Một chút cảm ngộ khi đọc kinh văn mới “Đại tuyển”

Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 10-11-2020] Hôm nay đọc kinh văn mới “Đại tuyển” của Sư phụ, cảm giác đầu tiên của tôi khá chấn động và bất ngờ, sau đó lại có chút gì đó không hiểu và nghi hoặc. Sau đó, tôi đọc đi đọc lại vài lần, rồi tâm trạng của tôi dần bình tĩnh trở lại và mạch suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Dưới đây là một chút sở ngộ trong tầng thứ sở tại cá nhân về kinh văn mới của Sư phụ, viết ra để cùng chia sẻ và thảo luận với đồng tu.

Tôi vẫn nhớ rằng Sư phụ của chúng ta chưa từng phát biểu kinh văn hay bình luận đối với bất kỳ sự việc gì xảy ra nơi xã hội người thường, đặc biệt càng không liên quan đến vấn đề chính trị của một quốc gia nào.

Có thể kinh động và khiến đích thân Sư phụ khai thị, điều này cho thấy sự phi thường và tính nghiêm trọng của sự việc. Và nó đủ để thấy rằng cuộc bầu cử Mỹ lần này thực sự là một trận chiến Thần-ma, chính-tà phân tranh, là sự lựa chọn trọng đại liên quan đến vận mệnh của toàn thể xã hội nhân loại! Đồng thời, tôi cảm thấy Sư phụ cũng muốn bảo chúng đệ tử Đại Pháp chú trọng sự kiện này, từ đó mà nhận thức thế nào và thực hiện ra sao.

Lại nói, kinh văn mà Sư phụ công bố lần này đã được đồng loạt đăng trên các tiêu đề trang nhất của Minh Huệ Net, Epoch Times, Tân Đường Nhân (NTDTV) và Đài phát thanh Hy vọng (Sound of Hope), đây cũng là lần đầu tiên, là việc chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, qua đó cũng nói rõ một vấn đề, bài kinh văn này của Sư phụ chủ yếu cấp cho người thường xem, bởi vì những kênh truyền thông này đang hướng tới xã hội người thường. Sư phụ từ bi vô hạn, muốn vào giai đoạn cuối cùng trước khi Chính Pháp kết thúc, lại ban cho con người cơ hội lựa chọn một lần nữa, là muốn nhìn xem rốt cuộc con người sẽ chọn theo Thần hay chọn theo ma. Lời của Sư phụ rõ ràng và thẳng thắn như thế, cũng bằng như trực tiếp bảo thế nhân rằng, cuối cùng thì chư vị sẽ lựa chọn bên nào?

Có thể có một số đệ tử Đại Pháp cá biệt, đến bây giờ mà vẫn mê hoặc không thanh tỉnh, không biết nên ủng hộ ai trong sự kiện này, có thể vẫn bị tà ác mê hoặc và lựa chọn theo phía tà ác.

Sau cùng, thời gian thật sự đã đến cuối của cuối cùng nhất rồi, đã biểu hiện đến bề mặt con người rồi, bắt đầu bước vào thời khắc biểu đạt thái độ của tất cả con người trên thế giới rồi. Những đệ tử Đại Pháp nào vẫn không tinh tấn, hãy mau chóng thanh tỉnh! Thực sự không còn thời gian cho chúng ta kéo dài thêm nữa đâu! Nhanh chóng mà nắm bắt cơ hội cuối cùng này, tinh tấn thực tu và cứu người nhiều hơn, vì chiến thắng của một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ chính nghĩa mà phát chính niệm mạnh mẽ hơn nữa!

Trên đây là sở ngộ cá nhân, tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/10/赶快抓紧做好-414930.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share