Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2019] Hai cư dân Bắc Kinh đang phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Thượng Vệ, luật sư do tòa chỉ định làm đại diện cho bà Lý Ngọc Hoa, đã lừa gạt để bà ký vào văn bản chấp thuận việc đại diện của ông. Ông Thượng còn nói với bà Lý: “Tòa án địa phương đã thuê tôi đại diện cho các học viên Pháp Luân Công trong 15 năm. Tôi thay mặt họ nhận tội và hầu hết họ đều bị kết án và bị tống vào tù.”

Bà Lý 66 tuổi và bà Lưu Trung Mẫn cũng ngoài 60 tuổi, bị bắt vào ngày 22 tháng 5 năm 2019 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Ngưu Ba và Tống Đông Minh ở Sở cảnh sát Nam Uyển đã lục túi sách của họ và tịch thu của bà Lưu 300 tờ tiền giấy có in thông tin về Pháp Luân Công cùng các tài liệu khác liên quan đến Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã đưa hai học viên này đến đồn công an, trói họ vào ghế với hai tay bị còng sau lưng rồi thẩm vấn họ. Họ bị bỏ lại trên ghế trong tình trạng bị còng tay sau lưng như vậy cho đến tận ngày hôm sau.

Chiều hôm sau, bà Lý và bà Lưu bị đưa đến Trại tạm giam Phong Đài và tại đó họ bị chụp ảnh và lấy mẫu máu. Cảnh sát Đồn công an Nam Uyển sau đó đã quay lại hai lần nữa và thẩm vấn họ.

Bà Lý đã từ chối tiết lộ tên cũng như địa chỉ của mình trong hai ngày đầu tiên, nhưng vào ngày 24 tháng 5 một lính canh của trại giam đã lừa gạt khiến bà tiết lộ danh tính. Sau đó, Viện kiểm sát quận Phong Đài đã cử người đến lục soát nhà bà Lý và đe dọa con gái và con rể bà.

Con gái của bà Lý đã trình báo bà mất tích sau khi không liên lạc được với bà vào ngày 22 và 23 tháng 5. Khi biết tin việc mẹ bị bắt giữ từ viện kiểm sát, người phụ nữ trẻ này đã vội vã đến trại giam để yêu cầu thả mẹ, nhưng vô ích.

Bà Lý bị bệnh và trở nên tiều tụy sau mười ngày bị giam giữ. Vào ngày 31 tháng 5, bà được đưa đến bệnh viện và được phát hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Chỉ khi đó bà mới được thả tại ngoại.

Từ đầu tháng 6 năm 2019, công tố viên của Viện Kiểm sát quận Phong Đài đã nhiều lần gọi cho con gái bà Lý, hối thúc cô đưa mẹ đến viện kiểm sát. Đối mặt trước áp lực rất lớn từ chính quyền, con gái bà Lý đã nộp một bản tường trình về việc tu luyện Pháp Luân Công của mẹ cô.

Viện Kiểm sát quận Phong Đài đã truy tố bà Lý và bà Lưu vào ngày 20 tháng 9 năm 2019 và chuyển hồ sơ vụ án của họ đến Tòa án Phong Đài. Bản tường trình của con gái bà Lý đã được liệt kê làm bằng chứng truy tố bà.

Bà Lý từng bị bệnh lao nghiêm trọng và phải cắt bỏ một bên phổi. Bà suýt chết và không thể tự chăm sóc bản thân. Ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hồi phục sức khỏe. Bà bắt đầu làm được những công việc nhà nhẹ nhàng và cũng có thể giúp con gái chăm sóc cháu. Bởi vì bà đã chia sẻ câu chuyện của mình với công chúng mà bà đã bị bắt và hiện phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử.

Bà Lưu là người gốc ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang. Những năm gần đây, bà chuyển đến sống cùng con gái ở Bắc Kinh. Lần bà bị bắt giữ gần đây nhất xảy ra chỉ sau hai năm kể từ khi bà mãn hạn tám năm tù, cũng chỉ vì đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/20/394792.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/3/180939.html

Đăng ngày 14-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share