Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ] Bệnh ung thư vú của cô Lan đã chuyển sang di căn, tuy nhiên những người quản lý trại giam vẫn từ chối tạm tha để cô được điều trị y tế chỉ bởi cô không từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ năm 1999.

Cô Lan, 48 tuổi là cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2018, vì đã tặng một tờ lịch có chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Cô bị ung thư vú khi đang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương. Mặc dù tình trạng sức khoẻ của cô không tốt nhưng cô vẫn bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Tô Gia Đồn vào ngày 5 tháng 5 năm 2019 và bị kết án ba năm mười tháng tù vào ngày hôm sau.

Khi nghe tuyên án, gia đình cô đã nói với thẩm phán Khúc Ninh rằng: “Cô đang bị bệnh nặng và không vi phạm pháp luật. Tại sao lại phải nhận bản án như vậy?

Ông Khúc trả lời: “Còn nhiều điều khủng khiếp hơn đang chờ cô ta”.

Triệu Hình, người đứng đầu buồng giam thứ tư trong trại giam cũng nói với gia đình cô điều tương tự.

Sau đó Triệu và Khúc nhìn nhau cười và cả hai cùng từ chối các yêu cầu của gia đình cô về việc tạm tha để điều trị y tế.

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2019, cô Lan bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, ngay sau đó cô đã bị nhiễm viêm gan B.

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, một lính canh tên Quách đã gọi cho gia đình cô và yêu cầu họ nộp 5.000 Nhân dân tệ để kiểm tra sức khoẻ cho cô. Quách cho biết sức khoẻ của cô rất yếu, không thể tự đi lại và ho liên tục.

Quách cũng nhấn mạnh rằng cô đã bị từ chối tạm tha để điều trị y tế vì cô không chịu từ bỏ Pháp Luân Công và họ cũng từ chối việc cho gia đình tới thăm vì lý do dịch virus Vũ Hán.

Sau khi gia đình cô kiên trì yêu cầu, nhà tù đã đồng ý cho họ nói chuyện với cô qua điện thoại.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, họ nghe Quách nói với cô Lan rằng: “Cô chỉ được nói ba câu”.

Cô Lan nói, hãy làm ơn trả lại tiền cho họ. Quách lập tức đáp lại, “bảo hắn ta chuyển 10.000 Nhân dân tệ cho cô”.

Cô Lan lờ đi rồi nói: “Tôi cảm thấy rất tệ. Bệnh ung thư đã di căn qua đường bạch huyết tới phổi”. Cô liên tục ho khi nói, giọng của cô nghe rất yếu.

Cuối cùng cô nói “Họ đối xử với tôi rất tử tế”.

Sau khi cô kết thúc, Quách giật lấy điện thoại và hối thúc gia đình cô sớm gửi tiền.

Gia đình cô yêu cầu đưa cô đến bệnh viện, nhưng Quách trả lời: “Điều đó là không thể”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/20/402704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/25/183773.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share