Lý Vĩ và các sỹ quan khác cũng giúp Tề và các tù nhân khác đã tra tấn các học viên đến chết để làm sai lệch chứng cớ, thường họ báo cáo các học viên qua đời vì “lên cơn đau tim”. Đôi khi họ cũng quay video những người giả vờ hồi sức cấp cứu cho các học viên mặc dù họ đã chết.

Bài liên quan:

Cựu quân nhân và là cha của công dân Mỹ bị kết án bảy năm rưỡi tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

San Francisco: Mít-tinh kêu gọi trả tự do cho thượng tá về hưu bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công

Tỉnh Sơn Đông: Tòa án khu Thị Bắc ở Thanh Đảo tiếp tục truy tố các cư dân địa phương vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/18/423493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/19/191944.html

Đăng ngày 23-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share