Trang trọng tuyên bố

Do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não từ khi còn nhỏ, tôi đã không hiểu biết sự thực về Pháp Luân Công. Từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu diễn ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhờ luyện tập Pháp Luân Công, con trai tôi và con gái nuôi của tôi đã bị giam giữ nhiều lần. Bởi vì sợ ĐCSTQ, tôi đã nói nhiều lời nói bất kính với Sư Phụ và Đại Pháp. Nhờ được con trai và con gái nuôi giảng rõ sự thực, tôi đã thực sự nhận ra sự tốt đẹp của Đại Pháp và Sư Phụ. Giờ đây tôi vô cùng hối tiếc về những lời nói và việc làm đối với Sư Phụ và Pháp Luân Đại Pháp trong quá khứ. Tôi xin trịnh trọng tuyên bố: “Những gì tôi đã nói và làm bất kính với Pháp Luân Đại Pháp là không có hiệu lực và vô giá trị. Tôi sẽ ủng hộ Đại Pháp và nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời.’

Liang Xiuying, Ngày 26 tháng 3 năm 2010
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/30/220666.html
Trịnh trọng tuyên bố

Vào tháng 6 năm 2005, dưới sự xúi giục của bạn bè cũng như bị lừa gạt bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi đã làm những việc chống lại Đại Pháp và các học viên, điều đó làm tôi cảm thấy hối hận. Tôi đã không biết được sự thật cho đến sau khi đọc xong Cửu Bình, tôi mới vỡ lẽ ra. Bây giờ tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các học viên, những người mà tôi có thể đã làm hại họ. Tôi hối hận sâu sắc về những việc mà tôi đã làm! Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp nhiều người vẫn đang bị lừa gạt bởi ĐCSTQ, như chính tôi đã bị trước kia.

Hu Xiaojun, Ngày 17 tháng 3 năm 2010
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/2/220824.html


Đăng ngày 02-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share