Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-04-2021] Gần đây, ông Đặng Lực Bình, một người dân 77 tuổi ở Trùng Khánh đã bị đưa đến nhà tù để thụ án hai năm vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 11 tháng 7 năm 2019, ông Đặng Lực Bình đã đến Nhà tù Du Đô, cố gắng chuyển một số tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho một lính canh tù mà ông đã gặp trong lần thụ án trước đây vì đức tin của mình. Lính canh đã tố giác ông, dẫn đến việc cảnh sát lục soát nhà ông Đặng vào ngày hôm sau. Các sách Pháp Luân Công và nhiều máy radio của ông đã bị tịch thu.

Ngày 17 tháng 7 năm 2019, ông đã đến đồn công an địa phương và cố hối thúc cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại, nhưng ông lại bị bắt và bị thẩm vấn. Sau hơn một năm bị giam tại Trại tạm giam Quận Nam Ngạn, ông đã bị kết án hai năm vào đầu năm 2021 và bị đưa đến Nhà tù Vĩnh Xuyên để thụ án.

Những lần bắt giữ trước đây vì kiên định đức tin

Ngày 29 tháng 3 năm 1997, ông Đặng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và đã được hưởng những lợi ích to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Chứng viêm bao gân ở các ngón tay cái của ông đã biến mất. Bệnh tim và bệnh trĩ vốn đeo bám ông nhiều năm cũng mất. Hoàn cảnh gia đình ông trở nên hoà thuận. Ông không còn cãi vã và đánh nhau với vợ về các vấn đề nữa.

Vì nói chuyện với mọi người về những lợi ích sức khoẻ của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, ông Đặng đã liên tục bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại hơn 22 năm qua.

Ngày 23 tháng 12 năm 2004, ông Đặng nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công bên ngoài một siêu thị. Ông đã bị bắt và bị lục soát nhà. Trong 30 ngày bị giam tại trại tạm giam Hồi Hưng, ông đã chịu nhiều hình thức tra tấn, gồm bị dội nước lạnh trong mùa đông lạnh giá.

b9c5882658fe232d23f0be858361e283.jpg

Minh hoạ tra tấn: Dội nước lạnh

Ngày 10 tháng 9 năm 2005, ông lại bị bắt sau khi bị cảnh sát dùng camera ghi hình lúc ông đang nói chuyện với một người bán thuốc về Pháp Luân Công.

Sáu tháng sau, ngày 2 tháng 3 năm 2006, ông lại bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà cha ông và đe doạ ông lão, nói rằng con trai ông sẽ bị kết án. Cha ông, người đang bị bệnh và bị trĩ, đã quá đau khổ đến nỗi qua đời hai ngày sau đó.

Bị bức hại trong Trại Lao động Tây Sơn Bình

Trên đường đi viếng mộ cha vào ngày 20 tháng 2 năm 2007, ông Đặng lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên xe buýt và bị giam trong thời gian ngắn.

Cảnh sát lại giam giữ ông vào ngày 13 tháng 6 và kết án ông 1,5 năm tại Trại Lao động Tây Sơn Bình.

Khi nhớ lại cuộc bức hại trong trại lao động, ông nói: “Khi đó tôi 63 tuổi và bị ép phải lao động nặng như những tù nhân trẻ tuổi hơn. Ngày 15 tháng 8, tôi bị chuyển đến đội quản lý nghiêm vốn được thành lập chuyên để ‘chuyển hoá’ các học viên Pháp Luân Công. Các lính canh tù đã đánh đập tôi tàn bạo vào tối hôm đó. Để ép tôi viết một hối quá thư và tuyên bố bảo đảm không tu luyện Pháp Luân Công, họ đã xúi giục các tù nhân hình sự tra tấn tôi. Các hình thức tra tấn bao gồm đánh đập, bỏ đói, đứng trong thời gian lâu, ngồi xổm và cấm ngủ. Tôi bị giam ở đó đến tận ngày 12 tháng 12 năm 2008.”

Một tù nhân từng nói với ông Đặng: “Chúng tôi sẽ đánh đập ông khi nào cần thiết. Khi đánh ông, chúng tôi có thể dễ dàng khiến ông biến mất trên hộ khẩu đăng ký.” Một tù nhân khác nói: “Chúng tôi đang vứt bỏ sự cảm thông của mình và điều còn lại chỉ là sự tàn bạo.”

fbbdd2a6b20718c8bf3e6c153b4c1ab3.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đánh đập tàn bạo

Bị tẩy não liên tục

Từ năm 2011 đến 2015, ông Đặng liên tục bị bắt và bị giam sáu lần trong các trung tâm tẩy não.

Ông bị giam lần đầu tiên tại Trung tâm Tẩy não Vọng Hương Đài trong hai tháng sau khi bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2011 và được thả vào ngày 25 tháng 11.

Ngày 19 tháng 8 năm 2012, ông Đặng lại bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và bị bắt. Tại Đồn Công an Tạ Gia Loan, ông bị còng vào một chiếc ghế sắt hơn 30 tiếng. Cảnh sát đã tịch thu chứng minh thư, đồng hồ, tiền mặt và các tài sản cá nhân khác của ông. Tối hôm sau, ông bị đưa đến trại tạm giam Cửu Long Ba và bị chuyển đến Trung tâm Tẩy não Vọng Hương Đài vào ngày 20 tháng 9 và bị giam ở đó đến tận ngày 12 tháng 12.

265c8d16d4abf599216636fd310ccb05.jpg

Minh hoạ tra tấn: Còng vào ghế sắt

Ngày 19 tháng 8 năm 2013, ông đã đến Đồn Công an Tạ Gia Loan để yêu cầu trả lại tài sản cá nhân bị tịch thu vào năm ngoái. Ông đã bị bắt và bị trói vào ghế sắt. Vào buổi trưa, ông bị đưa đến một trung tâm giải trí đã được chuyển đổi thành trung tâm tẩy não và bị giam ở đó 10 ngày.

Ngày 21 tháng 10 năm 2013, 9 tháng 10 năm 2014, 10 tháng 11 năm 2014 và 25 tháng 8 năm 2015, ông Đặng bị đưa đến các trung tâm tẩy não thêm bốn lần nữa và mỗi lần bị giam từ năm ngày đến một tháng.

Bị kết án vì kiện độc tài Giang Trạch Dân

Sau khi được thả khỏi trung tâm tẩy não vào năm 2015, ông Đặng đã đệ đơn kiện hình sự lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Toà án Nhân dân Tối cao chống lại cựu độc tài Trung Quốc là Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999.

Ngày 24 tháng 3 năm 2016, cảnh sát đã sách nhiễu ông và đưa ông đến Đồn Công an Văn Tinh để thẩm vấn vào ngày 6 tháng 4.

Ngày 24 tháng 4 năm 2016, ông Đặng lại bị bắt và được thả vào cùng ngày.

Ngày 5 tháng 5, hai cảnh sát mặc thường phục đã xông vào nhà ông và lấy đi một số tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Ngày 6 tháng 5, Viện Kiểm sát Quận Bắc Bội đã gọi ông và nói họ đã chấp thuận hồ sơ vụ án của ông do công an gửi.

Giữa tháng 5 năm 2016, ông lại bị bắt và bị đưa đến trại tạm giam Quận Bắc Bội. Tháng 10 năm 2016, Toà án Quận Bắc Bội đã xét xử ông và kết án ông ba năm tù vào tháng 11 năm 2017. Ông đã thụ án ở Nhà tù Vĩnh Xuyên và Nhà tù Du Đô. Ông đã được thả vào tháng 5 năm 2019, và hai tháng sau lại bị bắt.

Bài liên quan:

Một cụ ông 75 tuổi bị biệt giam gần một năm

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/15/423387.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/3/192159.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share