Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 11-11-2020] Ngày 7 tháng 11, Ban biên tập Minh Huệ có đăng bài “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm”, hai ngày sau (tin rằng sau này vẫn còn có nữa), mấy bài viết đầu của chuyên mục “Thời sự tin tức” của Minh Huệ Net đều là thảo luận về bầu cử Mỹ, nhất là hôm nay (ngày 9 tháng 11 theo giờ tại Trung Quốc Đại lục), Sư phụ đã đăng kinh văn mới “Đại tuyển” (Tổng tuyển cử). Do vậy tôi cũng có một số thể ngộ.

Tôi ngộ được rằng: Bầu cử Mỹ đối với đệ tử Đại Pháp mà nói thì không còn là chuyện có thể tham dự hay không thể tham dự, hoặc chỉ là bàng quan chờ đợi; cũng không còn là liễu giải một chút tin tức xã hội, dùng vào tư liệu giảng chân tướng cho phù hợp hình thức người thường, mà là một giai đoạn mới của Chính Pháp đã tới rồi. Chính như việc Sư tôn đăng bài “Tái chuyển luân” trên Đại Kỷ Nguyên (tiếng Trung) năm 2005 vậy, vì để chỉ rõ phương hướng cho đệ tử Đại Pháp, thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, “Đương nhiên không cần để Thần nhìn, mà là để con người nhìn” (Lời của Sư phụ), sau đó rất nhiều đệ tử Đại Pháp mới không còn do dự việc thoái đảng là thuộc vào “làm chính trị” hay không nữa. Hôm nay, Sư tôn một lần nữa đăng bài trên Đại Kỷ Nguyên, biểu đạt thái độ đối với sự kiện bầu cử Mỹ, đó hẳn là một loại biểu đạt thái độ đối với xã hội nhân loại bao gồm cả người thường trong đó. Hơn nữa câu đầu tiên của kinh văn đã bảo chúng ta “Ma đỏ làm loạn ngay giữa càn khôn trời đất rộng rãi này”, chỉ rõ loạn tượng của kỳ bầu cử hiện nay là tà đảng Trung Cộng, tà linh cộng sản ở thâm tầng đằng sau khởi tác dụng.

Đã là tà linh cộng sản đang khởi tác dụng, vậy mục đích của nó nhất định là hủy diệt chúng sinh, chứ tuyệt không phải tranh đoạt tổng thống trong bầu cử, tranh đoạt giữa những chính kiến khác nhau và những đảng phái khác nhau, mà là giao tranh chính tà, giao tranh Thần-ma thật sự. Cũng tức là, giao tranh bầu cử tổng thống Mỹ quốc đã không còn là sự việc của xã hội nhân loại ở bề mặt, sự việc của con người, mà là biểu hiện của đại thiên tượng trong Chính Pháp tại xã hội nhân loại hiện nay. Đã không còn là sự việc bề mặt nhân loại nữa, thì tự nhiên cũng không phải đơn thuần là vấn đề chính trị gì đó của nhân loại.

Theo thiển ngộ ở tầng thứ hiện nay của tôi, trong tiêu đề “Đại tuyển” của Sư tôn có hàm ý “đại tuyển trạch, đại sàng lọc và cả đại đào thải”. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta là người bảo vệ của vũ trụ, chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ. Chịu trách nhiệm tuyệt không phải là kiên định bất động, cũng không chỉ là kiên tín rằng ông Trump sẽ thắng, mà là thật sự ủng hộ ông ấy! Ủng hộ thế nào? Chúng ta là người đi trên con đường của Thần, chúng ta có phía mặt của Thần, chính niệm của Thần có thể tiêu hủy tà linh ở không gian khác phá hoại và can nhiễu cuộc bầu cử; từ phía mặt con người, chúng ta cần lợi dụng hết thảy những biện pháp truyền bá chân tướng khả dĩ (tất cả kênh thông tin, biện pháp thông tấn cũng như nói miệng), khiến con người nhìn thấy trò bỉ ổi của kẻ gian lận.

Ở Mỹ, có thể trực tiếp biểu rõ thái độ cá nhân về vấn đề bầu cử – ủng hộ ông Trump. Mà biểu đạt rõ, ủng hộ ông ấy lại không phải là sùng bái hay tán thưởng cá nhân ông ấy, cũng không phải là tán đồng với đảng phái hiện nay của ông ấy, không quan hệ gì với bất kể lợi ích cá nhân và lợi ích đoàn thể nào, mà là bởi vì ông ấy đại biểu cho truyền thống, tin vào Thần và lý niệm giá trị chính nghĩa.

Ở Đại Lục, bởi vì đại đa số dân chúng thiếu đi thường thức cơ bản về bầu cử và thông tin cơ bản trong bầu cử, không thích hợp trực tiếp biểu đạt thái độ một cách đơn giản, mà nên xuất phát từ sự thực về cuộc bầu cử, phơi bày cho dân chúng đại lục hành vi bỉ ổi của chính khách cánh tả, đưa ra kết luận và nói với mọi người, không có lý do gì mà lựa chọn một người có đạo đức sa đọa, nhân phẩm thấp kém làm lãnh đạo. Nói như vậy thì mọi người thông thường đều có thể tiếp thu, hiện nay ở công ty của tôi đã nói với đồng nghiệp theo cách đó rồi.

Cuối cùng bổ sung một điểm: Trong kỳ bầu cử Đài Loan đầu năm nay, mặc dù đằng sau một phe cũng có bóng dáng của tà đảng Trung Cộng, nhưng toàn bộ trình tự, quy tắc tuyển cử chưa bị phá hoại. Hơn nữa đặc điểm mà phe thắng cử biểu hiện ra là đối kháng tà đảng, nhưng biểu hiện về phương diện tín Thần và duy hộ giá trị quan truyền thống lại chưa nổi rõ. Hơn nữa ảnh hưởng của Đài Loan với các nước trên thế giới, còn xa mới bằng Mỹ. Cho nên, bầu cử Đài Loan không phải là cuộc chiến chính tà của vũ trụ, đệ tử Đại Pháp chỉ là công dân bình thường đi bỏ phiếu là được, chứ không thể lấy danh nghĩa Đại Pháp để biểu đạt thái độ.

Tôi ngộ được, là đệ tử Đại Pháp, trừ bốn thời điểm trong ngày vẫn theo yêu cầu phát chính niệm như trước ra, mỗi ngày bản thân sắp xếp thời gian phát chính niệm thanh trừ tà linh cộng sản phá hoại bầu cử Mỹ, khiến chính nghĩa sớm ngày thực thi ở nhân gian. Đồng thời, người Đại Lục hiện nay không phân biệt giai tầng, độ tuổi, nghề nghiệp cũng đều đang đàm luận sôi nổi về bầu cử Mỹ, chúng ta có thể lợi dụng phương thức và quá trình nói chuyện của người thường, để đưa chân tướng và tiêu chuẩn thiện ác truyền đạt đến dân chúng Đại Lục.

Một chút nhận thức nông cạn, chỗ nào không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/11/11/414934.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share