Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2020] Một cư dân ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã bị giam vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công vẫn đang chờ đợi phán quyết sau một phiên toà vào ngày 28 tháng 9 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Phó Quý Hoa, 55 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 trong một vụ bắt giữ theo nhóm các học viên Pháp Luân Công địa phương. Bà đã bị giam ở Trại tạm giam Thành phố Tứ Bình kể từ đó. Khi luật sư đến thăm bà vào ngày 30 tháng 10 năm 2020, lính canh đã từ chối yêu cầu của ông và nói rằng Đội An Ninh Nội địa đã ra một chỉ thị đặc biệt rằng học viên Pháp Luân Công không được gặp luật sư của họ.

Bà Phó tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và bà tin rằng môn này đã chữa lành nhiều căn bệnh của mình và giúp bà bỏ được sự căm thù và oán hận. Bà trở nên điềm tĩnh và chu đáo hơn.

Năm 2001, hai năm sau khi chính quyền ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, bà Phó buộc phải bỏ lại hai đứa con gái 10 tuổi và 8 tuổi và rời khỏi nhà trong 10 năm để tránh bị bắt giữ.

Sau khi bà Phó bị bắt vào năm 2013 và bị kết án ba năm, hai con gái của bà, cô Vu Kiện Bình và cô Vu Kiện Lị, khi đó đã trưởng thành, đã kiện Đường Khắc, trưởng Đội An ninh Nội địa Huyện Nông An vì đã bắt mẹ họ. Cảnh sát đã bắt họ để trả thù và giam họ trong 10 ngày.

Không lâu sau khi bà Phó được thả vào năm 2016, cả hai con gái của bà đã lập gia đình. Bà đã chuyển đến sống cùng con gái út vào năm 2019 sau khi cô sinh một bé trai.

Trong một vụ bắt giữ theo nhóm vào ngày 15 tháng 8 năm 2019, chín người trong gia đình bà đã bị bắt, bao gồm bà Phó, chồng bà là ông Diêu Đức Y, chồng cô Vu Kiện Bình là anh Mạnh Tường Kỳ, cha mẹ anh Mạnh (ông Mạnh Phạm Quân và bà Vương Quế Trân), cô Vu Kiện Lị, chồng cô là anh Vương Đông Cát cùng cha mẹ anh Vương (ông Vương Khắc Dân và bà Vương Phượng Chi).

Tất cả họ đều đang chờ phán quyết sau phiên toà ngày 28 tháng 9.

Bài liên quan:

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: 34 học viên bị bắt trong một ngày; 15 người hiện vẫn bị giam giữ, trong đó có 7 người là cùng một gia đình

Mười sáu học viên Pháp Luân Công là mục tiêu của một vụ bắt giữ quy mô lớn đang đối mặt với phiên tòa

Cát Lâm: 15 cư dân vẫn đang bị giam giữ mặc dù công tố viên đã trả lại hồ sơ vụ án của họ

Nhiều gia đình bị nhắm đến trong vụ bắt giữ trên diện rộng ở tỉnh Cát Lâm

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày

Thành phố Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm: 18 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày

Người phụ nữ khỏe mạnh không thể đứng thẳng sau khi bị tra tấn và tẩy não

Các học viên bị tra tấn vì từ chối lao động nặng nhọc

Quan chức tòa án đã bí mật xét xử bà Phó Quý Hoa sau khi né tránh và giấu diếm gia đình bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/5/414665.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/24/188399.html

Đăng ngày 03-12-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share