Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2021] Kể từ khi bà Từ Quý Hiền, ngoài 60 tuổi, một người dân ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh bị kết án bốn năm vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị tra tấn tàn bạo tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Các phương thức tra tấn gồm có đánh đập bằng dùi cui điện, cấm sử dụng nhà vệ sinh và cấm ngủ. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, lính canh xúi giục tù nhân đè bà Từ xuống đất và đổ nước sôi vào lưng của bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 5 năm 2015, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc ban hành tuyên bố: “Tất cả các vụ án phải được giải quyết và tất cả đơn khiếu nại phải được xử lý.” Dựa trên tuyên bố đó, bà Từ đã đệ đơn kiện hình sự cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi đơn khiếu nại của bà được gửi tới tòa án nhân dân tối cao và viện kiểm sát nhân dân tối cao, cảnh sát địa phương thường xuyên kéo tới nhà sách nhiễu bà.

Vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2018, cảnh sát của Đồn Công an Thiết Tân đã tới nhà bà và đưa bà tới Trại tạm giam Nữ Cẩm Châu. Khi gia đình đến để yêu cầu trả tự do cho bà, một cảnh sát đã trả lời gia đình: “Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm cho việc bắt giữ, còn lại không phải việc của chúng tôi.”

Vào đầu tháng 3 năm 2019, bà Từ bị Tòa án Quận Lăng Hà kết án bốn năm tù giam. Ngày 19 tháng 3, bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh và bị giam giữ trong khu Số 5, và bà đã phải chịu đựng rất nhiều hình thức tra tấn khác nhau ở đó.

Dưới chỉ thị của phó trưởng khu giam Lý Trạch, cảnh sát Cao Hiểu Hàng đã ra lệnh cho tù nhân ngược đãi bà Từ. Họ cưỡng ép bà đứng 24 giờ mỗi ngày mà không được ngủ. Ngay khi bà nhắm mắt, tù nhân sẽ tới và mở mắt của bà ra. Ngoài ra, họ còn cấm bà sử dụng nhà vệ sinh, bà Từ thậm chí còn không dám ăn uống để tránh việc đi vệ sinh làm bẩn chính mình.

Thời tiết vào tháng 4 ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc vẫn rất lạnh, nhưng một số tù nhân đã cởi áo khoác ấm của bà ra và chỉ cho bà mặc lớp áo tù mỏng. Sau đó, họ kéo bà vào một góc giường mà không có camera giám sát. Họ cưỡng ép bà đứng cả hai chân vào chậu nước lạnh trong khi họ đang đổ nước lạnh lên người của bà. Sau khi quần áo của bà đã ướt sũng, họ sẽ phủ một chiếc áo khoác mùa đông lên người bà. Việc này tiếp diễn trong sáu ngày và cuối cùng bà Từ đã bất tỉnh. Bà được đưa tới bệnh viện và bác sỹ nói rằng bà có thể bị chết.

Sau khi đưa bà Từ về phòng giam, lính canh lại đổ nước lạnh lên ga trải giường của bà và yêu cầu bà nằm xuống mà không cho bà chăn đắp. Mỗi ngày, tù nhân liên tục đánh đập, véo và nguyền rủa bà. Cảnh sát Cao còn tuyên bố trước mặt các tù nhân khác rằng không ai được phép cho bà Từ bất cứ thứ gì dù là thức ăn hay là nhu yếu phẩm hàng ngày.

Trong sáu tháng đầu bị cầm tù, lính canh đã tra tấn bà bằng nhiều hình thức khác nhau. Ví như việc lính canh xúi giục tù nhân cởi quần giữ nhiệt của bà Từ, chỉ để bà mặc lớp quần áo mỏng và đẩy bà vào phòng cất giữ quần áo. Sau đó, họ mở toang cửa sổ để gió lạnh “đóng băng” thổi vào người bà cả đêm.

Bà Từ còn bị buộc phải ngủ trên tấm phản giường mà không có chăn đắp. Tuy nhiên, lính canh vẫn chỉ định các tù nhân làm phiền bà để ngăn không cho bà ngủ. Bà không được phép tắm rửa và bị cấm chạm vào nước trong thời gian hơn một tháng. Vì không được cung cấp giấy vệ sinh, nên nhiều lần bà đã phải sử dụng nước bồn cầu để rửa. Trong những ngày giá rét, tù nhân đã kéo bà vào phòng chứa nước và tạt nước lạnh vào người bà. Họ còn tạt nước vào thùng đựng quần áo cũng như giường của bà, họ vây quanh bà, nguyền rủa bà và đánh đập bà.

2017-12-31-mh-torture-jiaoshui.jpg

Minh họa tra tấn: Đổ nước lạnh lên người

Ngày 1 tháng 6 năm 2020, lính canh bắt đầu đợt cưỡng ép bà Từ “chuyển hóa” một lần nữa. Bà bị cưỡng bức đứng mà không được tựa người vào đồ vật và không được nhắm mắt trong ba ngày liên tiếp. Bà cũng không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Vào ban ngày, hai tù nhân là Lâu Sảng và Lý Tinh Xuân đã đưa bà tới phòng chứa đồ không có camera giám sát và đánh đập bà nếu bà nhắm mắt hoặc đứng không đúng tư thế. Vào buổi tối, nhóm tù nhân khác sẽ được giao nhiệm vụ ngăn không cho bà Từ nhắm mắt hay tựa người vào bất cứ thứ gì. Họ còn mở mắt của bà ra, véo bà, đá, đấm và nguyền rủa bà.

2012-8-1-cmh-pohai-kuxing-drawing-04.jpg

Minh họa tra tấn: Đánh đập

Hai tù nhân, Lâu, Lý và bà Từ kết hợp với nhau thành một nhóm. Vào ban ngày khi mọi người đang làm việc thì ba người họ sẽ ở trong nhà kho. Khi không có ai ở đó, Lâu sẽ sử dụng dùi cui điện có quấn khăn bao quanh để đánh đập bà Từ. Ngày 1 tháng 6, có người nhìn thấy bà Từ ra ngoài nhà kho để đi vệ sinh, nhưng ba ngày sau bà ấy không nhìn thấy bà Từ nữa.

Vào buổi tối từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, bà Từ bị nhốt trong nhà ăn, bà bị đánh đập và lăng mạ. Hai tù nhân Lâu và Lý cùng với một tù nhân khác tên Vương Diễm được giao nhiệm vụ ở cùng với bà Từ trong phòng 404. Họ tra tấn bà cả đêm, cưỡng ép bà đứng yên một vị trí và đánh đập bà nếu bà ngủ hay là cử động nhẹ. Bà vẫn không được phép sử dụng nhà vệ sinh.

Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 6, bà Từ không được phép sử dụng nhà vệ sinh khiến bà phải đi vệ sinh ra quần áo. Sau khi bị tra tấn bốn ngày, có người thấy bà Từ không thể nhận ra bất kỳ ai.

2012-8-1-cmh-pohai-kuxing-drawing-05.jpg

Minh họa tra tấn: Đổ nước sôi lên người

Bà Từ từ chối viết cái gọi là “bảo chứng thư” để cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Vào tối ngày 4 tháng 6, tù nhân Lý Phi Phi đã ghìm bà xuống đất trong khi đó hai tù nhân Tiếu Miểu và Tống Lan Kiệt đổ nước sôi vào lưng của bà. Khi đó có nhiều người trong phòng đã chứng kiến việc tra tấn này.

Vài ngày sau, máu đã thấm đẫm quần áo của bà Từ. Để che đậy hành vi tà ác của mình, lính canh đã yêu cầu các tù nhân đưa bà Từ đi tắm riêng với các tù nhân khác.

Sau đó, một mảng da lưng rộng 10cm và dài 20cm của bà Từ đã bị bong ra. Mặc dù lính canh đã đưa bà Từ tới bệnh viện nhà tù để điều trị, nhưng họ cưỡng ép bà phải hứa sẽ không quy trách nhiệm cho bất kỳ ai và ghi hình lời hứa của bà.

Tháng 8 năm 2020, bà Từ đã tuyệt thực hai tháng.

Bài liên quan:

Bà lão ngoài 60 tuổi bị tra tấn tại Nhà tù Liêu Ninh: Dội nước lạnh và đánh đập

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/4/424150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/15/193103.htm

Đăng ngày 01-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share