[MINH HUỆ 13-06-2010]Tôi là đệ tử Đại Pháp ở Quảng Bình. Vào cuối tháng 5 năm 2009, tôi được chính quyền địa phương mời đến trụ sở để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Trong buổi nói chuyện tôi đã thể hiện được tâm thái của một người tu luyện chân chính, chứng thực Pháp và giảng thanh chân tướng. Tuy nhiên tà ác đã lợi dụng tính thiện của tôi mà tôi không hay biết. Trong bản tường thuật buổi nói chuyện, mặc dù tôi đã rất để ý đến những chi tiết nhỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi một số đề xuất bất hợp lý từ phía chính quyền mà tôi không nhận ra, như là “tạm thời không chủ động in sao tài liệu, không chủ động phân phát tài liệu khi không có người hỏi đến… v.v”. Đến nay tôi mới nhận thấy được tính nghiêm trọng của những đề xuất bất hợp lý đó ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình Chính Pháp cũng như việc giảng thanh chân tướng trợ Sư cứu độ chúng sinh. Cho dù từ đó đến nay tôi vẫn luôn thực hiện tốt ba điều Sư Phụ dạy đi nữa, thì những tổn thất không thể bù đắp do tôi gây ra là không thể chối bỏ. Nay tôi viết bản nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy những đề xuất bất hợp lý từ phía chính quyền, những điều đó là trong khi tôi không minh bạch, bị lừa dối dựa trên tính thiện của mình mà có sự thoả hiệp. Tôi vẫn là đệ tử của Sư Phụ, tôi chỉ làm những việc mà Sư Phụ dạy bảo, chỉ theo sự an bài của Sư Phụ vững bước kiên định trên con đường tu luyện và trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Xin Sư Phụ từ bi tha thứ những lỗi lầm của con, con nguyện bù đắp những tổn thất, làm tốt 3 điều Sư Phụ giảng, trợ Sư cứu độ chúng sinh, nguyện theo Sư Phụ vững bước đến những bước cuối cùng.

Ngày 13 tháng 6 năm 2010

Lê Anh Nguyên.

Share