Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Huệ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại TP. HCM. Năm 2014, tôi đã đến đơn vị công tác cũ để thăm lại bạn bè và tôi đã tặng tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho một số người. Sau đó, người bảo vệ đã báo cho công an và vài tuần sau họ mời tôi đến công an phường đó. Lúc này do tôi học Pháp chưa sâu nên đã ký vào biên bản không phát tài liệu Pháp Luân Công nữa. Ngay sau khi ký, tôi đòi lấy lại biên bản nhưng người an ninh này đã rời đi trước.

Tôi thấy mình đã không nghiêm túc trong tu luyện. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để minh bạch khẳng định đó là hành động không thanh tỉnh của bản thân. Làm người tu luyện phải làm tốt ba việc. Tôi phủ định hoàn toàn việc làm lần đó.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Bùi Thị Linh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại TP. Hồ Chính Minh. Tôi đắc Pháp vào tháng 7 năm 2017. Vào khoảng giữa năm 2019, do còn nhiều chấp trước và tâm người thường nên chiêu mời rắc rối, công an khu vực đến nhà tôi nói rằng không được phát tài liệu Pháp Luân Công vì sợ có nhiều phần tử xấu lợi dụng phá hoại gây rối. Mặc dù không có biên bản hay giấy tờ gì cả, nhưng trong cuộc nói chuyện, trong tâm nghĩ mình sẽ đi chỗ khác phát nhưng lại buột miệng nói: Anh nói cũng có lý (Do tôi không nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của cựu thế lực). Điều này không khác gì là chấp nhận cam kết không biên bản. Hậu quả sau đó là tôi không thể làm được việc thứ ba như trước nữa. Tôi nhận thấy mình đã sai rồi .

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để bài trừ và phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực .Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn để làm tốt 3 việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Hoa, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Vào năm 2019 tôi có đi luyện công với các đồng tu và phát tài liệu sau đó bị công an địa phương mời nhiều lần và ép tôi ký vào bản cam kết không ra điểm luyện công và phát tài liệu nữa. Do học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản nhưng trong tâm vẫn không thừa nhận và xem đó là giả tướng.

Nhưng vào tháng 3 năm 2020 tôi vẫn phát tài liệu và bị công an mời lên rồi lật lại tờ cam kết cũ bắt tôi giữ lời hứa không ra luyện công, tàng trữ, phân phát tài liệu, tôi lại ký vào một lần nữa. Tôi biết tôi đã sai. Tôi không thừa nhận những gì đã ký.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận tất cả những gì đã ký trong cam kết của công an. Tôi hoàn toàn phủ nhận tất cả sự an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ Lý.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hà Thị Quang, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phú Thọ, Việt Nam. Ngày 17 tháng 3 năm 2020 tôi cùng một đồng tu giảng chân tướng và tặng hoa sen. Tôi bị công an sách nhiễu và mời về trụ sở. Tôi chủ động để họ ghi biên bản theo lời của mình, kiên định giảng chân tướng cho họ. Nhưng cuối cùng vì chính niệm không đủ, chấp trước vào tình, vào danh, vào sự sợ hãi tôi đã thỏa hiệp và ký cam kết không tiếp tục phát tài liệu.

Tôi nhận thấy việc làm của mình thật đáng hổ thẹn, đã đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Đình Ngọc Thạch, học viên Pháp Luân Công tại TP. HCM. Chiều ngày 24 tháng 5 năm 2020 tôi đi tặng tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công và giảng chân tướng cho người dân tại quận Phú Nhuận, khoảng 18 giờ thì công an phường đến mời tôi về trụ sở. Họ kêu tôi kê khai một số thông tin cá nhân, tôi khai không đủ, họ giữ tôi đến đêm thì đánh đập tôi. Đến sáng, tôi cho họ biết địa chỉ thường trú. Họ đã gặp ba của tôi, lừa ba tôi ký vào cam kết không để tôi phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công nữa thì sẽ cho bảo lãnh tôi về. Họ còn kêu ba tôi hãy khuyên tôi ký vào các giấy tờ. Sau đó họ chở ba tôi đến tận nơi gặp tôi.

Khi gia đình tôi biết được sự việc thông qua họ thì tôi lo lắng không biết ở nhà gia đình đang thế nào, vì vậy tôi muốn sớm được về nhà, cũng muốn tránh phải giải thích với ba tôi tại trụ sở công an, mà vội viết và ký vào các văn bản… trong đó có cam kết không phát tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để hết thảy sự an bài của cựu thế lực. Tôi tuyên bố tất cả những lời nói, chữ viết và chữ ký của tôi mà không đúng với một người tu luyện Đại Pháp, tại trụ sở công an quận Phú Nhuận đều vô hiệu lực. Đồng thời, phủ định hết thảy các bản kê khai và cam kết ngày 25 tháng 4 năm 2020 của ba tôi (Ba tôi không phải là học viên Pháp Luân Công) tại trụ sở công an quận Bình Thạnh. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Thái Hà, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Vào tháng 8 năm 2019, khi đang giảng chân tướng tại sân bay Tân Sơn Nhất thì tôi bị can nhiễu. Do còn tâm chấp trước và sợ trễ chuyến bay nên tôi đã ký xác nhận với an ninh là không giảng chân tướng ở sân bay nữa.

Trong quá trình giảng chân tướng ở địa phương tôi ở, tôi cũng bị công an can nhiễu nên vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 tôi đã ký cam kết không giảng chân tướng tại địa phương.

Với tất cả vấn đề phạm phải, tôi thấy rằng do không chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, nên đã vô tình chấp thuận làm theo sự an bài của cựu thế lực. Vì thế nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận nội dung đã ký kết với công an, không chấp nhận hết thảy sự an bài của cựu thế lực, tôi chỉ chấp nhận duy nhất sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Lý Hoàng Anh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi bắt đầu bước vào tu luyện từ tháng 3 năm 2019. Vào ngày 2 tháng 9 năm 2019 tôi và em gái cũng là đồng tu đi phát tài liệu chân tướng ở Chợ Lách, Bến Tre thì có công an mời về đồn làm việc. Tuy tôi cố gắng giữ chính niệm trong tâm, quyết tâm không hợp tác ký kết “bất luyện công”, cũng không đồng ý với yêu cầu không đi phát tài liệu nữa, nhưng tôi đã ký kết bản tường trình quá trình đi phát tài liệu.

Một lần khác vào ngày 15 tháng 2 năm 2020, tôi và em gái đi phát tài liệu ở khu vực mình đang ở. Do tâm sợ hãi, bất an, do cái tình chưa vứt bỏ được, lo lắng cho em gái và bản thân nên đã chiêu mời can nhiễu. Tôi và em gái bị công an phường Tân Quy, quận 7, TP. HCM mời về làm việc. Do mong muốn được ra khỏi đồn sớm nên đã có hợp tác viết tờ khai thông tin cá nhân và tờ tường trình sự việc đi phát tài liệu hôm đó, tờ tịch thu tài liệu Đại Pháp.

Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết thảy mọi ký kết, tường trình, khai báo của tôi trước đây với công an Chợ Lách, Bến Tre và công an phường Tân Quy, quận 7. Đồng thời nghiêm khắc quy chính bản thân trong Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đậu Thị Liễu, học viên Pháp Luân Công sống tại Nghệ An, Việt Nam.

Tối ngày 9 tháng 5 năm 2020, tôi cùng các đồng tu chúc mừng sinh nhật Sư phụ và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại nhà tôi, đến sáng ngày 11 tháng 5 , công an địa phương nơi tôi cư trú bắt tôi ký cam kết không tổ chức đông người phát tài liệu. Tôi đã giảng thanh chân tướng cho công an địa phương nhưng do học chưa thấu Pháp nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và những gì đã ký với công an, khẳng định tất cả những việc làm không đúng với Pháp là không có giá trị, tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Tuyết, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội, Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2017. Ngày 12 tháng 4 năm 2020 tôi có đến điểm phát gạo từ thiện chống dịch virus corona tại nhà Văn hoá Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội để giảng chân tướng cứu người thời dịch bệnh. Tôi tặng hết đợt tài liệu thứ nhất và tiếp tục tặng đợt hai. Khi chỉ còn vài ba tờ chân tướng tôi đã có chút tâm hoan hỷ, vì vậy cựu thế lực đã dùi vào sơ hở, tôi bị một vị công an mặc thường phục mời vào đồn để làm việc.

Do nhận thức Pháp chưa đầy đủ và cũng chưa từng vượt khảo nghiệm nào tương tự nên tôi không ý thức được cần đề cao như thế nào. Tôi đã giảng chân tướng cho mấy vị đó nhưng họ không chịu tiếp thu. Họ yêu cầu tôi ký vào biên bản là không được đi phát tài liệu nữa. Do chính niệm chưa đầy đủ tôi đã ký vào biên bản đó để họ thả tôi về.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định can nhiễu của cựu thế lực, khẳng định những gì đã ký kết là không đúng, nó hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ và Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Vụ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội. Tôi đắc Pháp năm 2017. Ngày 14 tháng 4 năm 2020 tôi đi chợ về có qua khu nhà Văn hoá Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tôi có dừng lại để tặng tài liệu giảng chân tướng cho mọi người. Trong khi đang nói truyện thì có một vị công an đến đưa tôi vào đồn công an gần đó. Do học Pháp ít và nhận thức còn nông cạn, khi tham gia việc giảng chân tướng còn thiếu chính niệm, còn có tâm sợ hãi nên tôi đã viết bản tường trình cam kết không đi phát tài liệu.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực. Tất cả những gì tôi đã ký đều vô hiệu lực và không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Tuyết, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Tĩnh. Tôi đắc Pháp năm 2015 tại Hà Nội. Đầu năm 2018 tôi về Hà Tĩnh. Tôi để lại một bộ Kinh văn Đai Pháp tại nhà ở Hà Nội. Khi tôi đọc được bài Kinh văn Sư phụ giảng cho học viên Việt Nam tháng 11 năm 2018, tôi có nhờ đồng tu đến nhà nhắc chồng tôi cất cẩn thận bộ sách Đại Pháp này. Tuy nhiên do chồng tôi quá sợ hãi nên đã gọi điện cho tôi nói: “Tôi hoá sách nhé”. Vì lúc đó tôi cũng có tâm sợ hãi và cũng không đầy đủ chính niệm nên đã nói: “Tuỳ ông”. Nên chồng tôi đã hoá toàn bộ sách Đại Pháp này. Ở Hà Tĩnh vì sợ nên tôi cũng hoá khoảng 10 cuốn tài liệu giảng chân tướng.

Sau sự việc này tôi rất hối hận, trong tâm không lúc nào yên. Tôi đã đẩy chồng tôi vào tội huỷ sách Đại Pháp. Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để sám hối với Sư phụ về những gì mình đã gây ra. Tôi sẽ tinh tấn thực tu để bồi hoàn lại những tổn thất đã gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đặng Thị Hải, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2019, tôi đã đi phát một số tài liệu giảng chân tướng cùng với hai đồng tu. Sau đó công an đã mời chúng tôi lên để lấy lời khai. Vì không lý trí và mang nhiều nhân tâm nên tôi đã ký tên vào bản lời khai, bản tường trình. Tôi đã nói là không hồng Pháp nữa và kể ra tên của một số đồng tu. Công an đã thu các tờ tài liệu giảng chân tướng.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực, những gì tôi đã nói và làm tại trụ sở công an ngày 7 tháng 11 năm 2019 là hoàn toàn vô giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tinh tấn, đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một đệ tử cần phải làm để bù đắp lại những lỗi lầm mà tôi đã gây ra.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Cẩm Nhung, cư trú tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Tôi học Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2019. Tới tháng 2 năm 2020 công an xã gửi giấy mời tôi lên làm việc. Họ nói tôi phải viết cam kết không được tuyên truyền cho người khác và không được tập công chung đông người, chỉ được tập ở nhà một mình. Vì tôi học Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước, tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào cam kết.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi tuyệt đối tín Sư tín Pháp, chỉ theo an bài của Sư phụ. Mọi việc tôi làm không phù hợp với Pháp là hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ma Hơ Lý, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2020 tôi đã bị công an xã, công an huyện mời lên làm việc nhiều lần. Sau nhiều lần giảng chân tướng, vì trong tâm còn e sợ, tôi đã không triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi vẫn liên tục bị công an mời lên làm việc khiến bản thân mệt mỏi và nổi tâm sợ hãi.

Cùng với áp lực từ phía gia đình, cơ quan, đồng thời trước sự đe dọa của công an, trong lúc không lý trí, trong tâm quá nhiều chấp trước nên tôi đã viết cam kết từ bỏ tu luyện với công an, với đơn vị công tác và sở ngành nơi tôi chịu sự quản lý công tác (tổng cộng là 3 bản cam kết và giao nộp một cuốn Chuyển Pháp Luân), tôi còn bị buộc phải viết bản kiểm điểm đọc trước hội đồng xét kỷ luật tại đơn vị công tác, trước đó tôi cũng đã thuận theo tà ác viết bản tường trình trong đó có nêu tên một số đồng tu liên quan đến tôi. Trong khoảng thời gian chịu can nhiễu từ nhiều phía, tôi đã mang nhiều chấp trước chưa buông bỏ và từng bất mãn đến mức thốt ra lời “từ bỏ tu luyện” và có tâm oán hận với gia đình và oán hận chính mình. Sau khi ký bản cam kết ấy tôi rất hối hận và biết mình đã sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả sự việc trên, những gì đã nói, đã ký kết là không có giá trị, không đi theo con đường an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Võ Thanh Tiến, học viên Pháp Luân Công tại Đồng Nai. Tôi đắc Pháp năm 2015. Khoảng tháng 2 năm 2016 người quản lý ký túc xá trường học của tôi biết tôi tập Pháp Luân Công nên đã báo cho trưởng tòa nhà, họ bắt tôi tự viết biên bản kiểm điểm không được truyền bá Pháp Luân Công trong ký túc xá và không luyện công công khai ở chỗ đông người trong ký túc xá. Vì chính niệm không đầy đủ nên tôi đã làm theo họ là tự viết bản cam kết như họ yêu cầu và ký tên vào đó trong khi không ý thức được việc đó chính là đi theo an bài của cựu thế lực.

Ngoài ra tôi còn phạm một số sai lầm lớn đối với Đại Pháp và Sư phụ đó là tôi in kinh sách và ảnh của Sư phụ trên mạng internet một cách rất tùy tiện, tôi còn đốt tài liệu Đại Pháp khi thấy bẩn, chép tay kinh văn đoạn chương thủ nghĩa, viết và để lung tung…

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những việc làm không lý trí do tâm sợ hãi sai khiến mà ký kết, phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ tuân theo an bài duy nhất của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Kim Ẩn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại quận Thủ Đức, Sài Gòn, Việt Nam. Vào đầu tháng 4 năm 2020, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng cho người dân. Tôi đã bị cưỡng chế đến công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức để làm việc. Tại đó, tôi bị ép ký vào bản cam kết rằng không đi phát tài liệu giảng chân tướng, không tuyên truyền về Pháp Luân Công và không tham gia các tổ chức liên quan đến Pháp Luân Công.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, triệt để phủ nhận hết thảy những văn bản đã ký kết tại công an phường, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Đức Hoàng, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Nam Định. Thời gian vừa qua tôi đã đi chia sẻ cách gọi là “học thấu Pháp” trong cộng đồng học viên tạo thành tổn thất lớn cho sự đề cao của rất nhiều đồng tu và hỗn loạn lớn trong chỉnh thể.

Sau khi được Sư phụ từ bi điểm hóa và sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi đã xem lại video Sư phụ giảng Pháp và đọc lại ‘Tinh Tấn Yếu Chỉ‘, tôi đã nghe và hiểu được Sư phụ đã giảng thấu Pháp ra cho mình tu luyện rồi. Còn cách mà gọi là “học thấu Pháp” chính là tùy tiện đặt định nghĩa cho Pháp. Do nhân tâm dẫn động mà lấy băng thu âm lời giảng của Sư phụ chép ra thành văn viết, đoạn chương thủ nghĩa phần cuối Bài giảng thứ tám rằng cách học lặp đi lặp lại từng đoạn hay (khổ) là cách học thấu Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, lợi dụng các nhân tâm chưa tu bỏ của tôi mà dùi vào kẽ hở mà phá hoại Đại Pháp. Mong các bạn đồng tu nào còn đang đi theo an bài của cựu thế lực có thể nhanh chóng quy chính lại.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Bích Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Đông, Hà Nội. Vào tháng 5 năm 2020 tôi có giảng chân tướng và hồng Pháp cho các học sinh của tôi. Đồng thời tôi có tặng hoa sen cho các em tại một số lớp và bảo các em niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau đó có một em học sinh đã đưa thông tin lên cổng điện tử của công an thành phố Hà Nội. Lập tức công an quận Hà Đông đã đến trường gặp tôi và buộc tôi làm tường trình, cam kết. Vì cũng mới đắc Pháp trong thời gian ngắn, các tâm hiển thị, tâm lo lắng cho người nhà vẫn còn nên tôi đã ký vào bản cam kết không phát hoa sen nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực, phủ định cam kết đã ký với công an quận Hà Đông. Phủ định những việc làm chưa đúng với Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Hùng Xem, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2020 tôi có hồng Pháp cho một người khách đến cơ quan tôi làm việc. Người khách này sau đó đã báo lại với lãnh đạo của tôi về việc tôi truyền bá Pháp Luân Công. Sáng hôm sau giám đốc có mời tôi lên làm việc và yêu cầu tôi cam kết không được tuyên truyền Pháp Luân Công trong phạm vi nhà máy trong giờ làm việc. Tôi không ký cam kết nhưng do còn tâm sợ hãi nên trong lúc không thanh tỉnh tôi đã thỏa thuận miệng với giám đốc của tôi là sẽ không tuyên truyền Pháp Luân Công trong phạm vi nhà máy nữa.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì đã thỏa thuận với giám đốc trong lúc không thanh tỉnh, phủ định hết thảy những gì không phù hợp với Pháp, tôi chỉ tuân theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Hoàng Thu, học viên Pháp Luân Đại Pháp hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Ngày 20 tháng 5 năm 2020, lãnh đạo nhà trường nơi tôi làm việc đã gặp mặt tôi trao đổi về vấn đề Pháp Luân Công và trang facebook cá nhân của tôi. Một mặt vì họ công nhận Pháp Luân Công là tốt và dùng lời lẽ rất thiện chí với tôi; mặt khác vì học Pháp chưa sâu nên tôi ngộ lệch về Kinh văn Sư phụ gửi các học viên Việt Nam, do đó tôi đã đồng ý với họ hạn chế các bài đăng trên facebook cá nhân về Pháp Luân Công để nhà trường không bị ảnh hưởng bởi chính quyền địa phương và dư luận. Tôi còn công nhận với họ rằng dù sao tôi cũng biết ơn chính phủ Việt Nam vì không đàn áp Pháp Luân Công đến nỗi như Trung Quốc.

Dù không ký cam kết nhưng tôi nhận thức rằng hành vi đồng ý bằng lời đã là thỏa hiệp và đi theo an bài của cựu thế lực rồi. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận việc tôi đồng ý với lãnh đạo nhà trường hạn chế chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công trên trang facebook cá nhân và việc tôi không phản đối những bức hại vô lý đối với Pháp Luân Công tại Việt Nam là không có giá trị và phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, giảng chân tướng cho họ một lần nữa và vãn hồi tổn thất đã gây nên.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Thu Sương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đà Nẵng, Việt Nam. Trong quá trình hồng Pháp và giảng chân tướng ở cơ quan, do học Pháp chưa sâu, còn có nhiều tâm sợ hãi, tâm tự mãn, tâm hoan hỷ, tâm danh lợi nên việc thực hiện gây ra nhiều tai tiếng không tốt. Vào khoảng đầu năm 2020, bố mẹ tôi và anh chị em họ sau khi biết được việc này càng gây sức ép bắt tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng như không cho phép tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với mọi người. Mặc dù trong tâm tôi không muốn nhưng do tâm sợ hãi, tâm an dật, tâm giảo hoạt, chấp trước vào lợi ích cá nhân, và tình thân quyến nên đã thoả hiệp với họ. Khi mẹ tôi cấm tôi hồng Pháp trên trang Facebook cá nhân tôi chỉ im lặng, bố mẹ bắt tôi không được đi giảng chân tướng với người khác, tôi cũng chỉ im lặng (có những lúc vì quá sợ hãi nên đã đồng ý trong tâm), bố mẹ bắt tôi không được tu luyện Pháp Luân Công, có lúc tôi không đồng ý, có lúc lại im lặng chọn cách thỏa hiệp với họ để được yên thân. Lúc anh họ tôi nói tôi suy nghĩ lại việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã đồng ý trên miệng với họ vì không chịu được áp lực (trong tâm thì giảo hoạt nghĩ rằng mình chỉ nói là suy nghĩ thôi còn bỏ hay không thì lại là chuyện khác). Chị tôi hỏi buổi tối tôi còn đi học gì nữa không thì tôi bảo là không (tôi che đậy việc học Pháp của mình).

Kết quả là tôi dần dần buông lơi trong việc tu luyện và giảng chân tướng, tôi cũng không dám đăng bài về Pháp Luân Đại Pháp trên Facebook, về nhà tôi cũng phải lén lút đem tài liệu và hoa sen giấu đi.

Tôi biết tôi đã đi theo an bài của cựu thế lực, buông lơi trong tu luyện và gây nhiều tổn thất cho hình ảnh Đại Pháp. Tôi rất hối hận về điều này.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phế bỏ tất cả những gì đã đồng ý hay thỏa hiệp với bố mẹ, anh chị bằng miệng hay ở trong tâm. Triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi nguyện làm một học viên Đại Pháp chân chính, chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Trường, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Ninh Bình, Việt Nam. Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 9 năm 2017. Vào ngày 1 tháng 2 âm lịch năm 2020, khi đi giảng chân tướng và phát tặng tài liệu cho người dân tại địa phương thì một gia đình đã báo công an địa phương đến lập biên bản ép buộc tôi ký vào với nội dung không được đi giảng chân tướng. Lúc ấy do tình thế cưỡng bánh và do học Pháp chưa sâu, chính niệm chưa mạnh nên tôi đã ký vào văn bản đó.

Sau về thấy rằng như vậy là không đúng, là thừa nhận an bài của cựu thế lực. Việc làm của tôi cũng không vi phạm pháp luật sở tại nên tôi đã rất hối hận và muốn nghiêm chính bản thân để tiếp tục tu luyện tinh tấn, tiếp tục làm tốt ba việc của một học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh những gì tôi ký kết là vô giá trị, phủ định những an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Huệ, học viên Pháp Luân Công tại Đắk Lắk, Việt Nam. Năm 2015 tôi ra công viên cùng các học viên ở Hoa viên, thành phố Buôn Ma Thuột để luyện công thì có một vài công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra điểm luyện công ép tôi và một số học viên nữa về công an phường làm việc. Vì tôi chưa học Pháp tinh tấn nên đã ký cam kết với công an là không được ra công viên luyện công nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận những gì đã ký kết và đã nói với công an Buôn Ma Thuột là không còn giá trị nữa, triệt để phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thường, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào năm 2015, khi đang tham gia nghe Sư phụ giảng Pháp qua video cùng các học viên thì công an phường Tân Hòa đã ép chúng tôi về công an phường để làm việc. Họ giữ tôi đến 2 giờ đêm hôm đó và bảo tôi ký vào biên bản không tụ tập đông người, lúc đó tôi chưa hiểu Pháp Luân Công là gì nên tôi đã ký.

Sau đó năm 2015 tôi cùng các học viên ra công viên ở Hoa viên, thành phố Buôn Ma Thuột để luyện công. Một vài công an thành phố Buôn Ma Thuột và công an phường Thắng Lợi đã ra điểm luyện công ép tôi và một số học viên nữa về công an phường lập biên bản và giữ tôi đến 2 giờ đêm. Họ bảo tôi trong vòng 15 ngày đã 2 lần tụ tập phạm pháp, bắt tôi ký, tôi không ký thì công an kéo tay tôi bắt điểm chỉ. Vì tôi chưa hiểu sâu về Đại Pháp nên tôi đã điểm chỉ vào.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận những gì đã ký kết và đã nói với công an Buôn Ma Thuột là không còn giá trị nữa, triệt để phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực, tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 20-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share