Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2021] Là một phần trong “Chiến dịch xóa sổ” trên phạm vi toàn quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tuy Hóa và Phòng 610 đã ra lệnh cho cảnh sát và các nhân viên ủy ban dân cư sách nhiễu các học viên.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Chỉ riêng tại quận Bắc Lâm của thành phố Tuy Hóa, 25 học viên đã bị sách nhiễu trong tháng 3 và tháng 4 năm 2021, 8 người trong số họ ngoài 70 tuổi và 2 người gần 80 tuổi.

Bà Triệu Hiểu Ngọc và gia đình bị sách nhiễu và đe dọa bốn lần

Vào ngày 19 tháng 3, một cảnh sát từ Đồn Công an Xuân Lôi ở quận Bắc Lâm, đã gọi cho chồng của bà Triệu Hiểu Ngọc, để kiểm tra xem bà có còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Chồng bà nói với viên chức rằng bà không thể từ bỏ việc tu luyện. Viên cảnh sát yêu cầu chồng bà không cho bà ra ngoài hoặc tiếp xúc với các học viên khác.

Vào khoảng 8:30 sáng ngày 2 tháng 4 chồng bà đã trả lời một cuộc điện thoại từ một cảnh sát anh ta nói rằng đoàn thanh tra tỉnh đã đến Tuy Hóa và yêu cầu bà Triệu không được ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Một cuộc điện thoại khác đến sau đó cùng ngày để gặp bà Triệu. Chồng bà đã trả lời cuộc gọi một lần nữa. Người đàn ông nói rằng bà Triệu bị coi là mục tiêu quan trọng mà họ đang theo dõi và nhấn mạnh rằng họ không muốn bà đi khắp thị trấn để nói chuyện về Pháp Luân Công.

Dương Chí Cường, Bí thư Đảng ủy Khu dân cư Tân Nguyên ở quận Bắc Lâm đã đến nhà bà Triệu vào ngày 18 tháng 4. Ông ta hỏi bà Triệu rằng bà có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Bà Triệu đã kiên quyết nói với ông ta: “Bất cứ ai hỏi tôi câu hỏi này, tôi sẽ luôn trả lời là có.” Thuyết phục bà không được, ông ta đành bỏ đi.

Người phụ nữ ngoài 70 tuổi bị sách nhiễu nhiều ngày sau khi được thả khỏi nhà tù

Bà Lưu Tú Liên ngoài 70 tuổi, được thả khỏi Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 17 tháng 3 sau khi thụ án 2,5 năm. Chồng bà đã qua đời trong lo lắng và đau buồn sáu tháng sau khi bà bị bắt giam.

Bà đã bị sách nhiễu bởi các cuộc điện thoại từ các nhân viên Phòng 610 và đồn công an, cũng như các nhân viên ủy ban dân cư vài lần kể từ tháng 3.

Sách nhiễu từ nhân viên Ủy ban Khu dân cư

Các nhân viên Ủy ban Khu dân cư Bích Quế Viên liên tục gõ cửa nhà bà Lưu Thụy để sách nhiễu bà và người mẹ mù của bà trong tháng 3 và tháng 4. Khi bà Lưu không chịu mở cửa, họ đã la hét bên ngoài để đe dọa bà.

Bất cứ khi nào một tờ rơi có thông tin về Pháp Luân Công được phát hiện trong khu phố của bà, các nhân viên ủy ban khu dân cư sẽ đến gõ cửa nhà bà để sách nhiễu và báo cáo bà lên Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tuy Hóa và Phòng 610. Trong khi đó, họ theo dõi và giám sát bà, thậm chí họ ra lệnh cho nhân viên an ninh cộng đồng và nhân viên bảo vệ để mắt đến bà.

Ủy ban dân cư Bích Quế Viên quản lý một số khu vực dân cư lân cận. Họ đã sách nhiễu và đe dọa các học viên Pháp Luân Công bằng các thủ đoạn tương tự như đã sử dụng đối với bà Lưu.

Vào một ngày đầu tháng 4, các nhân viên từ Ủy ban dân cư Hoa Viên ở quận Bắc Lâm đã đến nhà ông Hầu Ngọc Lâm vào sáng sớm để sách nhiễu ông. Họ hỏi ông có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Ông Hầu đã trả lời có. Họ đe dọa ông bằng cách nhắc nhở ông rằng ĐCSTQ đang trả lương cho ông. Ông bác bỏ rằng ông kiếm được lương bằng công việc khó khăn của mình chứ không phải ĐCSTQ trả lương.

Ba người trở lại nhà của ông vào buổi chiều để kiểm tra ông một lần nữa. Họ vào nhà của ông nhìn xung quanh và bỏ đi mà không nói gì.

Các cuộc điện thoại sách nhiễu

Bà Lý Đức Cần đã nhận được hai cuộc gọi sách nhiễu từ người lạ qua điện thoại di động của bà vào ngày 9 tháng 4 và ngày 13 tháng 4. Ngay từ ngày 19 tháng 3, một cảnh sát từ Đồn Công an Xuân Lôi đã gọi điện cho con trai bà và hỏi rằng liệu mẹ và bà của anh có còn tập Pháp Luân Công không. Viên cảnh sát nói với cậu con trai rằng mẹ cậu là đối tượng quan trọng mà họ đang theo dõi và họ đã ra lệnh bà không được ra ngoài (để nói cho mọi người chân tướng về Pháp Luân Công).

Vào đầu tháng 4 ông Trần Anh Siêu nhận được một cuộc điện thoại từ Đồn Công an Kiến Thiết hỏi rằng liệu ông có còn tu luyện Pháp Luân Công không và gia đình ông có sống ở cùng một nơi hay không. Ông Trần nói với họ rằng gia đình ông không còn sống trong khu vực thuộc quyền quản lý của đồn công an đó nữa.

Ông Trương Chí Kiệt cũng nhận được các cuộc điện thoại sách nhiễu từ Đồn Công an Thắng Lợi và các nhân viên cộng đồng vào đầu tháng Tư.

Tên của tất cả học viên bị sách nhiễu

Các học viên Pháp Luân Công khác đã bị sách nhiễu ở quận Bắc Lâm trong tháng 3 và tháng 4 bao gồm Vương Nghĩa Anh, Lưu Trúc Lâm, Khương Quế Lâm, Tiết Thục Chân và chồng của bà,Triệu Thục Phân, Bạch Dương, Chu Quế Lan, Tiêu Chí Huy (còn được gọi là Tiêu Lệ), Dương Chí Hồng, Cao Cẩm Thục, Hàn Tú Lan, mẹ của Lưu Thụy, Bạch Thụ Lâm và vợ là Lý Anh Hà, Lưu Túc Hoa, Tào Anh Hoa, và Trần Thục Phạm.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/23/423699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/4/192175.html

Đăng ngày 31-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share