Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2021] Lính canh ở khu Số 8 của Nhà tù Nữ Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đang bức hại các học viên Pháp Luân Công vì họ không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Gần đây, một quản giáo mới là Tiền Vĩ và một trợ lý trưởng nhóm là Trần Thiến đã tự mình xúi giục tù nhân làm bất cứ điều gì có thể để “chuyển hóa” hoàn toàn các học viên mới được tiếp nhận và buộc họ từ bỏ đức tin của mình. Cuộc bức hại gia tăng theo lệnh của văn phòng tư pháp địa phương để đạt được tỷ lệ “chuyển hóa” là 100%. Việc đó đã khiến tù nhân bắt đầu tra tấn các học viên.

Học viên bị cầm tù trong khu Số 8 được phân chia ở khắp bốn tầng, mỗi tầng có một phòng “chuyển hóa” các học viên kiên định với đức tin của mình. Mỗi học viên bị tra tấn với các phương thức khác nhau. Nỗ lực “chuyển hóa” diễn ra cả ngày lẫn đêm cho đến khi học viên không thể chịu được áp lực và đồng ý viết cái gọi là “bảo chứng thư” (cam kết từ bỏ Pháp Luân Công).

Đối với các học viên tới nhà tù và sau đó bị “chuyển hóa”, họ sẽ được tham dự một cuộc họp để chỉ trích Pháp Luân Công. Ngoài ra họ còn có cuộc họp trực tiếp với Ủy ban Chính trị và Pháp luật (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công) sau khi học viên đã đồng ý “chuyển hóa.”

Sau đây là chi tiết về việc hai học viên bị tra tấn như thế nào ở trong tù.

Bà Tang Trung Mỹ

Bà Tang bị nhốt trong phòng 202, ban đầu bà từ chối chuyển hóa. Lính canh đã chỉ định hai tù nhân là An Hải Yến (tội buôn bán ma túy) và Dư Tuyết Vi (tội giết người) tra tấn bà Tang. Họ cưỡng ép bà ngồi trên ghế đẩu nhỏ, hai chân chụm vào nhau và kẹp một tờ giấy ở giữa hai đầu gối. Nếu tờ giấy rơi xuống đất, bà sẽ bị phạt và bà sẽ không được phép ăn uống, sử dụng nhà vệ sinh cũng như tắm giặt.

Nếu bà từ chối tuân theo chỉ thị, tù nhân sẽ buộc bà phải ngồi xuống. Nếu bà không ngồi, họ sẽ kéo bà vào nhà vệ sinh và dội nước lên người bà đồng thời đánh đập và nguyền rủa bà. Sau đó, họ sẽ kéo bà ra ngoài và cưỡng ép bà ngồi lên ghế đẩu nhỏ. Những người khác nói rằng họ thường nghe thấy tiếng la hét trong khi bà bị ngược đãi.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Ngồi trên ghế đẩu nhỏ

Không thể chịu đựng được sự tra tấn, bà Tang đã đồng ý viết “bảo chứng thư”. Tù nhân An và Dư nói rằng bà Tang không hoàn toàn “chuyển hóa” và muốn bà tiếp tục viết cái gọi là “bài tập về nhà” để phỉ báng Pháp Luân Công mỗi ngày. Nếu họ không hài lòng, họ sẽ sử dụng các phương thức tra tấn khác để phạt bà Tang như việc không cho bà ăn, không cho phép sử dụng nhà vệ sinh hay tắm giặt, và buộc bà ngồi trên ghế đẩu nhỏ hoặc đứng.

2018-4-5-mh-jilin-jail-torture-7--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Đứng

Vào tháng 11 năm 2020, An đánh nhau với các tù nhân khác và bị chuyển ra khỏi khu Số 8 để lao động. Đơn xin giảm án của cô ta cũng bị rút lại.

Sau khi An chuyển đi, một tù nhân khác tên Dương Oánh đã tới. Dư và Dương kết hợp với nhau để tra tấn bà Tang. Hàng ngày, nếu bà Tang muốn sử dụng nhà vệ sinh thì bà đều phải xin phép họ. Họ yêu cầu bà phải nguyền rủa Đại Pháp và Sư phụ Lý trước khi cho bà sử dụng nhà vệ sinh hoặc ăn uống. Nếu bà từ chối, tất cả mọi người trong phòng sẽ không được phép ăn uống để gây sức ép buộc bà phải tuân thủ. Nếu bà vẫn từ chối, họ sẽ kéo bà vào nhà vệ sinh và lột hết quần áo của bà ra. Sau đó các tù nhân sẽ dúi đầu bà vào bồn cầu.

Thay vì được đi ngủ lúc 8 giờ 30 phút tối, bà Tang chỉ được phép ngủ vào lúc 11 gờ tối và bị cưỡng ép dậy rất sớm vào sáng ngày hôm sau để ngồi lên ghế đẩu (thời gian chính xác phụ thuộc vào tâm trạng của tù nhân). Nếu Dư và Dương biết ai trong phòng giúp đỡ bà Tang, thì những người đó sẽ bị phạt.

Bất chấp việc sốt sắng tham gia bức hại các học viên, án tù của Dư cũng không được giảm.

Bà Lý Thông

Bà Lý Thông ở huyện Nông An đã từ chối “chuyển hóa” khi bà mới vào tù. Bà bị chuyển tới khu Số 8 và bị tù nhân Điền Hiểu Vân “chuyển hóa”, Điền được giao nhiệm vụ xử lý các học viên kiên định đức tin của họ. Điền không cho phép bà Lý nghỉ ngơi và các tù nhân khác cũng được giao nhiệm vụ giám sát bà Lý. Nếu có tù nhân nào thả lỏng dù chỉ một chút, thì cả tù nhân đó và bà Lý đều sẽ bị phạt. Khi bà Lý đang có kinh và quần của bà bị ướt bẩn, Điền đã từ chối cho bà thay quần áo và đôi khi Điền vẫn cưỡng ép bà phải đứng.

Khi bà Lý miễn cưỡng viết “bảo chứng thư”, Điền nghĩ rằng bà Lý không “chuyển hóa” hoàn toàn. Do đó, Điền đã buộc bà Lý phải học thuộc cuốn sách “chuyển hóa” và xem những đĩa DVD có thông tin phỉ báng Pháp Luân Công. Sau đó, bà phải báo cáo tư tưởng. Nếu Điền cảm thấy bà Lý không tuân thủ, cô ta sẽ đưa bà Lý cùng bốn tù nhân mà Điền đặc biệt lựa chọn đi cách ly. Ngoại trừ những giáo đạo viên, sẽ không ai được vào phòng nếu không được phép.

Bài liên quan:

Cựu giáo viên tiểu học bị kết án bí mật năm năm tù vì kiên định đức tin

Một cảnh sát viên về hưu làm sáng tỏ sự thật

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/3/424087.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193120.htm

Đăng ngày 01-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share