Tên tôi Trần Đức Linh là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Kiên Giang , Ngày 23-24/6/2010 ; Cả nhà tôi bị công an toàn tỉnh hợp tác tấn công để mời tôi lên và làm một cuộc điều tra việc tôi tập Pháp Luân Công và phát tài liệu về Pháp Luân Công …Tại đây họ rất đông người đã cưỡng bức , đe dọa , chụp hình … rất hung hăng , rồi bắt tôi ký Biên bản xử phạt vi phạm hành chính với nội dung về việc in đĩa Pháp Luân Công rồi bắt ép phải viết cam kết là phải thu hồi 15 tờ tin Minh Huệ giao nộp và không in VCD Pháp Luân Công để phát tán nữa. Do các nhân tố hỗn loạn nên tôi quá mệt mỏi và lo lắng mà để cho chủ ý thức không tỉnh táo và chấp thuận theo . Đó là việc làm trái với lương tâm của tôi, không phải xuất phát từ nội tâm của tôi. Đó là do sự cưỡng bức tà ác của công an đã tạo ra .

Tuyên bố nghiêm túc rằng : Bất kể điều gì tôi đã làm hoặc nói vừa qua là vô giá trị và hủy bỏ . Tôi sẽ tiếp tục làm những việc của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cần làm .

Cầu xin Sư Tôn chứng giám cho con.

Share