Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Hoàng Tuấn, hiện tại đang ở Bình Dương. Tôi bắt đầu biết đến và học Pháp Luân Đại Pháp từ cuối năm 2016.

Ngày 22 tháng 2 năm 2020, ban quản lý nơi tôi ở và công an địa phương phát hiện tôi có học Pháp Luân Công và yêu cầu tôi lên đồn công an để xử lý. Trong tâm tôi lúc ấy rất lo sợ và bối rối, tôi chỉ có một thân một mình. Họ nói với tôi rằng học Pháp Luân Công là không tốt, bị nhà nước cấm, không cho phép tập, họ yêu cầu tôi ký tên vào nhiều loại giấy tờ như bản tường trình, biên bản, bản cam kết ngưng tập… Trong lúc tôi mệt mỏi, lo sợ rằng việc học của tôi ở trường sẽ bị ảnh hưởng, ba mẹ của tôi ở quê sẽ lo lắng cho tôi, chính niệm lúc đó trong tôi dường như không còn. Cuối cùng tôi đã chấp thuận ký tên vào những loại giấy tờ đó và thực hiện một số yêu cầu khác của họ. Việc làm của tôi đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề.

Về nhà mấy hôm, tuy trong tâm còn rất sợ hãi, nhưng tôi cố bình tĩnh suy nghĩ lại và nhận thấy rằng tôi thực sự đã sai. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh rằng việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là không sai. Tôi phủ nhận hết thảy những giấy tờ mà tôi đã chấp nhận ký tên trước đây, những giấy tờ đó giờ đây không còn giá trị. Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là thực sự tốt cho xã hội, khơi dậy lòng thiện lương trong mỗi con người.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Thị Thanh Phương. Đầu tháng 1 năm 2020 vừa qua, do có công việc, tôi và đồng tu Trần Minh Đức về quê ở Chợ Lách, Bến Tre. Trên đường về chúng tôi có đem theo tài liệu giảng chân tướng phát cho người dân bên đường. Sau đó chúng tôi được mời về Ủy ban xã ở Bến Tre làm việc.

Tại đây tôi đã nói dối rằng không biết viết chữ, họ hỏi tài liệu lấy ở đâu, ai đưa cho? Vì không biết rằng nói ra tên của đồng tu là không đúng nên tôi đã nói ra tên của đồng tu.

Khi bị hù dọa, tâm sợ hãi đã làm tôi mất kiểm soát, khiến tôi có những lời nói không đúng so với tiêu chuẩn của một người tu luyện và đã ký một số biên bản của họ.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận những gì đã ký kết với công an là không có giá trị, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực đối với tôi. Tôi chỉ tu luyện theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Minh Đức. Đầu tháng 1 năm 2020 vừa qua, do có công việc, tôi và đồng tu Ngô Thị Thanh Phương về quê ở Chợ Lách, Bến Tre. Trên đường về chúng tôi có đem theo tài liệu giảng chân tướng phát cho người dân bên đường. Sau đó chúng tôi được mời về Ủy ban xã ở Bến Tre làm việc.

Do không thanh tỉnh nên tôi đã ký một số biên bản, trong đó có cam kết không phát tài liệu, nội dung yêu cầu viết “không phát tài liệu Pháp Luân Công” thì tôi cố ý viết sai từ Pháp Luân Công đi với suy nghĩ rằng mình không thừa nhận việc đó.

Về nhà tôi thấy mình đã sai, không chân, những gì đã ký kết là không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận những gì đã ký kết với công an là không có giá trị, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực đối với tôi. Tôi chỉ tu luyện theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Thị Anh Thu, là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn.

Cuối tháng 2 năm 2020, trong lúc đi phát tài liệu giảng chân tướng tôi bị công an địa phương mời về trụ sở lập biên bản, thu giữ tài liệu và bắt cam kết không được đi phát tài liệu nữa. Do học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào cam kết và biên bản. Trong khi bị công an tra hỏi tài liệu lấy ở đâu tôi đã khai lấy từ một đồng tu khác.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực lên bản thân tôi và toàn bộ những gì tôi đã ký kết sẽ không còn giá trị nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Cảnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Cao Bằng, Việt Nam. Khi tôi mới tu luyện, các cán bộ Ban giám hiệu trường đã ép buộc và nài nỉ tôi ký vào bản cam kết chỉ tập Pháp Luân Công ở nhà, không ra điểm luyện công tập thể, không được tuyên truyền Pháp Luân Công ở trường học, lúc đó tôi chưa hiểu tính chất nguy hiểm của việc ký kết đó nên mới ký vì nể nang cán bộ nhà trường, vì học Pháp chưa nhiều, chưa ngộ Pháp nên tôi vô ý ghi tên mình vào góc trang bìa thứ hai trong sách Chuyển Pháp Luân.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh xoá bỏ mọi cam kết đã ký, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Công Bảo Điền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, Việt Nam. Khoảng 6 giờ chiều Chủ nhật ngày 16 tháng 2 năm 2020 tôi và các đồng tu cùng đi phát tài liệu chân tướng ở một siêu thị. Do học Pháp không tốt, tâm sợ hãi còn nhiều, nên tôi đã bị công an mời lên đồn làm việc. Tôi đã không có chính niệm của một đệ tử trong lúc bị tra hỏi, và đã tiết lộ nhiều thông tin cho công an như địa điểm luyện công, nguồn tài liệu giảng chân tướng và đã khai ra tên bạn đồng tu hồng Pháp cho mình. Sau đó tôi còn ký cam kết không đi phát tài liệu nữa và còn nộp phạt hành chính. Ngoài ra họ còn giữ hai cuốn sách Chuyển Pháp Luân và một cuốn Đại Viên Mãn Pháp của tôi.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những gì đã thỏa thuận với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực, chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Thị Huệ, là học viên Pháp Luân Công sống tại Sài Gòn, đắc Pháp vào tháng 6 năm 2017.

Tháng 9 năm 2019 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng tại quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Sau đó tôi bị công an phường mời về phường lập biên bản vụ việc. Vì học Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản không đi phát tài liệu nữa. Mặc dù sau đó tôi vẫn đi phát tài liệu giảng chân tướng như bình thường.

Sau này tôi biết việc ký biên bản như vậy là không đúng và đi theo con đường do cựu thế lực an bài.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận biên bản mà tôi đã ký trước đây và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ chỉ đi theo con đường do Sư phụ Lý Hồng Chí an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hằng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bình Dương, Việt Nam. Tôi đắc Pháp được gần ba năm.

Vừa qua tôi đã cùng các đồng tu ở địa phương mở lớp 9 ngày tại nhà tôi. Mọi người đã học được 4 ngày, thì vào 19h30 ngày 7 tháng 3 năm 2020, công an phường ập vào lấy đi 25 cuốn sách Đại Pháp. Sau đó công an mời chúng tôi lên công an phường.

Trong lúc thiếu lý trí và nhiều nhân tâm tôi đã viết một bản kể về quá trình tu luyện của tôi và kí vào một bản không lôi kéo người khác bước vào tu luyện.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định những gì tôi đã viết và ký với công an là không có giá trị và phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Cao Tấn Đạt. Một hôm, trong lúc đang luyện công tại điểm luyện công chung, tôi bị công an phường cưỡng chế về trụ sở với lý do tụ tập đông người trong mùa dịch.

Do tôi học Pháp chưa sâu, còn nhiều chấp trước nên tôi vẫn chưa thể hiện được tâm thái của một đệ tử Đại Pháp. Tôi đã ký vào văn bản cam kết không tụ tập tại điểm luyện công trong mùa dịch và không lôi kéo người khác tập luyện.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng với Pháp, phủ định những vu khống, bôi nhọ, gây hiểu nhầm về Đại Pháp. Tôi chỉ nghe theo sự an bài của Sư phụ và không chấp nhận bất cứ an bài nào khác.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Duyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào tháng 6 năm 2016. Sáng sớm ngày 15 tháng 3 khi đang luyện công tại một công viên ở Sài Gòn thì có một nhóm người đến can nhiễu không cho tập, khi đó tôi đã dùng điện thoại của mình để quay phim thì bị mời về phường làm việc. Tại đây họ yêu cầu tôi ký vào các giấy tờ như: bản lý lịch, bản tường trình và một bản với các cam kết như: nếu có tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công thì giao nộp công an, không được phân phát tài liệu (để lôi kéo) người khác, việc luyện công ở địa phương này là sai quy định…

Do nhân tâm còn nhiều vì học Pháp chưa sâu, không thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề nên tôi đã ký vào các giấy tờ nói trên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh công bố những giấy tờ mà tôi đã ký là không có giá trị, đồng thời phủ nhận hoàn toàn triệt để những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thắm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An, Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào tháng 8 năm 2016, đến năm 2017 tôi bước ra hồng Pháp cho mọi người.

Vì việc này mà tôi bị công an và chính quyền địa phương đến nhà tôi một lần, và tôi cũng có một lần đến chỗ học Pháp và đã bị công an vào quay camera đưa về xã. Sau đó họ vào thăm dò nhà tôi nhiều lần vì tôi cũng có tổ chức lớp học bốn đến năm đồng tu. Sau đó có hai người công an thị xã và bốn người ở UBND phường vào nhà bắt tôi ký tên vào biên bản là không được tụ tập đông người. Tôi đã giảng chân tướng cho họ, rằng học Pháp Luân Công tốt cho sức khoẻ, không tham gia vào chính trị tại sao lại cấm. Nhưng tôi cương quyết mãi không được sau đó tôi đã ký vào biên bản của họ.

Bây giờ tôi ngộ ra thì thấy việc làm của mình là sai. Như vậy là mình đã chấp nhận sự an bài của cựu thế lực. Vì vậy tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ chữ ký của mình, phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Thị Nga, tôi đắc Pháp năm 2017. Một lần công an đến nhà tôi lục soát và lấy hết toàn bộ sách Đại Pháp của tôi, sau đó họ lập biên bản và mang hết sách về phường. Họ bắt tôi ký vào biên bản và nói là số sách trên không có nguồn gốc xuất bản là bất hợp pháp và tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ chữ ký của mình, phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hồ Thị Hoàn, tôi đắc Pháp được hơn một năm. Một lần tôi cùng vài đồng tu tham gia một buổi chia sẻ ở một tỉnh lân cận. Cuối buổi khi mọi người về gần hết thì công an ập vào. Họ bắt chúng tôi xuất trình giấy tờ tùy thân sau đó đưa chúng tôi về đồn giải quyết. Tôi đã nói ra tên địa chỉ quê quán của mình và tên một vài đồng tu. Họ bắt tôi cam kết không được tuyên truyền lôi kéo mọi người tham gia Pháp Luân Công và phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Tôi đã viết trên bản cam kết rằng tôi sẽ không lôi kéo mọi người tham gia vào Pháp Luân Công và không tụ tập đông người khi chưa có sự cho phép của chính quyền.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trịnh Thị Thúy, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Tôi năm nay 60 tuổi, đã tu luyện Đại Pháp được hơn ba năm. Sáng ngày 27 tháng 3 năm 2020 tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng, sau đó có người báo lên công an và công an xã đã đến mời tôi lên trụ sở ủy ban xã làm việc. Vì thiếu hiểu biết về pháp luật cộng với tâm sợ hãi tôi đã viết và ký vào bản cam kết không đi tuyên truyền và phát tài liệu giảng chân tướng nữa. Sau khi về nhà bình tĩnh hướng nội tìm tôi biết mình đã sai.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn cam kết đó, khẳng định bản cam kết đó là hoàn toàn vô giá trị. Đồng thời phủ nhận hoàn toàn mọi an bài của cựu thế lực lên con đường tu luyện của tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thanh Tâm, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Một lần công an đã đến gặp tôi vì tôi đã phát tài liệu giảng chân tướng cho người dân. Họ yêu cầu tôi không được tuyên truyền Pháp Luân Công, không được phát tặng hoa sen có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cũng như tài liệu giảng chân tướng và tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì đã ký kết với công an, phủ định mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lưu Thị Hoa Mai. Sáng ngày 25 tháng 3 năm 2020 trong khi đi hồng Pháp, tặng hoa sen tại chợ Trại Cau, tôi đã bị công an mời về đồn và họ gọi cả an ninh của huyện vào lập biên bản sự việc. Tôi đã giảng chân tướng cho họ, họ hỏi mục đích của tôi là gì tôi nói mục đích của tôi đi hồng Pháp là để cho mọi người biết đến Pháp Luân Đại Pháp là tốt, khỏe người, tu tâm tính theo đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ và cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc là dã man vô nhân đạo. Họ đã thu của tôi bốn bông hoa sen và 29 cái thẻ làm hoa sen.

Do học Pháp chưa sâu, chủ ý thức không mạnh và còn tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào hai biên bản tường trình sự việc và quá trình học Pháp, luyện công của tôi. Một biên bản của công an thị trấn và một biên bản của an ninh huyện cam kết rằng sẽ không đi tặng hoa sen nữa, nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh rằng những điều tôi đã ký và cam kết với công an là vô tác dụng, tôi hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Đức Vị, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn. Vào ngày 27 tháng 2 năm 2020 tôi có phát tài liệu giảng chân tướng tại khu vực giải trí gần nhà thì bị công an bắt giữ và đưa tôi về đồn. Tại đây họ bắt tôi cam kết không in ấn, phân phát, tàng trữ tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công, không lôi kéo người khác tới tập. Vì đã không nghiêm túc trong việc tu luyện cùng với việc lo sợ, tôi đã ký bản cam kết và làm những việc không đúng gây tổn hại cho Đại Pháp, đều là những việc mà cựu thế lực dùi vào sơ hở của tôi mà an bài.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì tôi đã viết và ký với công an, phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Lan Anh, 24 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Thời gian nghỉ Tết âm lịch 2020 do không chú trọng tu luyện bản thân nên tôi đã nói những lời gây khó hiểu cho gia đình về đại dịch virus corona, sau đó tôi bị ép buộc đốt sách Đại Pháp và đồng ý không tham gia cùng cộng đồng tu luyện nữa.

Sau đó tôi đến Mộc Châu giảng chân tướng và gặp can nhiễu từ phía chính quyền, tôi đã ký biên bản lời khai không chân, sau đó tuy rằng tôi đã làm việc và sửa lại lời khai, phủ định những điều tôi đã nói trước đó. Tôi ngộ rằng mình đã làm sai.

Trước đó vài tháng tôi có thay đồng tu Hải Phòng làm việc với công an huyện Vụ Bản về việc 100 cuốn sách Chuyển Pháp Luân bị giữ tại Vụ Bản trên đường vận chuyển. Tôi đã làm biên bản lời khai và ký, có những nội dung tôi không biết chắc chắn nên đã bị dẫn dắt.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ định triệt để an bài của cựu thế lực. Chỉ nghe theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Quyên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lai Châu, Việt Nam. Tôi đắc Pháp năm 2018.

Thời gian gần đây do tu luyện không tinh tấn và học Pháp không sâu nên tôi đã gặp can nhiễu của công an và lãnh đạo cơ quan nơi tôi làm việc. Tháng 1 năm 2020 vừa qua khi chúng tôi đang có một buổi học Pháp chung thì chúng tôi gặp phải can nhiễu của phía công an huyện, sau khi làm việc cùng công an tôi cùng các đồng tu đã không ký kết gì với công an. Sau đó tôi tiếp tục được mời ra làm việc cùng lãnh đạo Phòng Giáo dục và Ban giám hiệu nhà trường và được yêu cầu, buộc thôi học Pháp, họ yêu cầu tôi viết tường trình, kiểm điểm và cam kết nộp lãnh đạo phòng, tôi không thỏa hiệp với các yêu cầu đó. Tôi khẳng đinh bản thân tiếp tục học Pháp.

Tiếp những ngày sau đó Ban lãnh đạo Phòng Giáo dục liên tục gây sức ép lên Ban giám hiệu nhà trường và đã diễn ra ba buổi họp, làm việc riêng, cũng như cùng các đoàn thể nhà trường với bản thân tôi. Trước sức ép lớn và cùng với nhiều nhân tâm, chấp trước của bản thân chưa buông bỏ được khiến tôi không đủ lý trí nên tôi đã đồng ý ký vào cam kết không học Pháp của Ban giám hiệu nhà trường. Tôi nhận thấy việc làm của mình là hoàn toàn sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh chính thức phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực, tôi nguyện là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và con đường tu luyện của tôi chỉ đi theo duy nhất sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thiên Lý, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hóc Môn, Sài Gòn, Việt Nam.

Ngày 2 tháng 4 năm 2020 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng kèm khẩu trang cho người dân. Tôi đã bị công an xã mời về để làm việc. Tại đó, tôi đã ký một bản cam kết rằng không đi phát tài liệu giảng chân tướng nữa.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết tại công an xã, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tạ Thị Mơ, là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Gia Lai, Việt Nam. Tôi đắc Pháp được hơn một năm. Ngày 20 tháng 2 năm 2020 tôi đi giảng chân tướng ở địa phương thì công an xã đến và lập biên bản. Tôi đã ký vào biên bản cam kết không đi giảng thanh chân tướng nữa. Tôi nhận thấy việc mình làm là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết tại công an xã và huyện là hoàn toàn vô giá trị, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Hùng Cường, tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ tháng 3 năm 2017. Khi mới tu luyện được một thời gian tôi có tham gia nhóm giảng chân tướng và phát tài liệu cho người Hoa tại thành phố Hạ Long. Hôm đó chúng tôi có bị một nhóm người mặc thường phục thu hết tài liệu và mời chúng tôi về ủy ban phường giải quyết. Khi tôi đến giải quyết và đòi lại tài liệu thì một nhóm công an ra tra hỏi làm cho tôi bị rối. Sau đó họ nói tôi ký vào biên bản thì giải quyết cho. Tôi tưởng rằng ký xong thì họ sẽ trả lại mình tài liệu. Lúc đó mới tu luyện nên tôi đã không để ý đọc kỹ nội dung của biên bản nên đã ký vào đó (trong văn bản có thể có cam kết không đi phát tài liệu giảng chân tướng nữa).

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã ký kết với công an, phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lâm Văn Tải, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Tuyên Quang, Việt Nam. Năm 2016 tôi đắc Pháp, nhưng trong quá trình tu luyện tôi chưa cố gắng nỗ lực tinh tấn thực tu. Đến ngày 2 tháng 4 năm 2020 có hai công an vào nhà mời tôi ra ủy ban xã làm việc. Họ hỏi tôi lấy tài liệu ở đâu. Tôi đã nói ra tên đồng tu đã cho tôi tài liệu, ngoài ra còn nói tên đồng tu cùng xã vì họ thu điện thoại và xem trên đó. Không ý thức được tôi đã nói ra tên mấy đồng tu.

Ngoài ra họ thu ba tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công và bắt tôi viết bản cam kết không đi phát tài liệu, họ nói sai về Đại Pháp. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những gì tôi đã ký với công an, phủ định an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Âu Văn Sự, là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 3 tháng 4 năm 2020, tôi có bị công an can nhiễu và có gửi giấy mời tôi vào xã để làm việc, có yêu cầu lập biên bản đối với tôi và có yêu cầu tôi từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công, yêu cầu tôi không được tuyên truyền về Pháp Luân Công. Do còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những gì tôi đã ký với công an, phủ định an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Ngọc Lân, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nho Quan, Ninh Bình. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, tôi đang phát tư liệu giảng chân tướng Đại Pháp tại thị trấn Nho Quan, Ninh Bình và đã bị một người dân báo công an. Sau đó công an đến bắt tôi và thu tư liệu của tôi, đưa tôi về trụ sở công an làm việc, lấy lời khai của tôi.

Do lý trí không thanh tỉnh và học Pháp chưa nhiều, nhận thức Pháp chưa sâu, còn nhiều tâm chấp trước của người thường dẫn đến tu luyện chưa tinh tấn, tôi đã ký vào biên bản xử phạt hành chính và cam kết không tuyên truyền phát tư liệu giảng chân tướng với công an, cũng như với công ty nơi tôi làm việc và đã giao cho họ một số sách Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những gì tôi đã ký kết với công an cũng như công ty nơi tôi làm việc, phủ định an bài của cựu thế lực.


Đăng ngày 23-04-2020

Share