Biên dịch: Nhan Minh Dương

[MINH HUỆ 15-11-2020] “Kiêu hãnh và định kiến” là cuốn tiểu thuyết của nhà văn nữ Jane Austen viết năm 1813. Trong sách miêu tả về câu chuyện tình yêu hôn nhân của 5 cô con gái trẻ chưa chồng của một nhân sĩ trong làng là ông Bennett, trong đó cô con gái thứ 2 là Elizabeth là nhân vật nữ chính của câu chuyện, còn nhân vật nam chính là nhân sĩ Darcy trẻ tuổi giàu có. Xung quanh sự kiêu hãnh của Darcy và định kiến của Elizabeth, câu chuyện đã diễn dịch từng nút thắt, những sầu bi và niềm vui hạnh phúc.

Sinh ra định kiến rất dễ

Elizabeth Bennett thông minh, thiện lương. Darcy từ Luân Đôn đến, anh tổ chức một vũ hội ở địa phương và gặp cả nhà Bennett. Khi người bạn Bentley đề nghị Darcy mời Elizabeth khiêu vũ, Darcy trả lời rằng: “Cô ấy vẫn chưa đẹp đến mức có thể khiến tôi rung động.” Do đó anh đã đắc tội với cả nhà Elizabeth. Sau này Elizabeth quen biết viên sĩ quan quân đội Wakeham. Wakeham đẹp trai cuốn hút, phong độ thanh thoát, những lời bịa đặt của anh nhằm vào Darcy càng khiến Elizabeth ghét Darcy hơn. Điều Elizabeth không biết là trong buổi vũ hội, Darcy đã sinh lòng ái mộ đối với cô. Sau này, cuối cùng Darcy cũng đã có cơ hội cầu hôn. Đối diện với lời cầu hôn, Elizabeth vô cùng kinh ngạc, lập tức sau đó, vì sự “kiêu hãnh” của Darcy và sự tố cáo của Wakeham, và cô cho rằng Darcy đã ngăn cản Bentley và chị cô đến với nhau, Elizabeth tức giận trả lời Darcy rằng: “Cho dù tất cả đàn ông trên thế giới đều chết hết thì tôi cũng không kết hôn với anh.”

Cơ duyên thật khéo, Elizabeth đã đọc một bức thư của Darcy. Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng, những hành vi trước đây của Darcy đều có những nguyên do mà xưa nay cô chưa từng nghĩ tới. Định kiến của cô đối với Darcy cũng bắt đầu mất đi.

Sau này, Elizabeth phát hiện ra đằng sau sự kiêu hãnh của Darcy ẩn giấu bản tính chân thành, khảng khái.

Cuối cùng, Darcy xuất phát từ phán đoán đối với đúng sai và về giá trị, anh đã lặng lẽ bỏ tiền của công sức ra cứu vớt được danh dự của em gái Elizabeth và gia đình nhà Bennett, đồng thời yêu cầu đương sự giữ bí mật điều này. Nhưng Elizabeth vẫn hiểu được sự tình chân thực, từ đó cô đã hoàn toàn vứt bỏ định kiến đối với Darcy, và mở rộng cánh cửa trái tim đối với Darcy.

Sự định kiến của Elizabeth trong câu chuyện “Kiêu hãnh và định kiến” năm 1813, sản sinh ra từ góc nhìn và quan niệm của cô. Khi cô đứng trong cái vòng cuộc sống của bản thân mình, dùng kinh nghiệm sống và phương thức tư duy mà cô biết làm tiêu chuẩn đế đánh giá Darcy, thế thì Darcy nhìn thế nào cũng chỉ là kiêu ngạo, không được người khác ưa thích, thậm chí còn khiến người ta phẫn nộ. May mà cuối cùng chân tướng hiển lộ, nhân vật nữ chính đã xóa bỏ được định kiến, có người yêu và cuối cùng thành gia quyến.

Vượt qua nhãn mác nhìn ông Trump

Tháng 11 năm 2020 nước Mỹ tiến hành tổng tuyển cử. Rất nhiều người bỏ phiếu cho ông Biden nói bởi vị họ “ghét ông Trump” nên mới bỏ phiếu cho đối thủ của ông Trump, bất kể đối thủ của ông là ai. Rất nhiều lời nói, hành động của Tổng thống Trump bị nhiều người dán mác “phô trương”, “không lịch sự”. Cộng thêm các hãng truyền thông chủ lưu và các mạng xã hội đưa tin một chiều, tuyên truyền về “bê bối thông đồng với Nga”, “bê bối luận tội”, “chính xác chính trị” v.v… có thể nói là thiên kiến và công kích đối với Tổng thống Trump, từ khi ông tuyên thệ nhậm chức cho đến nay, vẫn luôn tấn công mãnh liệt, hơn nữa chưa từng ngừng nghỉ.

Đồng thời, Tổng thống Trump nói được làm được. Năm 2016, khi tranh cử ông đề ra “không nên tin chính phủ, cần tin Chúa”, ông thề sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Nhiệm kỳ tổng thống 4 năm của ông, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng trở lại, tỷ lệ thất nghiệp đạt đến mức thấp nhất trong lịch sử, xã hội từng bước trở về với truyền thống, trước toàn thế giới, nước Mỹ tuyên chiến và bao vây phe tà ác Trung Cộng. Ông phân biệt rõ đúng sai, trực ngôn không e dè, truy cầu và bảo vệ chân lý. Trong trái tim của rất nhiều cử tri nước Mỹ, ông Trump chính là “Người được Chúa chọn”.

Một cơ hội ngẫu nhiên, người viết được chứng kiến diễn văn 30 phút của Tổng thống Trump ở một trường Đại học Cơ Đốc giáo nổi tiếng thế giới. Khán giả là những sinh viên tốt nghiệp đại học tự do năm 2017. Có khán giả bình luận rằng: “diễn văn trực diện cực kỳ xuất sắc, tất cả những sinh viên tốt nghiệp đều nên nghe. Ông Trump yêu quốc gia của chúng ta”. Còn có khán giả nói: “Đây là diễn văn hay nhất mà tôi nghe được. ‘Theo đuổi ước mơ của bạn, làm những việc bạn yêu thích, chớ đầu hàng trước năng lượng và những bình luận tiêu cực’. Đây đều là những lời của cuộc sống hiện thực. Cảm tạ ngài Tổng thống. Chúng tôi yêu quý ngài. Xin hãy tiếp tục nói làm thế nào mới có thể làm cho mỗi người dân Mỹ thực hiện được chân lý cuộc đời. ‘Chúng ta sùng bái Thượng Đế, không sùng bái chính phủ’. Những lời có giá trị vô lượng”.

Tháng 6 năm 2017, trong lễ tốt nghiệp của trường Đại học Cơ Đốc giáo đó ở bang Virginia, rốt cuộc Tổng thống Trump đã nói những gì với những sinh viên tốt nghiệp trẻ tuổi? Xin được trích và dịch lại vài đoạn trong đó:

Tổng thống Trump nói: “Trước kia chúng ta chỉ theo thông lệ, dễ dàng thuận theo dòng trôi xuống chăng? Dễ dàng từ bỏ, chỉ vì đó là con đường dễ dàng, con đường của tập quán, con đường đã được chấp nhận chăng? Hãy ghi nhớ một điểm: Xưa nay chưa từng có một việc đáng làm nào mà dễ dàng thực hiện cả, chưa từng có, không có. Kiên định tín niệm có nghĩa là bạn phải đối diện với những lời phê bình của những người thiếu dũng khí làm việc đúng đắn. Họ biết thế nào là đúng, nhưng họ không có dũng khí, can đảm hay nghị lực để đối diện và thực hiện. Đây là con đường có thể nói là rất ít người đặt chân đến.”

“Tôi biết mỗi người các bạn đều sẽ là những dũng sĩ chiến đấu vì chân lý, hoặc là những dũng sĩ chiến đấu vì người nhà và quốc gia bạn. Tôi biết mỗi người các bạn đều sẽ làm những việc đúng, chứ không phải làm những việc dễ dàng. Các bạn sẽ thẳng thắng đối diện với chính mình, quốc gia của mình và tín ngưỡng của mình.”

“Trong thời gian tôi tạm thời ở Washington, đã trải qua sự chứng kiến đầu tiên của hệ thống tàn phá. Tiếng nói thất bại của một nhóm nhỏ người, cho rằng họ biết tất cả, hiểu mỗi người, hòng nói với người khác sống như thế nào, làm như thế nào và suy nghĩ như thế nào. Nhưng các bạn sẽ không để cho người khác bảo các bạn nên tín ngưỡng cái gì, đặc biệt là khi các bạn biết mình đúng.”

“Những người hôm nay sắp tốt nghiệp kia, chỉ trong một năm trước đã làm 500.000 giờ từ thiện tình nguyện, lượng công việc và từ thiện khiến người ta khó mà tin được. Dường như không có trường đại học, học viện khác có thể lên tiếng họ đã làm được đến mức độ tiếp cận được điều này. Chúng ta không cần Washington dạy bảo chúng ta nên sống như thế nào. Những gì tôi đứng ở đây nhìn thấy chính là những người lãnh đạo nước Mỹ thế hệ sau. Trường học của chúng ta rất có thể sẽ cho ra đời 1, 2 vị tổng thống. Những bạn muốn làm tổng thống hãy giơ tay.” (vỗ tay)

“Trong tâm của các bạn, đã khắc sâu giá trị quan phục vụ, cống hiến và trung thành. Hiện nay, chúng ta các bạn sắp bước vào xã hội, đem hy vọng và ước mơ của các bạn áp dụng vào hành động. Nước Mỹ luôn là mảnh đất của ước mơ, bởi vì nước Mỹ là một quốc gia của những tín đồ chân chính. Khi những tín đồ Thanh giáo bước chân lên lục địa thì họ đã cầu nguyện. Khi những người khai sáng quốc gia chúng ta viết “Tuyên ngôn Độc lập” thì họ đã 4 lần đề cập đến “Sáng Thế Chủ” (Chúa Sáng Thế), bởi vì ở nước Mỹ, chúng ta không sùng bái chính phủ, chúng ta sùng bái Thượng Đế. (hoan hô và vỗ tay) Đây chính là tại sao những quan chức trúng cử của chúng ta khi tuyên thệ nhậm chức thì tay nâng “Kinh Thánh” và nói: “Xin Thượng Đế giúp đỡ con”. Đây chính là tại sao đồng tiền của chúng ta tự hào tuyên bố “Chúng ta tin Thượng Đế”. Đây chính là tại sao chúng ta mỗi lần nói quân đội tuyên thệ đều tự hào tuyên bố chúng là quốc gia nhất thống ở dưới Chúa.” (hoan hô và vỗ tay)

“Câu chuyện của nước Mỹ là một câu chuyện trải qua gian hiểm, khởi đầu từ tín ngưỡng sâu sắc, giấc mơ vĩ đại và sự khởi đầu khiêm cung. Đây cũng chính là câu chuyện của Đại học Tự do… Từ khi bắt đầu cho đến nay đã trải qua nhiều năm như thế này, ban đầu chỉ có 154 học sinh. Thực tế, không có người nào thông qua tranh cãi và làm nhà phê bình mà giành được thành tựu to lớn”. “Không có gì dễ dàng hơn và đáng buồn hơn làm nhà phê bình, bởi vì những người đó không có cách nào thực hiện được những sự tình đó. Bất kể các nhà phê bình nói thế nào, tương lai đều thuộc về những người tuân theo nội tâm mình, bởi vì họ thực sự tin vào tầm mắt của bản thân mình”.

“Vĩnh viễn không được từ bỏ. Vĩnh viễn không từ bỏ.”

“Hãy trở về nói với cha, mẹ các bạn rằng: Con có thể làm được. Con có thể làm được. Con sẽ làm được.”

“Tôi đã thấy những người có nhiều tài hoa nhường nào đều đã từ bỏ cuộc đời. Họ hoàn toàn là người thông minh, hạng nhất, là mũi nhọn của nhóm, là những sinh viên tốt nhất. Việc gì họ cũng là tốt nhất. Nhưng họ đã buông bỏ. Tôi cũng đã thấy những người khác, thực sự không có đủ tài năng hoặc năng lực đó, sở dĩ họ trở thành những người thành công nhất trên thế giới, là vì họ không nửa đường bỏ dở, không từ bỏ. Thế nên xin hãy ghi nhớ điểm này: Vĩnh viễn không được ngừng chiến đấu vì tín ngưỡng của bản thân và vì những người mà mình quan tâm. Có lòng tự tôn và tự hào. Thực hiện bản thân tốt nhất.”

“Hãy coi từ “không thể” là động lực, hưởng thụ cơ hội của người ngoài cuộc, ôm những nhãn mác bị người ta dán cho mình. Bị coi là người ngoài cuộc không có gì ghê gớm. Ôm những nhãn mác bị người ta dán cho mình bởi vì chính người ngoài cuộc thay đổi thế giới, và sẽ đem lại sự thay đổi thực sự và lâu dài.”

“Khi mọi người đưa tín ngưỡng của mình vào hành động thì nước Mỹ sẽ trở nên tốt hơn. Chỉ cần tôi là tổng thống của các bạn thì không người nào có thể ngăn cản được tín ngưỡng trong tâm mình mà chúng ta thực hành và truyền bá. Chúng ta mãi mãi bảo vệ tất cả những người dân Mỹ cầu nguyện quyền lợi với Thượng Đế, chúng ta sẽ mãi mãi nghe theo lời dạy bảo của Thượng Đế.”

“Nước Mỹ đang bắt đầu một chương mới. Hôm nay, mỗi người các bạn cũng đang bắt đầu một chương mới. Khi câu chuyện của các bạn bắt đầu từ nơi này thì câu chuyện của các bạn sẽ được định nghĩa bởi kiến thức, nghị lực và nụ cười của các bạn.”

“Điều may mắn là, các bạn đã ở trong trường học này, từ nơi này trang bị đủ các loại công cụ, có thể đưa ra quyết định đúng đắn phục vụ Thượng Đế, gia đình và quốc gia. Đồng thời với việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp, các bạn cũng sẽ xây dựng quốc gia của chúng ta. Các bạn sẽ trở thành những người lãnh đạo địa phương, những nhân viên của các cơ quan vĩ đại, và những người bảo vệ tự do. Các bạn sẽ trở thành những người mẹ, người cha, người ông, người bà vĩ đại, là những người bạn tràn đầy lòng yêu thương, và là những thành viên gia đình tràn đầy lòng yêu thương. Các bạn sẽ xây dựng một tương lai, bất kể những người bỡn cợt và những người hoài nghi nói như thế nào, chúng ta đều có dũng khí truy cầu ước mơ của mình. Các bạn sẽ có lòng tin nói ra hy vọng của nội tâm mình, và biểu đạt tình yêu xúc chạm đến tâm hồn. Các bạn có tín ngưỡng có thể thay thế nhưng cơ cấu tàn phá bại hoại bằng một chính phủ phục vụ và bảo vệ nhân dân. (vỗ tay) Chúng ta phải vĩnh viễn ghi nhớ, chúng ta chung sống trong một mái nhà, chung một vận mệnh vinh quang. Bất kể màu da của chúng ta là nâu, đen hay trắng, chúng ta đều tin tưởng dòng máu của những người yêu nước đều đỏ thắm. Chúng ta đều kính lễ chung một lá quốc kỳ Mỹ. Chúng ta đều do cùng một Thượng Đế vạn năng tạo ra.” (vỗ tay)

“Chỉ cần các bạn có thể ghi nhớ những gì đã học ở Đại học Tự do, cảm thấy tự hào về tín ngưỡng của bản thân, có dũng khí thực hành tín niệm, tín ngưỡng Thượng Đế, thế thì các bạn sẽ không thất bại.” (vỗ tay)

“Chỉ cần nước Mỹ trung thực với giá trị quan của mình, trung thành với công dân của mình, đồng thời trung thành với những người sáng lập nên quốc gia, thế thì những ngày tốt đẹp nhất của chúng ta sẽ đến. Tôi có thể đảm bảo điểm này với các bạn.” (vỗ tay)

***

Bài diễn văn tràn đầy nhân tính, đạo nghĩa và tín ngưỡng. Sự trung thành, dũng khí và nghị lực của tín đồ chân chính, quả xứng đáng tiếp nối tư tưởng của các tổng thống Washington, Lincoln và Reagan.

Nước Mỹ đang diễn ra vở kịch lớn trong lịch sử, một vở kịch cuối cùng, một trận đại chiến chính tà khiến mỗi người đều có thể lựa chọn và biểu đạt đầy đủ bản thân. Thượng Thiên đang lựa chọn con người. Câu chuyện của những người có tín ngưỡng sẽ lưu lại những chứng kiến lịch sử. Sức mạnh của tín ngưỡng là vô địch là vô lượng, bởi vì Thần ở trong tâm của những người có tín ngưỡng. Chúng ta nhất định chớ vì cái nhỏ mà mất đi cái lớn, chớ để bụi trần của ngạo mạn và thiên kiến che lấp tâm trí chúng ta. Nếu không thì tương lai khi kể câu chuyện ngày hôm nay cho con cháu chúng ta, thì vai diễn của bản thân mình là gì?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/17/新冠病毒死亡率-红州仅为蓝州的一半-415164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/17/188300.html

Đăng ngày 18-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share