Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2021] Hai người phụ nữ ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, đang chờ phán quyết bản án vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2020, bà Phan Ngọc Hoàn và bà Trương Tín Phương bị bắt sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Du Lâm Hương kể từ đó.

Trước phiên xét xử vào ngày 5 tháng 2 năm 2021, chủ tọa phiên tòa Vương Lâm đã kêu gọi các con của họ thuyết phục các học viên nhận tội để đổi lấy một bản án nhẹ hơn, nhưng họ từ chối .

Phiên xét xử được tiến hành dưới thẩm quyền của Tòa án quận Ngụy Đô và được tổ chức trong trại tạm giam. Chỉ có con gái của bà Phan và con trai của bà Trương được phép tham dự. Hai luật sư của các học viên đã biện hộ vô tội thay cho họ và lập luận rằng không có cơ sở pháp lý nào để buộc tội họ. Thẩm phán Vương liên tục ngắt lời các luật sư và lời bào chữa của các học viên.

Hai người con của học viên đã yêu cầu được phát biểu để bào chữa cho họ, nhưng thẩm phán Vương đã phớt lờ họ và không cho họ bất kỳ cơ hội nào để phát biểu.

Bà Phan, 56 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Bà cho biết rằng môn tu luyện này đã chữa khỏi bệnh đau lưng, tê cứng vai và các vấn đề về dạ dày của bà. Bà được biết đến là một người tốt bụng và chăm chỉ.

Bà Phan có một gia đình hòa hợp. Bà và chồng bà mỗi người có một người con riêng từ cuộc hôn nhân trước. Chồng bà có ba anh em trai. Ở Trung Quốc, bố mẹ đẻ luân phiên ở từng nhà con trai là truyền thống, nhưng bố mẹ chồng thì chỉ sống với bà. Bà không phàn nàn gì và chăm sóc các cụ rất chu đáo. Sau khi họ nằm liệt giường, bà nấu ăn cho họ, cho họ ăn và giúp họ tắm rửa.

Sau khi con riêng của chồng ly hôn, bà Phan đồng thời phải chăm sóc con cho anh. Có lúc, mẹ bà bị ngã và gãy chân. Bà cũng chuyển đến và bà Phan đã chăm sóc nhiều người cùng lúc.

Con gái bà nói: “Thật ngạc nhiên khi thấy những trách nhiệm mà mẹ tôi đảm nhận và những hy sinh mà mẹ đã dành cho gia đình. Nếu bà không tu luyện Pháp Luân Công, bà sẽ không thể làm được điều này. Đây là sức mạnh của đức tin”.

Bà Trương, 47 tuổi, luôn nhận nhiệm vụ khó khăn trong công việc và không bao giờ phàn nàn. Chồng bà đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây ba năm. Bà nói rằng chính Pháp Luân Công đã cho bà niềm tin và sức mạnh để tiếp tục sống và chăm sóc đứa con tuổi vị thành niên của mình với tư cách là một người mẹ đơn thân. Con trai bà cũng đã trưởng thành, độc lập và biết suy xét hơn.

Bài liên quan:

Hai người dân Hà Nam bị bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/19/416710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/1/189450.html

Đăng ngày 12-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share