Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại Sydney, Australia

[MINH HUỆ 14-09-2020] Anh Henry là một thành viên khỏe mạnh, tích cực của Đoàn nhạc Tianguo và anh đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng ở Sydney, Australia. Anh cũng đến Queensland, Melbourne, Hong Kong và New York để tham gia các hoạt động của đoàn nhạc. Mặc dù chiếc trống cái của anh nặng hơn 10 cân nhưng trông anh rất tự tin và nhẹ nhàng khi diễu hành ở hàng đầu của ban nhạc.

Anh Henry không phải lúc nào cũng dồi dào năng lượng như thế. Sáu năm trước, anh đã bị rất nhiều vấn đề sức khỏe bao gồm thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng. Vấn đề về lưng này khiến anh yếu đến mức mà không thể nhấc nổi túi đồ mua sắm và anh cần phải nghỉ khi leo cầu thang.

Điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều đến vậy? Gần đây anh đã chia sẻ những khó khăn, khám phá, ngạc nhiên và niềm hạnh phúc của mình với chúng tôi.

Bệnh tật và đau đớn

Anh Henry bị một loạt các vấn đề về đường tiêu hóa gồm có viêm dạ dày, viêm loét dạ dày, viêm loét hành tá tràng và co thắt dạ dày. Anh luôn phải mang theo thuốc bên mình. Chảy máu dạ dày đôi khi khiến anh bị hôn mê, và anh đã phải nhập viện rất nhiều lần để có thể được truyền máu.

Trong nhiều năm, anh không biết thế nào là cảm giác đói, mỗi khi đói chỉ thấy đột ngột đau dữ dội. Khi điều đó xảy ra, toàn thân anh sẽ lắc động mất kiểm soát và anh sẽ phải cuộn tròn người như một quả bóng. Để tránh bị tình trạng đó, anh phải ăn rất thường xuyên, thậm chí ngay cả khi anh không đói. Điều này khiến anh tăng cân và bị béo phì và mỡ máu cao. Những cơn đau bụng sẽ khiến anh thức dậy giữa đêm và anh phải nằm sấp để giảm thiểu cơn đau. Tuy nhiên, điều này dẫn đến các vấn đề về đau cổ mãn tính.

Vấn đề khổ sở nhất của anh Henry là thoát vị đĩa đệm vùng thắt lưng. Anh đã đến gặp các bác sỹ để chữa trị, gồm cả những bác sỹ chuyên ngành về Trung y. Họ chỉ giảm đau được cho anh chứ không thể chữa khỏi bệnh. Khi cơn đau tái phát, anh Henry sẽ thay đổi tư thế liên tục, từ ngồi, chuyển sang đứng rồi lại nằm, mỗi tư thế không quá nửa giờ đồng hồ.

Henry còn có một cái ghế đặc biệt để chân của anh có thể để ở các góc khác nhau, tránh góc 90 độ giữa đùi và nửa thân trên. “Khi tôi đi mua sắm, tôi luôn đưa con trai đi cùng, cháu mới học tiểu học thôi,” anh Henry nhớ lại, “Nhìn thấy cháu có thể xách các túi đồ một cách đơn giản, trong khi tôi gần như chẳng xách gì, tôi thực sự thấy xấu hổ.”

Anh Henry thường tự hỏi tại sao anh phải chịu đựng như thế, nhưng không ai có thể cho anh câu trả lời. Cuối cùng, anh đành thôi không nghĩ đến việc đó nữa mà chỉ tiếp tục cuộc sống khốn khổ đó tốt nhất có thể.

Quay trở lại đúng đường

Một ngày năm 2004, anh Henry đi ngang qua quầy giới thiệu thông tin của Pháp Luân Đại Pháp ở trường đại học Macquarie gần nhà anh. Đã từng nghe và đọc nhiều tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chống lại pháp môn này, anh tò mò muốn tìm hiểu thêm. Anh nói: “Tuy nhiên khi nghĩ đến việc này thì tôi thấy sự sợ hãi dâng lên trong tôi, như thể có một gián điệp ở gần đó đang nhìn tôi và những người khác cũng đang chú ý đến tôi.”

Anh cầm mấy tờ giới thiệu và một đĩa DVD và khi anh về đến nhà, anh đã đọc hết và nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bóp méo. Với mục tiêu nâng cao sức khỏe, anh đã học các động tác luyện công, nhưng không hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách và áp dụng những Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp vào trong cuộc sống hàng ngày. Anh dần từ bỏ luyện công và quên hết toàn bộ.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Năm 2014, do chán chường, anh quyết định tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Anh tải cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ mạng internet về, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Đọc vài đoạn của cuốn sách, anh thấy rằng nó rất dễ hiểu. Anh giải thích: “Cuốn sách nói về cách làm người tốt như thế nào và nó rất dễ hiểu. Nó đã khai sáng cho tôi và chỉ cho tôi con đường buông bỏ những chấp trước vào lợi ích vật chất.”

Sau khi đọc xong cuốn sách một lần, anh Henry rất phấn chấn. “Đó là một pháp môn tu luyện dạy cách phản bổn quy chân. Hồi xưa tôi luôn nghĩ về điều này và tôi rất vui khi thấy những người khác cũng nghĩ giống tôi.”

Ban đầu, Henry tiếp tục chơi điện tử hoặc lướt mạng để giết thời gian như mọi khi, nhưng sau một thời gian thì anh thấy rằng làm những việc đó chỉ lãng phí thời gian. Thay vào đó, đọc Chuyển Pháp Luân và những cuốn sách Đại Pháp khác thì ý nghĩa và có ích hơn. Anh chia sẻ: “Những lời dạy rất sâu sắc và Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn) giải thích mọi điều rất rõ ràng, điều này đã trả lời được rất nhiều khúc mắc của tôi.“ Sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân, anh bắt đầu đọc 40 cuốn sách Đại Pháp khác, mỗi cuốn mất hơn 3 ngày mới đọc xong. Anh giải thích rằng: “Tôi biết đây chính là điều mà tôi đã hằng chờ đợi bấy lâu. Tôi cảm thấy quá may mắn vì cuộc đời của tôi không còn giống như một con tàu mất bánh lái nữa.” Suy ngẫm về đời mình, Henry nói rằng cuộc sống của anh khiến anh nghĩ thêm về mục đích của sinh mệnh. Anh nói: “Có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và đôi khi cứ như là phía trước không còn đường đi nữa rồi. Nhưng thực ra, đó là lúc cần suy ngẫm về những chủ đề quan trọng hơn như là chúng ta từ đâu đến và chúng ta sẽ đi về đâu. Không có quá trình này, có lẽ tôi đã bị lạc lối trong thế giới này như những người khác. Đó là lý do vì sao tôi hết sức biết ơn Sư phụ Lý.”

Lành bệnh

Đối với anh Henry thì luyện công không hề đơn giản, và do bị thoát vị đĩa đệm nên anh không thể đến tham gia luyện công tập thể. Nhưng vì hiểu được Pháp Luân Đại Pháp quý giá như thế nào nên anh không từ bỏ mà tiếp tục tự học kinh sách và luyện công ở nhà. Anh nói: “Ngồi thiền là khó khăn nhất, nhưng tôi cố gắng từng chút một.”

Khi tiếp tục luyện các bài công pháp tốt nhất như có thể, đồng thời áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn vào cuộc sống, anh Henry thấy cơ thể mình được tịnh hóa như được mô tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Một hôm, anh đi vệ sinh vài lần và đi ra nhiều thứ màu đen mà còn bẩn hơn cả phân. “Nhưng cả ngày hôm đó tôi không hề có cảm giác khó chịu nào hết và tôi biết rằng Sư phụ Lý đang điều chỉnh cơ thể cho tôi,” anh ấy nói.

Một đêm anh thức giấc do bị đau bụng. “Qua các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp tôi biết rằng đây là quá trình tiêu nghiệp, nên tôi lờ nó đi và ngủ tiếp,” anh giải thích. Sau đó, chứng đau bụng đã hành hạ anh trong 20 năm đã không bao giờ tái phát.

Một khảo nghiệm khác là lần bị đau răng mà anh phải chịu đựng cứ hai hoặc ba ngày một lần. Có lần đang luyện cả bộ công pháp lần thứ hai, Henry lại thấy đau răng. Anh cố gắng lấy lưỡi đẩy vào chân răng, nhưng chẳng ích gì. Sau đó anh nghĩ rằng nó có thể liên quan đến nghiệp lực mà anh đã tích tụ trong quá khứ, và anh tiếp tục luyện công. Chỉ vài phút sau, cơn đau biến mất và không bao giờ tái phát nữa.

Cả hai điều kỳ diệu về việc đau bụng và đau răng đều xảy ra trong hai tháng đầu tiên sau khi anh bắt đầu bước vào tu luyện. Mặt khác, chỗ thắt lưng của anh thì tiến bộ rất nhanh. “Không thể tin nổi–phần thắt lưng của cậu đã khỏe hơn trước kia nhiều,” bạn bè anh đều rất ngạc nhiên. Trong vòng sáu tháng, bệnh thoát vị đĩa đệm và những vấn đề sức khỏe khác đã hoàn toàn biến mất.

Là một thành viên của Đoàn nhạc Tianguo, Henry đến rất nhiều nơi ở nước Úc và các lục địa khác. Anh nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi lại có thể khỏe mạnh như thế này. Điều này còn hơn cả mơ nữa.”

0963430dd467531ee7b509ca60d9f065.jpg

Anh Henry (đứng thứ hai tính từ phía bên trái) chơi trống cái trong Đoàn nhạc Tianguo sau khi khỏe mạnh trở lại nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Nhìn thấy sự thay đổi lớn ở anh Henry, vợ và con trai anh cũng trở thành các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh cứng cơ vai và nhiệt miệng của vợ anh đã khỏi sau khi bước vào tu luyện. Cô cũng tham gia vào Đoàn nhạc Tianguo như một cách để truyền tải vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/14/411794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/23/186902.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share