Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-05-2021] Khi vợ tôi và tôi bị bắt và bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công, mẹ già 90 tuổi của tôi đã bị bỏ lại một mình không ai chăm sóc. Bà đã qua đời trong sợ hãi khi chứng kiến cảnh sát đột nhập vào nhà chúng tôi ​​hết lần này đến lần khác, và đau khổ vì nhớ các con.

Trong thời gian bị giam giữ, vợ tôi đã bị tra tấn dưới nhiều hình thức. Khi được thả, cô ấy rất yếu và mất không lâu sau đó ở tuổi 57.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định, vào tháng 7 năm 1999, hàng triệu học viên đã bị bắt và bỏ tù chỉ vì không chịu từ bỏ tu luyện. Vô số gia đình buộc phải chia ly, và những đứa trẻ phải rời xa vòng tay mẹ.

Từ năm 2018 đến năm 2020, ít nhất 106 học viên trên 65 tuổi đã bị bức hại đến chết, 350 người bị kết án tù, 1.694 người bị bắt, 807 người bị đột nhập vào nhà và 870 người bị sách nhiễu. Thử hỏi có bao nhiêu người trong số họ là những người mẹ!

Ví dụ, vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, bà Trương Thục Hương, 73 tuổi, sống ở Bắc Kinh, đã qua đời hai năm sau khi được trả về nhà. Bà bị bắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2017 và bị kết án ba năm tù giam vào Nhà tù Nữ Bắc Kinh. Những hình thức tra tấn trong tù khiến bà phải nằm liệt giường. Sau khi bà được trả tự do vào ngày 3 tháng 4 năm 2019, chính quyền địa phương tiếp tục quấy nhiễu và treo lương hưu của bà, khiến bà cuối cùng đã qua đời không lâu sau đó.

Một học viên khác, bà Trần Tố Trân, sống ở thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời vào ngày 24 tháng 1 năm 2021 ở tuổi 73. Bà không được gặp con gái Biên Ái và con rể Lâu Dược Quân trong những phút cuối, bởi cả hai đang bị giam giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Khương Lệ, ngoài 40 tuổi, sống ở thành phố Cổ Giao, tỉnh Sơn Tây. Tu luyện Pháp Luân Công đã biến cô thành một người con dâu hiếu thảo với bố mẹ chồng, chu đáo với chồng, khiến gia đình cô vui vẻ hòa thuận. Cô bị bắt vào cuối tháng 12 năm 2020 khi đến thăm cha mẹ ở huyện Thanh Viễn, tỉnh Liêu Ninh. Mẹ cô đã bị sốc khi cô bị bắt nên đã đột ngột qua đời.

Cô Vương Cấn, 58 tuổi, sống ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị giam giữ từ ngày 27 tháng 11 năm 2020. Kinh hãi vì cuộc đột nhập của cảnh sát và đau buồn vì con gái bị giam giữ, mẹ già 89 tuổi của cô đã qua đời ngày 5 tháng 4 năm 2021.

Có những người mẹ vượt qua áp lực tinh thần và nỗi đau, có những người mẹ đã can đảm đứng lên và nỗ lực đòi lại công lý cho con mình.

Một ví dụ điển hình là mẹ của cô Dương Tĩnh, dù đã ngoài 80, bà vẫn đi kháng cáo việc cô bị bắt giam phi pháp. Cô Dương, sống ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Cô bị bắt tại nhà riêng vào ngày 13 tháng 3 năm 2021 và lệnh bắt giữ cô đã được Viện kiểm sát Quận Vũ Hầu phê chuẩn một tháng sau đó vào ngày 19 tháng 4.

Một người mẹ khác, bà Liêu Quang Tuệ, 68 tuổi, sống ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị Tòa án Quận Phù Thành bị kết án ba năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đột nhiên bị hôn mê vào ngày 10 tháng 3 năm 2021 và được điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt. Khi con trai bà đến bệnh viện thăm vào ngày 14 tháng 3, bà đang trong tình trạng đầu quấn băng gạc và thở ôxy. Anh gọi: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Nhưng bà đã không trả lời. Bà Liêu đến giờ vẫn hôn mê. Gia đình bà không biết bà đã bị tra tấn như thế nào mà ra nông nỗi này.

22 năm đã trôi qua kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu. Trong bối cảnh cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, điều đáng mừng là cộng đồng quốc tế đã hiểu rõ hơn về sự xấu xa của ĐCSTQ và đứng lên chống lại nó.

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã nhiều lần lên án cuộc đàn áp tự do tín ngưỡng, tôn giáo của ĐCSTQ. Ông phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền thông: “Tôi tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang phải chịu áp lực, không chỉ bởi các nhà lãnh đạo đang lên tiếng yêu cầu, mà cả người dân trên khắp thế giới cũng đã biết. Bộ mặt thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị phơi bày.”

Đối với tất cả những người mẹ đã hoặc đang bị ĐCSTQ độc tài bức hại, tôi tin rằng công lý sẽ sớm được thực thi và một kỷ nguyên mới không còn chủ nghĩa cộng sản đang đến gần.

Bài viết liên quan:

Bị kết án vì phản kháng một cách ôn hòa sự bạo ngược của ĐCSTQ, người phụ Bắc Kinh qua đời sau khi phát bệnh ở trong tù

Tỉnh Sơn Tây: Một người phụ nữ bị bắt vì kiên định đức tin, người mẹ qua đời sau vài tháng sống trong đau khổ

Vân Nam: Hai người phụ nữ bị bắt vì kiên định đức tin, trong đó một người đã ngoài 80 tuổi

Rơi vào hôn mê sau 40 ngày bị cầm tù, người phụ nữ Tứ Xuyên vẫn đang ở trong tình trạng hôn mê sau một tháng phẫu thuật não

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/10/424234.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/31/193444.html

Đăng ngày 03-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share