Tôi là một học viên Pháp Luân Công tại Sài Gòn, Việt Nam. Vào khoảng tháng 10.2009, tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng cho Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh An Giang và bị công an tại đây bắt giữ. Vì chấp trước vào tình cảm thân quyến, tôi đã đồng ý ký vào tờ cam kết không tiếp tục phân phát tài liệu giảng chân tượng về Pháp Luân Đại Pháp. Nay tôi viết nghiêm chính thanh minh để nói rõ những gì tôi cam kết là hoàn toàn không tự nguyện và không đúng với bổn ý của mình. Việc phát tài liệu giảng chân tướng để nói cho người dân thế giới biết sự thật về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đây là việc làm chân chính và cũng là trách nhiệm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Việc tôi làm là hoàn toàn không sai trái và tôi sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc bức hại này hoàn toàn chấm dứt.

Share