Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2021] Ngày 20 tháng 1 năm 2021, vợ chồng ông Chu Vĩnh Lâm và bà Tôn Kế Bình ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì nói với người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Năm học viên Pháp Luân Công địa phương khác đã bị bắt cùng với họ. Tại thời điểm viết bài này, họ vẫn bị cảnh sát giam giữ và gia đình rất lo lắng cho bà Tôn vì bà đã 67 tuổi và bị thiếu máu trầm trọng.

Bị bắt giữ và thẩm vấn

Người của Đồn Công an Thị trấn Yến Gia đã bắt giữ ông Chu và bà Tôn cùng năm học viên khác khi họ đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Hai vợ chồng bị đưa đến đồn công an sau đó bị chuyển đến Văn phòng An ninh Nội địa Thành phố Lăng Hải vào ngày hôm sau. Các học viên khác đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày họ bị bắt.

Nhà của hai vợ chồng bị lục soát và nhiều đồ đạc của họ, bao gồm ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu Pháp Luân Công, máy in, máy tính và giấy in đã bị tịch thu. Số lượng đồ vật chính xác bị tịch thu chưa xác định rõ bởi không có ai ở nhà trong khi cảnh sát lục soát. Thẻ lương hưu của họ cũng bị mất. Đến hôm nay, đồn công an vẫn không cung cấp danh sách đồ vật bị tịch thu.

Họ bị thẩm vấn vào ngày hôm sau. Sau khi thẩm vấn, bà Tôn bị chuyển đến Trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu và ông Chu bị giam tại trại tạm giam Thành phố Cẩm Châu, và họ đã bị cách ly 21 ngày vì dịch bệnh.

Khi ở trong Đồn Công an Thị trấn Yến Gia, bà Tôn bắt đầu bị đau bụng và phải đi vệ sinh nhiều lần. Viên công an hộ tống bà một mực cho rằng bà đang giả bộ.

Ngày 2 tháng 2, cảnh sát gọi cho con trai của họ và nói rằng việc bắt giữ cha mẹ anh đã được phê chuẩn và hiện họ đang đối mặt với án tù. Cảnh sát cũng nói rằng họ có thể bị chuyển đến thành phố Lăng Nguyên, cách Cẩm Châu khoảng 193 km.

Vì con trai của họ đang làm việc ở thành phố Thẩm Dương (cách Cẩm Châu khoảng 225 km) nên anh không thể trở về nhà do dịch bệnh. Trong khi họ bị cách ly, cảnh sát không cho gia đình gửi tiền và quần áo vào; luật sư cũng bị cấm gặp họ.

Những lần bắt giữ trước đây

Bà Tôn sống cùng với chị gái và chị dâu sau khi mất cả cha lẫn mẹ lúc tuổi còn trẻ. Để giúp chị gái và gia đình có cuộc sống tốt hơn, bà Tôn bắt đầu làm việc cực lực từ khi còn trẻ và bị mắc bệnh. Các căn bệnh của bà gồm cả bệnh thiếu máu trầm trọng, đã được chữa lành sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Tôn và ông Chu đã đến Bắc Kinh vào ngày 12 tháng 2 năm 2000 để thỉnh nguyện và đã bị bắt. Họ bị tra tấn và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Lăng Hải. Họ bị đánh đập đến mức không thể đi lại.

Sau đó, họ bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia và bị giam hai năm ở đó.

Ngày 6 tháng 9 năm 2004, khi bà Tôn đang nói với mọi người về Pháp Luân Công ở thành phố Lăng Hải, bà bị tố giác với cảnh sát và bị bắt giữ. Bà lại bị giam ở trại tạm giam Lăng Hải và bị đánh đập. Bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Sau đó cảnh sát nói với bà rằng họ sẽ không chịu trách nhiệm nếu bà chết do tuyệt thực.

Do bà Tôn rất yếu nên cảnh sát đã cưỡng chế tiêm thuốc không rõ nguồn gốc để duy trì mạng sống của bà. Sau khi hồi phục được một chút, bà lại bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Giam để bức hại.

Tại trại lao động cưỡng bức, bà rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê và bị thiếu máu trầm trọng. Bà không thể ngồi dậy. Bà được thả vào ngày 27 tháng 7 năm 2005 vì trại lao động cưỡng bức sợ bà chết ở đó.

Vừa mới khỏi bệnh thiếu máu trầm trọng, gia đình lo lắng cho sức khoẻ của bà

Tháng 10 năm 2016, bà Tôn đột ngột bị khó thở và tình trạng xấu đi từng ngày. Mặt và hai chân của bà bị sưng phồng và da ở chân tạo thành vết lõm khi nhấn vào; bụng bà cũng trướng lên. Bà không có cảm giác thèm ăn.

Đầu năm 2017, toàn thân của bà Tôn, bao gồm cả nhãn cầu đều bị sưng lên. Bà không thể mang tất (vớ), giầy hay quần áo. Bà cảm thấy như có một cục than lớn đang cháy trước ngực. Sức nóng và cơn đau tăng lên khi bà cử động. Bà cảm thấy khó thở và thiếp đi trong vô thức.

Khoảng ba tháng sau, bà không còn sức để thay quần áo hay ra khỏi giường. Bà phải dựa vào tường để ngồi. Bà cảm thấy mãn nguyện nếu có thể chợp mắt trong khi ngồi. Tuy nhiên, bà thường bị giật mình tỉnh giấc vì khó thở.

Con trai đã đưa bà đến bệnh viện địa phương. Sau nhiều lần khám sức khoẻ, bà bị chẩn đoán bệnh thiếu máu. Huyết sắc tố của bà chỉ có 1,8 gram. Bà bị thiếu ô xy và ô xy máu; chất lỏng tích tụ trong bụng và tim của bà. Tim bà biến dạng với bên nhỏ bên to. Bác sỹ cho rằng bà Tôn khó có thể qua khỏi.

Bà Tôn đã được truyền 2 lít máu. Bà trở nên tốt hơn sau khi dùng một số thuốc và được thở ô xy trong ba ngày. Tuy nhiên, chỉ số máu của bà tiếp tục hạ mỗi tuần và bà lại phải truyền máu.

Sau đó, bà Tôn bị chuyển đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Y dược Cẩm Châu để chữa trị. Tại đây bà bị chẩn đoán hội chứng tăng sản xương ác tính, giảm protein máu và tổn thương cơ tim. Các chuyên gia y tế đều nói với con trai bà rằng bà sẽ phải truyền máu để duy trì sự sống.

Từ tháng 5 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018, bà Tôn phải truyền máu ít nhất tám lần, mỗi lần truyền từ 400 đến 800 ml máu.

Sau khi trở về nhà từ bệnh viện, bà đã khôi phục việc tu luyện Pháp Luân Công và sức khoẻ bắt đầu được cải thiện. Tuy nhiên, trước khi bà được hồi phục hoàn toàn thì vợ chồng bà lại bị bắt giam lần nữa.

Ngày 5 tháng 2 năm 2021, chị gái của bà Tôn đã mang hồ sơ bệnh án của bà đến đồn công an nhưng không gặp được Trương Vinh Huy, trưởng Văn phòng An ninh Nội địa, người phụ trách vụ án của bà Tôn.

Khi bà đến lần thứ hai, nhân viên bảo vệ đã kết nối bà với Trương. Khi nghe tin bà Tôn từng bị thiếu máu trầm trọng, Trương đã bảo chị gái bà gửi hồ sơ bệnh án và hồ sơ nhập viện qua đường bưu điện.

Khi bà bày tỏ sự lo ngại rằng sức khoẻ của bà Tôn có thể suy giảm do bị giam giữ, Trương trả lời rằng sẽ không có vấn đề gì vì họ đã thực hiện việc kiểm tra sức khoẻ nghiêm ngặt với chi phí 500 Nhân dân tệ mỗi người, trong khi hoàn toàn phớt lờ những ngược đãi mà bà Tôn có thể phải đối mặt trong lúc bị giam.

Những đối tượng tham gia bức hại:

Trương Vinh Huy (张荣辉), Giám đốc Công an Thành phố Lăng Hải: +86-416-191035, +86-416-8191070, +86-416-8191067
Trương Xuân Lôi (张春雷), Trưởng Đồn Công an Thị trấn Yến Gia: +86-13840633555, +86-17641601759
Trần Duệ Nhị 陈睿蕊), Giám đốc trại tạm giam Nữ Thành phố Cẩm Châu: +86-416-3708086

(Thông tin liên lạc của nhiều đối tượng tham gia bức hại hơn được đăng tải chi tiết ở bài gốc tiếng Hán.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/9/420095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/17/190978.html

Đăng ngày 14-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share