Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2020] Bà Lan Lập Hoa đã qua đời trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 21 tháng 4 năm 2020 ở tuổi 49. Bởi bà kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, lãnh đạo nhà tù đã từ chối để bà được tại ngoại điều trị y tế, bất chấp việc bà đang ở trong tình trạng nguy kịch vì bị ung thư vú giai đoạn cuối. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2020, nhà tù đã cưỡng chế hóa táng thi thể của bà dù không sự đồng ý từ phía gia đình.

Bà Lan, một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2018 vì phân phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà mắc bệnh ung thư vú trong thời gian bị giam ở Trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương. Vào ngày 5 tháng 5 năm 2019, bất chấp tình trạng sức khỏe của bà, Tòa án quận Tô Gia Truân vẫn đưa bà ra xét xử và kết án bà ba năm mười tháng tù vào ngày hôm sau.

Ngày 26 tháng 9 năm 2019, bà Lan đã bị chuyển tới Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh, và không lâu bà bị mắc bệnh viêm gan B.

Chức trách nhà tù liên tục từ chối điều trị y tế cho bà, viện lý do là bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bởi bệnh ung thư tiến triển, bà trở nên rất yếu ớt và không ngừng ho, không thể tự mình đi lại. Một đợt kiểm tra y tế vào cuối tháng 3 năm 2020 cho thấy bệnh ung thư của bà đã di căn vào cả hai phổi. Bà bị tích tụ dịch thừa ở ngực và tim, các hạch bạch huyết ở nách to lên, xương đòn và phần da đầu bên phải của bà cũng sưng phồng lên.

Vào ngày 13 tháng 4, nhà tù đã gọi điện cho con trai bà Lan và nói với anh rằng bà vừa phải nhập viện, và rằng bác sỹ đã ra thông báo về tình trạng nguy kịch của bà.

Vài ngày sau đó, gia đình bà Lan thường xuyên đến nhà tù mỗi ngày để yêu cầu điều trị y tế cho bà. Mặc dù cuối cùng nhà tù đã đồng ý để bà tại ngoại, nhưng họ vẫn cố tình làm chậm trễ quá trình xét duyệt.

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, một cảnh sát nhà tù đã gọi điện cho chồng bà Lan và nói rằng bà đang vô cùng nguy kịch. Anh ta yêu cầu chồng bà Lan mau tới bệnh viện ký tên vào bản cam kết để bác sỹ phẫu thuật cho bà.

Chồng và chị gái bà Lan tức tốc tới bệnh viện, nhưng lúc đó bà đã hấp hối. Về căn bản, bác sỹ đã không làm bất kỳ điều gì để cứu sống bà. Bà đã qua đời vào sáng hôm sau.

Sau cái chết của bà Lan, gia đình bà đã từ chối ký tên vào bản đồng ý hỏa táng và nói rằng sẽ kiên quyết tìm kiếm công lý cho bà.

Vào ngày 5 tháng 5, chồng bà Lan đã viết thư khiếu nại và gửi tới Tòa án Nhân dân Liêu Ninh, Viện Kiểm sát Nhân dân Liêu Ninh, nhà tù và văn phòng quản lý nhà tù. Ngoại trừ văn phòng quản lý nhà tù từ chối tiếp nhận đơn khiếu nại, ba cơ quan còn lại đều tiếp nhận đơn của ông vào ngày 7 tháng 5.

Vào ngày 12 tháng 5, ông đã nhận được thông báo của Tòa án Nhân dân Liêu Ninh, nói rằng họ đã chuyển tiếp đơn kiện của ông tới Viện Kiểm sát thành phố Thẩm Dương. Sau đó vào ngày 30 tháng 5, Viện Kiểm sát Thành Giao ở Thẩm Dương đã hồi đáp ông rằng họ đã tiếp nhận vụ kiện của ông.

Hai tháng sau, vào ngày 23 tháng 7, công tố viên đã thông báo tới ông rằng sau khi tiến hành điều tra, họ không thấy có bất kỳ điểm bất thường nào cho thấy nhà tù đã có hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình xử lý vụ việc của bà Lan.

Ngày 5 tháng 10, chồng bà Lan đã thuê luật sư, và vị luật sư này đã gửi một đơn kiện khác lên Tòa án Trung cấp tỉnh Liêu Ninh, yêu cầu nhà tù phải bồi thường. Hiện ông vẫn chưa nhận được phúc đáp từ phía tòa án.

Vào ngày 14 tháng 12, một cảnh sát nhà tù đã liên lạc với chồng bà Lan và cho ông xem một văn bản do viện kiểm sát ban hành làm rõ rằng nhà tù không có bất kỳ hành vi sai phạm nào trong quá trình xử lý việc bảo lãnh tại ngoại của bà Lan. Quản giáo nhà tù nói rằng họ sẽ hỏa thiêu thi thể của bà vào ngày 16 tháng 12, ngay cả khi chồng bà vẫn từ chối ký tên vào biên bản hỏa táng, và hỏi ông rằng liệu ông có muốn giữ tro cốt của bà không. Chồng bà Lan nói rằng ông sẽ không bao giờ từ bỏ tìm kiếm công lý cho bà.

Vào ngày 16 tháng 12, hơn 70 cảnh sát vũ trang đã đi đến lò hỏa táng và theo sát gia đình bà Lan. Sau khi thi thể bà được hỏa táng xong (dù vẫn không được sự đồng ý của gia đình), nhà tù ép gia đình bà phải ký tên vào một biên bản trước khi giao tro cốt của bà.

Chồng bà Lan hiện đang cố gắng tìm một luật sư để khiếu nại cho trường hợp của bà.

Bài liên quan:

Một phụ nữ mắc bệnh ung thư bị từ chối tạm tha điều trị y tế đã chết trong khi bị cầm tù vì đức tin của mình

Một phụ nữ mắc bệnh ung thư lâm vào tình trạng nguy kịch được đồng ý thả tại ngoại để điều trị y tế

Một nữ tù nhân bị ung thư vú bị từ chối tạm tha để điều trị y tế

Người phụ nữ bị ung thư vú trong khi bị giam lại bị kết án bốn năm tù vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/24/416932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/25/188994.html

Đăng ngày 07-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share