Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 11-11-2020] Hôm nay (ngày 8 tháng 11), Sư phụ đăng bài thơ mới “Đại tuyển” cho người dân trên toàn thế giới. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên Sư phụ công bố một tác phẩm cho toàn thể người dân trong xã hội, từ đây có thể thấy lần bầu cử tổng thống Mỹ này quan trọng đến nhường nào. Đây là thời khắc trọng đại trong lịch sử.

Hôm qua, sau khi đọc bài “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm”, tôi đã thêm phần tự tin để gửi bài chia sẻ của mình. Dưới đây là thể ngộ trong thời gian gần đây của tôi, viết ra cùng giao lưu với các đồng tu. Có chỗ nào không phù hợp mong các đồng tu chỉ rõ.

Cuộc bầu cử Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến toàn thế giới. Nó khiến mọi người nhìn nhận ra đất nước Hoa Kỳ với hơn 200 năm lịch sử, lấy dân chủ và tự do làm giá trị phổ quát ấy, thì hôm nay cuộc bầu cử tổng thống lại xảy ra một vụ gian lận quy mô lớn, đồng thời giới truyền thông cũng bắt tay thao túng làm giả tin tức. Tà ác không chỉ phá hoại một cách nghiêm trọng trật tự dân chủ bình thường của Mỹ, mà còn phá hoại trật tự dân chủ trên toàn thế giới. Nước Mỹ là ngọn đèn hải đăng của tự do, bình đẳng, dân chủ, có vị thế vô cùng quan trọng. Hơn nữa, ai sẽ là người lãnh đạo nước Mỹ còn quan trọng hơn.

Chúng ta không phụ thuộc vào bất kỳ ai, tuy nhiên việc tạo ra một hoàn cảnh Chính Pháp tốt đối với việc cứu người của chúng ta mà nói, là vô cùng quan trọng. Ông Trump đã chế định ra luật bảo vệ tín ngưỡng, và ông cũng gặp mặt những đồng tu bị bức hại của chúng ta. Đội ngũ của ông đã chỉ rõ rằng, Trung Cộng là kẻ thù chung của cả thế giới. Hồi tưởng lại, dưới thời tổng thống Obama, người cầm quyền không ủng hộ chính nghĩa, mà lại vì quyền, tiền, trợ Trụ vi ngược. Những người của lãnh sự quán Trung Quốc tại Flushing Mỹ, đã sai một số kẻ ác đánh đồng tu của chúng ta, phá hoại các biểu ngữ chân tướng… Sau khi ông Trump lên nắm quyền, họ đã bớt phóng túng rất nhiều.

Tôi khá quan tâm ngay khi cuộc bầu cử tổng thổng thống Mỹ mới bắt đầu. Tôi hiểu rõ rằng đây là một trận đại chiến giữa chính và tà.

Trong tâm, tôi vẫn luôn ủng hộ ông Trump, hy vọng ông có thể tái đắc cử. Có một lần, tôi hỏi cháu ngoại đang học đại học: “Con thấy ai có khả năng được bầu làm tổng thống Mỹ?” Cháu nghiêm túc hỏi lại tôi: “Việc này có liên quan gì tới con?” Tôi cũng nghiêm nghị và kiên định đáp: “Có liên quan.” Cháu hỏi: “Liên quan gì ạ? Ông ấy ở Mỹ, còn con lại ở Trung Quốc.” Tôi đáp: “Mỹ chính là ngọn hải đăng của dân chủ trên thế giới, là cảnh sát quốc tế. Nếu như quyền lực rơi vào tay kẻ xấu, hắn ta sẽ hủy diệt Mỹ quốc, tà đảng Trung Cộng sẽ nhân cơ hội đó tiến nhập vào, mang theo cái bộ độc tài chuyên chế vào đây, thậm chí còn xuất khẩu sang toàn thế giới. Không những hủy diệt nước Mỹ, mà còn hủy diệt toàn thế giới. Con nói xem việc này nghiêm túc biết nhường nào.” Tôi nói bao nhiêu, cháu nghe hiểu bấy nhiêu. Hai ngày sau cháu chủ động nói với tôi: “Có tin tức gì về cuộc bầu cử bà nói cho con nghe với nhé.”

Ngày 4 tháng 11, sau khi xem ông Trump tuyên bố mình đã chiến thắng tại các bang dao động và số phiếu của ông đang dẫn trước, trong tâm tôi vô cùng vui mừng. Lẽ ra, lúc đó tôi sẽ lập tức nói cho cháu, nhưng tôi lại không vội nói. Tôi tĩnh tâm xuống suy nghĩ, gặp chuyện gì cũng không thể bị những hỷ nộ ai lạc của ngoại cảnh dẫn động. Tôi không phải là đang có tâm hoan hỷ sao? Tôi sao lại không có định lực như vậy? Ngày hôm sau, cháu chủ động nói với tôi, Biden đã vượt ông Trump rồi. Khi đó tôi nói với cháu: “Nhất định có âm mưu trong chuyện này, chúng ta không thể tin.” Tôi lập tức lên mạng xem tin tức, quả nhiên, tình hình bầu cử bị đảo ngược chỉ sau một đêm, chuyển thắng thành bại. Tôi lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Một đoạn Pháp của Sư phụ bỗng hiện lên trong đầu não tôi:

“…còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ”.

Sau đó tôi đã tìm được đoạn Pháp này trong kinh văn “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc”. Sư phụ minh thị:

“tôi nói rằng, Phật là gì? Như Lai là đứng trên chân lý như ý mà tới ấy là danh hiệu của con người thế gian, còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ.”

Tôi ngay lập tức ngồi xuống lập chưởng phát chính niệm, trong đầu hiện lên một đoạn kinh văn của Sư phụ:

“Thương khung vô hạn viễn Di niệm đáo nhãn tiền” (Hồng, Hồng ngâm)

Diễn nghĩa:

“Gầm trời xanh kia xa vô hạn là thế
Chuyển niệm một cái là đến ngay trước mắt”

Nước Mỹ tuy là xa cách trùng dương, nhưng chúng ta và đồng tu Mỹ quốc là một chỉnh thể, chúng ta cần phải “thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, giải thể tất cả hắc thủ lạn quỷ, thanh trừ tà linh cộng sản và hết thảy nhân tố tà ác ở không gian khác của ác đảng Trung Cộng, “vô sở bất bao, vô sở di lậu” (không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót)” (Thông báo: Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu)

Trong khi đang phát chính niệm, tôi cảm nhận được trường năng lượng lớn mạnh trước giờ chưa từng có, cảm thấy năng lượng cự đại từ sau lưng thông lên đỉnh đầu. Phát chính niệm cũng không hề có chút tạp niệm, tập trung giải thể tà ác. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi, là tôi đã làm đúng. Tôi chỉ là góp chút sức lực nhỏ, làm việc mà bản thân nên làm.

Hôm sau, đồng tu đến nhà tôi. Tôi nói với cô: “Tôi phát chính niệm cho bầu cử tổng thống Mỹ, tôi ngộ được làm được, giải thể tà ác.” Lúc đầu, cô ấy không bày tỏ quan điểm gì, nhưng một lúc sau cô nói: “Tôi không có chung cách nghĩ với chị.” Vì thế, tôi không tiếp tục chia sẻ với cô ấy nữa, chỉ nói rằng ngộ tới đâu làm tới đó, lúc đó tôi cũng cảm thấy lo lắng băn khoăn. “Tham dự chính trị” là một cái gậy lớn đánh người, tà đảng Trung Cộng khi nói với bạn rằng người tốt thì phải chịu khổ, trong hoàn cảnh bất lực ấy mà khiến cho tà ác chiếm thế thượng phong.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ không phải chỉ là cuộc bầu cử giữa người với người, cũng không phải là việc tranh đoạt giữa đảng này với đảng kia, mà là cuộc đại chiến chính tà giữa thiện và ác, giữa thị và phi, giữa quan niệm duy trì truyền thống và phản lại truyền thống. Ông Trump là “người được Thần chọn”, là một dũng sỹ ngược dòng mà lên, là một nhà chỉ huy với trí dũng song toàn. Ông ấy nói được làm được, bản thân tự làm, thực hiện những thệ ước của ông khi nhậm chức. Ông dùng nghị lực siêu thường của mình rất nhanh đã chiến thắng viêm phổi Vũ Hán, một ngày diễn thuyết 4, 5 thậm chí 6 lần để đấu tranh cho nước Mỹ, và nhân dân Mỹ. Những thành tựu mà từ trước đến nay chưa một vị tổng thống nào đạt được trong bốn năm cầm quyền của ông mọi người đều có thể nhìn thấy. Ông chiến đấu với tà ma cộng sản với dũng khí phi phàm, đưa ra một loạt các biện pháp mạnh mẽ để trấn áp tà đảng Trung Cộng, khiến chúng sợ hãi và thấu hận đến tận xương tuỷ.

Trong cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” đã phân tích rất rõ ràng. Ma đỏ cộng sản trăm năm qua đã nghiền nát nước Mỹ trên nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn hóa… Làm cho một đất nước dân chủ, tự do và bình đẳng tốt đẹp, trở nên lỗ chỗ đầy rẫy những khuyết điểm. Hàng loạt những gian lận loạn tượng trong cuộc bầu cử chính là biểu hiện nổi bật của nó. Đối diện với đại thị đại phi, chúng ta phải bảo trì đầu não thanh tỉnh, làm tốt mọi việc mà chúng ta nên làm và có thể làm.

Tà đảng Trung Cộng vì để giữ cái chính quyền sắp bị diệt vong của chúng đã điên cuồng vật lộn giãy chết, mưu đồ kéo ông Trump hạ đài, thực hiện hóa giấc mơ hão huyền “cộng sản hóa toàn cầu” của chúng. Mỗi chúng ta đều đang trong trận giao tranh giữa thiện ác chính tà này mà đưa ra lựa chọn.

Chọn ông Trump, là cách mà chúng ta lựa chọn đi trên con đường mà Thần đã đặt định, ông ấy sẽ dẫn dắt người dân Mỹ xây dựng một tương lai vĩ đại và huy hoàng. “Trời diệt Trung Cộng” là kết cục chắc chắn không thể lung lay bởi ý chí của bất kỳ ai. Khó khăn chỉ là tạm thời, đây chính là cơ hội cực tốt để bộc lộ bộ mặt xấu xa của phe cực tả tà ác. Trải qua lễ rửa tội trong mưa gió bão bùng, ông Trump và người dân Mỹ sẽ cùng nhau lập nên một tượng đài lịch sử mãi trường tồn.

Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ lòng cảm kích vô cùng đến những đồng tu ngày đêm miệt mài làm công tác truyền thông ở tiền tuyến, các bạn đã không ngại khó khăn vất vả để liên tục cung cấp cho người dân những bản tin kịp thời, chân thực và chi tiết. Hơn mười giờ tường thuật trực tiếp đã gây xúc động cho hàng trăm triệu người xem, giúp mọi người hiểu ra sự thật và truyền cho mọi người nguồn năng lượng thuần chính. Cảm ơn các bạn đã nỗ lực vất vả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/悟到做到–解体邪恶-414935.html

Đăng ngày 13-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share