Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2021] Bà Lý Ngọc Hoa từng bị những bệnh nặng ở lưng và không thể mang được vật nặng, cúi hoặc xoay người. Bị đau đớn dày vò nên người phụ nữ 67 tuổi ở Bắc Kinh này hiếm khi nở nụ cười. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, sức khoẻ của bà đã hồi phục nhanh chóng và tràn đầy năng lượng.

Một năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vì sự phổ biến của nó. Vì kiên định đức tin của mình nên bà Lý phải thụ án hai năm trong một trại lao động. Bà đã mắc bệnh lao nghiêm trọng do bị ngược đãi trong tù. Bà đã quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công và đã được chữa lành.

Sau khi bà bị bắt giữ lần cuối cùng vào tháng 5 năm 2019, căn bệnh lao đã nhanh chóng tái phát trong vòng vài ngày bị giam. Dù đã được bảo lãnh nhưng chính quyền liên tục sách nhiễu bà. Sau đó bà bị kết án một năm tù và bị phạt 1.000 nhân dân tệ sau hai phiên toà. Thậm chí sau khi nhà tù từ chối nhận bà do chức năng phổi của bà suy giảm, toà án vẫn liên tục cố gắng giam giữ bà.

Dưới đây là chi tiết về khổ nạn của bà.

Hai năm lao động cưỡng bức và sách nhiễu

Vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công nên bà Lý đã bị bắt và bị án hai năm lao động cưỡng bức vào ngày 19 tháng 1 năm 2005 và thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Bắc Kinh.

Sau khi được thả vào ngày 11 tháng 1 năm 2007, cảnh sát thường xuyên đến nhà bà để sách nhiễu. Thỉnh thoảng họ cũng sách nhiễu con gái bà qua điện thoại. Áp lực tinh thần và sợ hãi do bị sách nhiễu đã ảnh hưởng đến sức khoẻ của con gái bà. Bà lâm bệnh vào năm 2008 và phải nhập viện. Trước khi bà được phẫu thuật, người của Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để đặc biệt bức hại Pháp Luân Công, lại gọi cho con gái bà để sách nhiễu. Bà Lý đã trả lời điện thoại cho con gái và bà không trả lời các cuộc gọi của cảnh sát . Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục gọi lại để sách nhiễu.

Khoảng thời gian đó, bà Lý cũng mắc bệnh lao nặng do sức khoẻ bị suy giảm vì bị ngược đãi trong tù. Bà đã đến hầu hết các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh nhưng vẫn mất hầu hết chức năng phổi. Bà cũng bị đau ở khớp xương và không thể ngồi xuống hay đứng dậy. Bà không thể tự chăm sóc cho bản thân và phải được dìu đi khi ra ngoài.

Vì bà bị ép buộc phải từ bỏ Pháp Luân Công trong trại lao động nên bà quyết định quay trở lại tu luyện khi mọi hy vọng đã mất. Chưa đầy sáu tháng sau, bà đã bình thường trở lại và có thể làm được những việc nhà cơ bản.

Lại bị bắt giữ

Bà Lý lại bị cảnh sát mặc thường phục bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 khi đang đi trên đường cùng một học viên khác là bà Lưu Trung Mẫn.

Cảnh sát đã đưa họ đến Đồn Công an Nam Uyển và đặt họ ngồi vào một cái ghế với hai tay bị vặn ra sau lưng và còng vào lưng ghế. Sau vài giờ bị thẩm vấn, cảnh sát đã đưa họ đến một nơi giam giữ bí mật không tên. Nhưng nơi này từ chối nhận họ. Cảnh sát phải đưa họ về lại đồn công an và lại vặn tay họ ra phía sau và còng vào lưng ghế. Cả hai học viên bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc cảnh sát không cho họ ngủ.

Trưa hôm sau hai bà bị đưa đến Trại tạm giam Phong Đài. Lính canh đã chụp hình và lấy máu của họ. Bà Lưu bị giam trong Xà lim 611 và bà Lý là Xà lim 615.

Trong khi bị giam, cảnh sát đã thẩm vấn bà Lý hai lần. Một trong số họ đã lừa bà tiết lộ tên và địa chỉ vào ngày thứ ba. Không lâu sau đó, người của viện kiểm sát đã tìm ra nơi ở của bà và xác định được danh tính của bà. Họ cũng đe doạ con gái và con rể bà, những người đang sống cùng bà.

Khi người của viện kiểm sát đến, con gái của bà Lý đã báo cáo về việc bà bị mất tích sau khi không thể liên lạc với bà vào ngày 22 và 23 tháng 5. Khi nghe họ thông báo mẹ cô đã bị bắt giữ, cô đã vội vã đến trại tạm giam để yêu cầu thả mẹ. Cô đã nộp hồ sơ y tế trước đây cho trại tạm giam và thể hiện sự lo ngại về sức khoẻ của bà Lý. Nhưng chính quyền đã từ chối thả bà.

Bà Lý đã gặp vấn đề về sức khoẻ và hốc hác sau 10 ngày bị giam. Ngày 31 tháng 5, bà được đưa đến bệnh viện với hai tay và cổ chân bị còng. Ở đó, họ xác định bà đang gặp nguy hiểm và bà được bảo lãnh.

Viện Kiểm sát Quận Phong Đài đã gọi cho con gái của bà Lý nhiều lần vào tháng 6 năm 2019, hối thúc cô đưa mẹ đến viện kiểm sát. Do bị áp lực to lớn từ chính quyền, con gái bà đã nộp một báo cáo về việc mẹ cô tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lý phải cung cấp dấu vân tay cho một biên bản bảo lãnh bà vào ngày 6 tháng 8 năm 2019.

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Viện Kiểm sát Quận Phong Đài đã truy tố bà Lý và bà Lưu và chuyển hồ sơ của họ đến Toà án Phong Đài. Báo cáo của con gái bà Lý bị đưa vào danh sách bằng chứng truy tố chống lại bà.

Quy trình thủ tục của toà án

Bà Lý nhận lệnh đến Viện Kiểm sát Phong Đài vào ngày 14 tháng 10 và Toà án Phong Đài vào ngày 15 tháng 10.

Khi bà đến toà án, Thượng Vệ, luật sư do toà án chỉ định để đại diện cho bà Lý, đã lừa gạt để bà ký vào văn bản chấp thuận việc đại diện của ông. Ông Thượng còn nói với bà Lý: “Tòa án địa phương đã thuê tôi đại diện cho các học viên Pháp Luân Công trong 15 năm. Tôi thay mặt họ nhận tội và hầu hết họ đều bị kết án và bị tống vào tù.”

Ngày 12 tháng 11, toà án thông báo rằng bà Lý bị xét xử vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Bà ho dữ dội và ngã gục xuống một chiếc ghế. Mười viên chức bao gồm luật sư của bà do tòa chỉ định, năm thẩm phán, ba công tố viên và một thư ký tòa án, tất cả họ có vẻ rất lo lắng. Họ nhanh chóng xem xét vụ án của bà và kết thúc nó trong 20 phút.

Thêm một lần bị bắt, nhà bị lục soát và sách nhiễu

Một nhóm bảy cảnh sát đã xông vào nhà bà Lý vào ngày 24 tháng 4 năm 2020. Họ đưa ra một túi tài liệu về Pháp Luân Công và hỏi những tài liệu đó có phải bà phân phát hay không. Bà từ chối và hỏi cảnh sát họ có bằng chứng là bà phân phát không. Cảnh sát tuyên bố rằng họ sẽ đưa ra bằng chứng sau, rồi họ lục soát nhà bà mà không đưa ra lệnh khám xét. Đến thời điểm bà bị kết án, cảnh sát chưa từng cung cấp bằng chứng là bà đã phân phát tài liệu.

Cảnh sát lục soát từng góc trong nhà bà, gồm cả phòng của cháu trai bà. Các sách Pháp Luân Công, những tài liệu liên quan và một máy nghe nhạc mà bà dùng để mở các bài tập của Pháp Luân Công bị tịch thu.

Cảnh sát đã đưa bà đến Đồn Công an Hồng Tinh và đưa bà về nhà để chụp hình bà. Sau khi bị phỏng vấn cả đêm tại đồn công an, họ đã lấy máu của bà, đo nhiệt độ, thu thập vân ngón tay và lòng bàn tay của bà.

Vì tình trạng sức khoẻ yếu, nhiều cơ sở giam giữ đã từ chối nhận bà. Cảnh sát đã giam bà một ngày tại đồn công an và thả bà. Họ nói: “Chúng tôi không thể trả lại các sách Pháp Luân Công cho bà. Chúng tôi sẽ liên tục quay lại nhà bà để lục soát. Chúng tôi cũng sẽ sắp xếp người để giám sát sinh hoạt hàng ngày của bà.”

Cảnh sát lại sách nhiễu bà Lý thêm lần nữa vào ngày 12 tháng 5 và nói: “Bà không được đi ra ngoài. Chúng tôi có camera giám sát khắp mọi nơi. Mọi cử động của bà đều trong tầm mắt của chúng tôi. Chúng tôi đã bắt giữ bà vào năm ngoái nhưng không bỏ tù bà được. Nếu bà lại ra ngoài để phân phát tài liệu Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy nữa!”

Hai cảnh sát đã chặn bà Lý lại vào ngày hôm sau khi bà đang trên đường đến tiệm tạp hoá. Cảnh sát đã lục soát túi xách của bà và hỏi bà đi đâu. Họ đã đi theo bà đến tiệm tạp hoá.

Phiên toà thứ hai và bản án

Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Viện Kiểm sát Phong Đài đã thông báo cho con gái bà Lý rằng bà đã có lịch ra toà vào một tuần sau đó. Bà Lý đã tự biện hộ cho mình và thẩm phán đã ngăn bà lại trước khi bà có cơ hội đọc xong đoạn thứ ba trong bản biện hộ được chuẩn bị trước của bà. Ông ta đã yêu cầu bà một bản sao để sau đó tự đọc.

Cùng ngày, cảnh sát đã đưa bà Lý đi khám sức khoẻ toàn diện. Bà phải tự trả chi phí hơn 1.000 nhân dân tệ. Kết quả cho thấy sức khoẻ của bà không đủ để bị giam giữ và bà lại được bảo lãnh sau khi nhà tù từ chối nhận bà.

Ngày 2 tháng 10, bà Lý nộp đơn kháng án. Toà án Trung cấp Số 2 Bắc Kinh đã từ chối tổ chức phiên toà với trường hợp của bà, cho rằng bà không đưa ra được bất kỳ bằng chứng hay nhân chứng nào trong đơn kháng án. Họ cũng cho biết là sẽ bác đơn của bà.

Toà án Phong Đài đã ra lệnh cho người của họ đưa bà Lý đi khám sức khoẻ vào ngày 13 tháng 12. Với một hàng dài ở một bệnh viện đa khoa, họ đã đưa bà đến một bệnh viện cảnh sát và bà phải tự trả thêm 1.000 nhân dân tệ chi phí khám.

Lần này, bác sỹ lại chỉ ra rằng chứng năng phổi của bà bị hỏng và không đề nghị giam giữ bà. Toà án lại cho bà về nhà.

Người của toà án trung cấp đã bác đơn kháng án của bà vào ngày 27 tháng 12. Tại thời điểm viết bài này, không rõ là bà Lý có bị đưa đi thụ án hay không.

Bài liên quan:

Kháng cáo bản án oan sai của bà Lý Ngọc Hoa bị bác bỏ

Một người phụ nữ Bắc Kinh bị kết án một năm vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Một người phụ nữ mắc bệnh lao bị buộc phải đứng trong khi xét xử và đã gần như gục xuống trong tòa án

Luật sư do tòa chỉ định đe dọa bỏ tù học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/11/418411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/24/191095.html

Đăng ngày 14-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share