Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 11-11-2020]

Cuộc tổng tuyển cử Hoa Kỳ đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, tôi cũng luôn dõi theo.

Ngày 1 tháng 11, Tổng thống Trump một lần nữa càn quét năm bang của Mỹ, lập kỷ lục 48 giờ tham gia 10 chiến dịch tranh cử. Vào ngày thứ hai, ông liên tiếp đi đến bốn tiểu bang tổ chức năm cuộc vận động tranh cử.

Thật cảm động khi thấy một ông cụ 74 tuổi muốn trở về với truyền thống và giải thể Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để đất nước mình có thể vĩ đại trở lại! Tôi nghĩ ông ấy tuy không tu luyện nhưng đã ở trong Đạo.

Khi nhìn thấy những hành vi gian dối của ông Biden và phe cánh tả (có hệ thống và được tính toán trước), việc chèn ép tập thể của giới truyền thông cánh tả đối với tiếng nói của Tổng thống Trump, sự im lặng tập thể về vụ bê bối tham nhũng và “ổ cứng” của gia đình Biden, tôi thực sự thất vọng! Tôi nghĩ, những người cánh tả đã bị bóng ma cộng sản kiểm soát hoàn toàn. Họ nhất định là đại diện của bóng ma cộng sản tại thế gian.

Hơn nữa, 6.000 phù thủy đã dùng phép thuật vào đêm trước “Halloween” để ngăn Tổng thống Trump tái đắc cử. Quả thực họ đã trực tiếp phù phép! Điều này thực giống với cảnh “Vạn tiên trận” được miêu tả trong “Phong Thần Diễn Nghĩa”!

Sáng sớm nay, hãng tin tà ác của ĐCSTQ đưa tin, nói rằng ông Biden tuyên bố thắng cử tổng thống. Tôi nghĩ Tổng thống Trump còn đang tiến hành các thủ tục pháp lý cơ mà! Sao có thể công bố như vậy được. Sau đó họ còn công bố những thông tin liên tiếp trên các kênh truyền thông dòng chính (như New York Times hay Fox News). Tôi thực sự có đôi chút phiền muộn, thầm nghĩ: Sư phụ vẫn còn ở Hoa Kỳ, sao có thể thế này!

Tôi vẫn luôn quan sát và suy ngẫm, nhưng lại đặt mình ngoài cuộc. Chợt có một suy nghĩ thoáng qua, liệu tôi có thể phát chính niệm về việc này không?

Hôm nay, đọc được bài viết “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm” của Minh Huệ Net, tôi đã biết mình phải làm gì. Bất giác nước mắt tôi rơi. Sư phụ có thể làm bất cứ điều gì, nhưng Ngài vẫn khổ tâm cấp cho các đệ tử cơ hội đề cao! Phải lập tức phát chính niệm giải thể hết thảy tà ác ngăn cản Tổng thống Trump tái đắc cử, cho đến khi ông Trump thắng cử!

Kỳ thực, về cuộc bầu cử của Hoa Kỳ ngày hôm nay, trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019”, Sư phụ đã minh thị qua câu hỏi đáp:

“Hỏi: Thời đại Internet, tràn ngập tin tức giả, khó phân biệt thật-giả. Năm 2020 Đài Loan và Mỹ quốc bầu cử tổng thống, những tin tức giả phải chăng cũng sẽ ảnh hưởng phán đoán của người ta?

Sư phụ: ‘Loạn thế’ thì là ‘loạn tượng’, người ta muốn đạt được cái gì tốt thì đều khó lắm. Đây chính là biểu hiện của ‘loạn thế’. Khi Mỹ quốc tổng tuyển cử [lần trước], rất nhiều người không nghĩ tới rằng Trump có thể trúng tuyển, [nhưng] ông ta được tuyển rồi. Có những người cảm thấy việc nào đó nên phải là thế này, [nhưng] kết quả nó không thế. Tôi vẫn luôn giảng vấn đề rằng, tôi nói rằng nhân loại là do Thần đang khống chế, Thần quyết định. Những chuyện này mà giảng nhiều rồi, giảng cụ thể rồi thì ảnh hưởng việc cứu độ chúng sinh, nên không nói cụ thể thế nữa. (mọi người vỗ tay).”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Trump là người được lựa chọn. Lúc này, tôi chợt nhớ đến một câu trong bản “Tuyên bố long trọng của Đại Kỷ Nguyên”: “Nếu một ngày nào đó, khi Thần sai khiến ai đó trong nhân loại thanh lý Đảng Cộng sản, chắc chắn họ sẽ không buông tha cho những kẻ được gọi là đảng viên tà ác kiên định.”

Tổng thống Trump là người được Thần chọn, vậy các đệ tử Đại Pháp phải làm gì? Chẳng lẽ không nên phát chính niệm giúp ông ấy hay sao? Tôi nghĩ rằng, với tư cách là một đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục, tôi phải giúp ông ấy, phát chính niệm thanh trừ hết thảy bóng ma cộng sản ngăn cản Tổng thống Trump tái đắc cử!

Trên đây là thể ngộ cá nhân, những chỗ không đúng, mong được cải chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/解体美国大选中的共产魔鬼-414932.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share