Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Chu Thị Khọi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Từ tháng 1 năm 2018 tôi và một số đồng tu bị can nhiễu từ công an xã, huyện, tỉnh nơi mình sinh sống. Ngày 11 tháng 1 năm 2018, tôi là người cuối cùng trong nhóm bị gọi lên xã. Khi trực tiếp nói chuyện với họ tôi đã bình tĩnh nói với họ về vẻ đẹp của Đại Pháp và những thụ ích về tâm tính và sức khoẻ nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi tôi giảng chân tướng, họ cũng không có phản ứng gì gay gắt và bảo tôi là: “Cô tập thì cứ tập nhưng không được tuyên truyền và phát tán tài liệu” và họ bảo tôi ký vào biên bản. Do tôi ngộ Pháp chưa sâu và còn có tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản. Sau đó tôi vẫn khẳng định với họ rằng Pháp Luân Công là tốt và tôi không bao giờ từ bỏ tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và những gì đã ký với công an, khẳng định tất cả những việc làm không đúng với Đại Pháp là không có giá trị. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Dậu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Từ tháng 1 năm 2018 tôi cùng một số đồng tu bị can nhiễu từ công an xã, huyện, tỉnh. Tôi đã bị công an huyện gọi lên xã gặp trực tiếp. Sau 3 lần gặp công an huyện họ đã yêu cầu tôi không được tiếp tục tập và không được tuyên truyền phát tán tài liệu, tôi đã thẳng thắn nói với họ tôi không từ bỏ tập Pháp Luân Công. Nhưng sang lần thứ 4 gặp họ vì sợ liên luỵ đến gia đình nên tôi đã nghĩ thôi thì ký cho xong. Sau đó tôi vẫn học Pháp và luyện công đều đặn, tôi luôn nói với mọi người Pháp Luân Công là tốt, tôi cũng tiếp tục đi hồng Pháp và có rất nhiều người đã đắc Pháp.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận triệt để an bài của cực thế lực và những gì đã ký với công an, khẳng định tất cả những việc làm không đúng với Pháp là không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Lan, chồng tôi là Lục Minh Tờ, sống ở Tuyên Quang. Chúng tôi đã học Pháp Luân Công từ tháng 12 năm 2018. Nhóm học Pháp của chúng tôi vẫn học Pháp và luyện công đều đặn, đến khoảng tháng 7 năm 2019 thì bị can nhiễu. Vì chưa hiểu Pháp sâu và chưa đủ chính niệm nên tôi và chồng đã ký vào giấy là ‘không tập trung đông người và không phát tán tài liệu’, trong thời gian đó cũng sao nhãng học Pháp, luyện công.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận triệt để an bài của cực thế lực và những gì đã ký với công an, khẳng định tất cả những việc làm không đúng với Pháp là không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Phạm Thuý Nga. Tôi đắc Pháp vào tháng 8 năm 2015.

Đến năm 2017 công an đến tận nhà và mời tôi lên công an phường về vấn đề tu luyện Pháp Luân Công, tôi lên gặp công an họ yêu cầu tôi không được đi tuyên truyền và tập môn này. Vì còn tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản là không tuyên truyền về Pháp Luân Công. Tôi biết việc làm của tôi đã có lỗi với Sư phụ, có lỗi với chúng sinh, vì vậy sau thời gian đó tôi càng học Pháp, luyện công nhiều hơn để cùng chia sẻ về Pháp cùng các đồng tu, học lớp 9 ngày, học Pháp, luyện công cùng nhau. Được một thời gian lâu đến tháng 7 năm 2019, trong lúc nhóm học Pháp luyện công chung đang ở một nhà đồng tu thì công an và chính quyền địa phương đến yêu cầu chúng tôi không được tụ tập đông người để học Pháp, luyện công và thu giữ 7 cuốn Chuyển Pháp Luân, 1 bộ quần áo, 1 đài. Tôi vô cùng hối hận là đã ký vào biên bản không tụ tập đông người khi học Pháp, luyện công. Vì học Pháp chưa sâu, chưa tinh tấn, còn tạo sơ hở cho tà ác dùi vào.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ. Mọi việc tôi đã làm không đúng với Pháp là hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Triệu Văn Va, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tuyên Quang.

Tháng 5 năm 2017 công an phường đã gọi tôi lên làm việc. Qua làm việc với công an họ yêu cầu tôi là không được đi tuyên truyền và có được phép tập ở nhà. Do học Pháp chưa sâu nên việc giảng chân tướng cho công an còn hữu hạn, do đó tôi đã ký vào biên bản. Năm 2018-2019, chúng tôi cùng với các đồng tu tạo một nhóm học Pháp luyện công chung ở công viên. Do chính niệm không mạnh, đến tháng 7 năm 2019, chúng tôi bị công an đột nhập điểm học Pháp và thu đi các tài liệu học Pháp của nhóm, trong đó có Chuyển Pháp Luân. Qua làm việc với công an, chúng tôi đã giảng thanh chân tướng nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, sau đó tôi đã ký vào biên bản là không tụ tập đông người mà chỉ học Pháp luyện công tại nhà.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh với Sư phụ, phủ nhận triệt để an bài của cực thế lực và những gì đã ký với công an, khẳng định tất cả những việc làm không đúng với Pháp là không có giá trị. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Lan, vừa rồi tôi và một số đồng tu đi tặng hoa sen trong khu vực thì bị công an bắt vào đồn, họ bắt viết bản tường trình và ký biên bản cam kết không được đi tặng hoa sen, hồng Pháp và tụ tập đông người.

Do ngộ Pháp chưa sâu nên tôi đã ký vào biên bản. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy những gì đã ký kết với phía công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Tuyết. Tôi đắc Pháp vào tháng 1 năm 2013, trong quá trình tu luyện, do thể ngộ và nhận thức Pháp chưa sâu nên tôi còn rất nhiều sai sót. Năm 2017 tôi ra Nha Trang giảng chân tướng cho người Trung Quốc và bị công an Nha Trang can nhiễu đưa tôi về đồn, đó là lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống đó. Công an bắt tôi viết giấy cam kết không được ra Nha Trang tặng tài liệu chân tướng cho người Trung Quốc nhưng tôi không ký tờ cam kết và sau 1 giờ đồng hồ họ đã thả tôi ra về, họ nói “từ nay trở đi chị không được ra đây tặng sách nữa” khi tôi vừa bước ra khỏi phòng. Lúc đó tôi không nghĩ được gì hơn và vội đáp: “Từ mai có cho tôi ra, tôi cũng không ra nữa”.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực và những gì đã nói với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thúy Hà, là học viên Pháp Luân Công đắc Pháp năm 2014. Khi đắc Pháp được khoảng 4 tháng tôi đi xin chữ ký thỉnh nguyện và giảng chân tướng. Bị công an giữ, do học Pháp chưa sâu tôi đã ký thỏa hiệp với họ là không vào khu vực đấy để giảng chân tướng nữa. Nhận thấy mình đã sai nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này rút lại hết những gì mình đã ký với công an, phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Xinh, học viên tại Bình Tân, Sài Gòn. Khoảng tháng 9 năm 2019 tôi cùng một bạn xuống Bến Lức, Long An phát tài liệu ở chợ, sau đó phát hiện ra bạn tôi đã bị công an xã đưa đi. Đến khoảng 11 giờ có 3 người lấy xe và ép tôi vào xã. Vào phòng họ thay nhau hỏi, họ nói gì không đúng tôi đều phủ nhận trong tâm. Do tâm sợ hãi tôi đã viết và ký không phát tài liệu ở Long An.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết những gì mình đã ký với công an, phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Thị Minh Tâm, học viên Pháp Luân Công tại Gia Lai. Tôi tu luyện từ khoảng tháng 3 năm 2017.

Ngày 14 tháng 2 năm 2020 tôi có đi từ Huyện Kbang ra thị xã An Khê. Khi đi tôi có mang theo một quyển sách Chuyển Pháp Luân và một số tài liệu giảng chân tướng.

Trên quãng đường từ Kbang ra An Khê tôi có tặng tài liệu cho một số người. Trên đường về, tôi có tặng tài liệu cho một người mà không biết đó là công an. Một lúc sau những công an khác đến, có cả công an giao thông và công an của Thị xã An Khê làm việc với tôi và yêu cầu đưa tôi về trụ sở UBND xã Xuân An.

Tại đây cán bộ cơ quan công an đã hỏi tôi nhiều câu hỏi, tôi có viết và ghi vào một số giấy tờ của cơ quan công an yêu cầu.

Công an đã nói rằng tôi vi phạm vì tuyên truyền, phát tán tài liệu in ấn và xuất bản trái phép theo khoản A điều 27 nghị định 159 về in ấn và xuất bản. Tôi có nói là tôi không sai và tôi chỉ mong muốn tặng điều tốt đẹp đến cho người khác. Bên công an có yêu cầu tôi ghi vào Bản tự khai, biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu và một tờ ghi những câu mà phía cơ quan công an hỏi và tôi trả lời, sau đó họ có cho tôi xem lại và ký.

Vì tâm trí tôi lúc đó không tập trung, đầu óc không thanh tỉnh, lý trí, còn tâm chấp trước nên dù không muốn ký bất cứ giấy tờ gì nhưng do những quy định của pháp luật tôi không biết phải đối đãi như thế nào để vừa đảm bảo mình là người tu luyện, vừa phải phù hợp với những vấn đề giải quyết của người thường lúc đó nên đến cuối cùng tôi có viết và ký vào một số giấy tờ của bên cơ quan công an. Trong đó có một nội dung bên cơ quan công an viết là tôi không được tái phạm hành vi này dù tôi có bổ sung ở dưới là không đồng ý với điều này của người đã ghi vì tôi không thừa nhận mình vi phạm, nhưng cuối biên bản tôi có ký chữ ký của mình và có nói chịu trách nhiệm với những gì đã nói và đã ghi.

Khi cơ quan công an muốn tôi ký vào sách và tài liệu vì tôi không muốn ký nên họ đã yêu cầu tôi cầm sách và tài liệu để chụp ảnh lưu lại. Vì tôi nghĩ không còn cách nào khác nên đã đồng ý để bên cơ quan công an chụp lại ảnh này.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, phủ nhận hết thảy những gì đã ký với công an, phủ định triệt để mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Vũ Thị Tuyết Linh, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội.

Tôi đắc Pháp năm 2018. Ngày 11 tháng 2 năm 2020 tôi có đến bệnh viện Bạch Mai Hà Nội để phát tài liệu giảng thanh chân tướng cho mọi người. Trong lúc tôi đang tặng thì gặp bảo vệ của bệnh viện, họ gọi tôi vào phòng và mời công an phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội mời tôi về làm việc. Do nhận thức Pháp chưa sâu, chưa học Pháp được tốt nên tôi đã viết bản tường trình và bản cam kết không được phát tài liệu chân tướng .

Sau khi hướng nội tôi thấy việc làm trên không đúng, nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi viết và ký với công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nghiêm Thị Dung, học viên Pháp Luân Công tại Hà Nội.

Ngày 30 tháng 1 năm 2020, tôi cùng các đồng tu Hà Nội đã đi lên cửa khẩu Lạng Sơn tặng 9 chữ vàng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho người Trung Quốc. Sau đó, trên đường về, chúng tôi có ghé qua một quán ăn trong thị trấn và giảng chân tướng cho người dân đang ăn trong quán. Chúng tôi đã bị một nhóm tự xưng là công an kéo lên xe đưa về Ủy ban Nhân dân xã gần đó. Do chưa nhận thức rõ ràng về Pháp lý “Phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực” nên tôi đã khai thông tin và thừa nhận là chúng tôi chưa có sự cho phép của chính quyền địa phương mà phát tờ chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Bên cạnh đó, tôi cũng bị công an ép lăn vân tay.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực, đồng thời không thừa nhận những giấy tờ, dấu lăn mà tôi đã ký.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Kỷ, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội.

Ngày 10 tháng 2 năm 2020 tôi đã đi phát tài liệu và giảng chân tướng ở chợ Cầu Hai, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế, tôi đã bị công an Phú Lộc đưa về trụ sở công an Phú Lộc. Vì không lý trí, do học Pháp chưa sâu còn nhiều nhân tâm, chấp trước nơi đất khách nên đã ký với công an không phát tài liệu và giảng chân tướng ở địa phương của họ. Sau khi ký tôi nhận ra sự sai trái của mình đối với Đại Pháp và tôi đã rất hối hận vì điều đó.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận các quyết định sai trái của công an Huyện Phú Lộc đối với Đại Pháp, phủ nhận hết thảy việc làm sai trái của bản thân, phủ nhận việc ký kết với tà ác là không có giá trị, là vô hiệu hoá. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí làm một đệ tử Đại Pháp chân chính, quyết tâm làm một đệ tử Đại Pháp chân tu.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tình, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Năm 2019, tôi bắt đầu đắc Pháp, học Pháp và luyện công nhóm. Tôi đã bị công an xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước mời lên lấy lời khai và tôi đã ký bản cam kết không giới thiệu Đại Pháp và không học Pháp, luyện công nhóm. Do tâm còn chấp trước, sợ hãi nên tôi đành phải ký. Ngoài ra tôi cũng có khai một đồng tu tập cùng.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh, những gì tôi đã ký với công an nay không còn giá trị nữa, hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực và tôi sẽ đi trên con đường tu luyện thật tốt theo an bài của Sư phụ và làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Chế Thanh Qui, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp Việt Nam.

Vào tối hôm 29 Tết (23 tháng 01 năm 2020), tôi cùng một số đồng tu đi phát tặng hoa sen tại chợ hoa (ngã tư Trường Chinh và Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn Bình Định). Một trong những đồng tu đi cùng được công an phường Lý Thường Kiệt mời về làm việc và tôi cũng đi theo cùng. Sau đó chúng tôi được mời về công an Thành phố để làm việc. Trong quá trình làm việc với công an, tôi bị buộc vào tội “phát hành trái phép sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm, không rõ nguồn gốc với số lượng nhiều mà chưa xin phép chính quyền địa phương”. Tôi đã giải thích và đưa ra bằng chứng để chứng minh nhưng công an không quan tâm nội dung tôi phát là gì, họ không đề cập đến Pháp Luân Công và cũng không bắt tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công. Họ chỉ buộc tôi vào tội như đã nói ở trên và yêu cầu tôi viết tờ trình, ký biên bản làm việc và ký bản cam kết. Do tôi tu luyện không tinh tấn, thực hiện ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm chưa tốt nên chính niệm không đủ mạnh để phủ nhận an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký bản cam kết với nội dung: Trong thời gian tới không được phát hoa sen nơi đông người mà chưa xin phép các cấp chính quyền.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận an bài của cựu thế lực và tuyên bố những ký kết của tôi trong quá trình làm việc với công an thành phố bằng văn bản hay lời nói tất cả đều vô giá trị. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Huỳnh Thị Bảo Trâm, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam.

Tối hôm 29 Tết (23 tháng 01 năm 2020), tôi cùng một số đồng tu đi phát tặng hoa sen tại chợ hoa (ngã tư Trường Chinh và Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn, Bình Định) thì bị chính quyền địa phương đưa về trụ sở công an phường Lý Thường Kiệt, sau đó chuyển lên công an thành phố để làm việc. Trong quá trình làm việc với công an, tôi bị buộc vào tội “phát hành trái phép sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm, không rõ nguồn gốc với số lượng nhiều mà chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương.” Tôi đã giải thích và nói rằng mình không sai, nhưng họ nói rằng họ không đề cập đến Pháp Luân Công và cũng không bắt tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công. Họ chỉ buộc tôi vào tội như đã nói ở trên và yêu cầu tôi viết tờ tường trình, ký biên bản làm việc và viết cam kết không tiếp tục phát tán những sản phẩm chưa được đăng ký, chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng.

Do tôi tu luyện chưa được tinh tấn, thực hiện ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm chưa tốt nên chính niệm không đủ mạnh để phủ nhận an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký bản cam kết với nội dung như trên.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận an bài của cựu thế lực và tuyên bố những ký kết của tôi trong quá trình làm việc với công an thành phố bằng văn bản hay lời nói tất cả đều vô giá trị. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hà Thị Thuý Phượng, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam.

Vào tối ngày 29 Tết (23 tháng 01 năm 2020), tôi cùng một số đồng tu đi phát tặng hoa sen tại chợ hoa (ngã tư Trường Chinh và Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn, Bình Định) thì bị chính quyền địa phương đưa về trụ sở công an phường Lý Thường Kiệt, sau đó chuyển lên công an thành phố để làm việc. Trong quá trình làm việc với công an, tôi bị buộc vào tội “phát hành trái phép sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm, không rõ nguồn gốc với số lượng nhiều mà chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương.” Tôi đã giải thích và đưa ra những bằng chứng để chứng minh, nhưng công an quan tâm nội dung tôi phát là gì, họ không đề cập đến Pháp Luân Công và cũng không bắt tôi phải từ bỏ Pháp Luân Công. Họ chỉ buộc tôi vào tội như đã nói ở trên và yêu cầu tôi viết tờ tường trình, ký biên bản làm việc và viết cam kết không tiếp tục phát tán những sản phẩm chưa được đăng ký, chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng.

Do tôi tu luyện chưa được tinh tấn, thực hiện ba việc mà một đệ tử Đại Pháp cần phải làm chưa tốt nên chính niệm không đủ mạnh để phủ nhận an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký bản cam kết với nội dung như trên.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận an bài của cựu thế lực và tuyên bố những ký kết của tôi trong quá trình làm việc với công an thành phố bằng văn bản hay lời nói tất cả đều vô giá trị. Tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Ngô Cao Tôn, học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Ngày 4 tháng 12 năm 2019, tôi đi phát tài liệu Pháp Luân Công và bị tố cáo, sau đó tôi được mời lên ủy ban xã làm việc. Vì tu luyện không tốt, nhân tâm còn nhiều cộng thêm áp lực từ bên ngoài, tôi đã ký vào biên bản nộp phạt hành chính về việc phân phát tài liệu không phải xuất bản phẩm, và ký vào biên bản bất hồng Pháp, và đây cũng là lần thứ hai tôi mắc sai lầm này, tôi cảm thấy rất buồn và xấu hổ vì đã không làm tốt. Nhưng trong tâm tôi biết Đại Pháp là tốt và không muốn mất đi cơ duyên tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, để phủ nhận toàn bộ những gì mà tôi đã ký với công an trong lúc thần trí không tỉnh táo, và sẽ làm tốt hơn nữa những gì mình cần phải làm.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp đang sống tại Nam Định

Ngày 1 tháng 2 năm 2020 tôi cùng một đồng tu đi tặng tài liệu và giảng thanh chân tướng ở khu vực đền Trần, Nam Định. Giảng chân tướng được một lúc thì công an phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định đến can nhiễu, thu tài liệu của chúng tôi và đưa chúng tôi về đồn. Khi về đồn, họ có nói với tôi rằng tôi đã có hành vi “truyền đạo trái phép” và nói “Pháp Luân Công chưa được nhà nước công nhận”. Tôi có phủ định và có giảng chân tướng cho họ, nói rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp, và việc chúng tôi đi giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Công không có gì là sai. Tuy nhiên họ lại có biểu hiện xấu và không nghe tôi nói. Họ viết biên bản và yêu cầu tôi ký cam kết rằng sẽ không đi phát tài liệu ở khu vực đó nữa. Do chưa có kinh nghiệm, chưa hiểu sâu về Pháp lý nên tôi đã nghĩ rằng tài liệu không phát ở chỗ này thì phát ở chỗ khác. Và tôi đã ký vào biên bản. Về nhà nghĩ lại hành vi của mình tôi thấy rằng mình đã sai.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết thảy những gì đã kí kết với công an, chỉ tu luyện theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Việt Hải, ở khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, trong thời gian qua tôi có vấn đề về tâm tính: Tâm danh lợi, tâm sắc dục, tâm hoan hỷ và bị tự tâm sinh ma nên đã có suy nghĩ lệch lạc là Chính Pháp kết thúc và đốt sách bỏ tu. Do tà ngộ nên tôi đã đốt các kinh sách của Sư phụ, hoang tưởng mình là Sư phụ chuyển sinh và có các hành vi; lời nói bất hảo với Sư phụ, bất hảo với Đại Pháp, Tôi biết đây là tội to lớn tày trời

Đây là hành vi đáng nhục nhã nhất đối với một người tu luyện, đã phản lại Đại Pháp, phản lại Sư Phụ. Sư phụ luôn từ bi bảo hộ và cấp cho tôi những cơ hội để nhìn ra vấn đề của mình. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực và những hành động sai của mình, chỉ đi theo con đường an bài của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Thị Thu Minh, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Sài Gòn, Việt Nam từ năm 2017.

Ngày 22 tháng 2 năm 2020, khi đang hỗ trợ các đồng tu làm hạng mục, tôi đã tranh thủ đưa các con của đồng tu cùng đi giảng chân tướng trực diện ở khu vực gần đó. Khi đang giảng chân tướng cho một nhóm người tôi đã bị họ báo công an bắt giữ với lý do là không có chứng minh nhân dân (do tôi bị mất chứng minh nhân dân ở khách sạn trước đó mà không nhận thức được và tôi không đồng ý phát tài liệu là vi phạm pháp luật).

Sau đó họ yêu cầu tôi ký sơ yếu lý lịch, bản tường trình sự việc về việc phát tài liệu không có nhà xuất bản là sai (tôi bắt họ xóa chữ “là sai” đi và cam kết không vi phạm pháp luật phát tài liệu theo điều 159 (tôi cho rằng tôi chỉ phát vài tờ giảng chân tướng có nội dung tốt thì không vi phạm nên mới ghi rõ ra điều luật mà họ cho tôi xem). Sau đó họ yêu cầu tôi viết vài chữ cam kết lên một tờ giấy trắng, cam kết không phát tài liệu không có nhà xuất bản. Tôi bổ sung thêm là “và không có nội dung xấu” và đinh ninh là viết như vậy không sao vì tôi biết tài liệu giảng chân tướng là tốt và ký tên. Sau đó tôi biết mình đã sai nên nhanh chóng rút lại tờ cam kết và xé đi. Nhưng tôi không thể lấy lại được tờ tường trình đã ký vì họ không trả.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những gì tôi đã đồng ý với yêu cầu của công an (dù bằng văn bản hay lời nói) là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, loại trừ đi những tâm không tốt, làm tốt ba việc mà Sư phụ giao phó để xứng danh là đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nông Thúy Mạnh, tôi đắc Pháp năm 2017. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2020 tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng ở phường Sông Bằng và bị công an phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng lập biên bản với lý do là chính phủ Việt Nam chưa cho phép học viên Pháp Luân Công được tuyên truyền, phát tài liệu về Pháp Luân Công cho mọi người.

Do ngộ Pháp chưa sâu và còn nhiều tâm chấp trước nên tôi đã ký vào biên bản. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực, phủ nhận biên bản đã ký với công an. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.


Đăng ngày 14-04-2020;

Share