Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 10-11-2020] Gần đây các đồng tu đều chia sẻ về sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ, trên Minh Huệ Net cũng đăng thông tri “Nhất định phải minh bạch và thanh tỉnh về nguyên tắc và cơ điểm”, tôi muốn chia sẻ một chút với mọi người về những cảnh tượng mà tôi nhìn thấy trong tầng thứ sở tại của mình.

Mỗi lần phát chính niệm trước đây, hầu như tôi đều nhìn thấy cảnh này: Hình tượng của Tổng thống Trump ở không gian khác là Vua sư tử vàng với chiếc bờm rất dài ở trên đầu và cổ, rất hùng vĩ, khí thế bàng đại, thỉnh thoảng mở cái miệng to lớn tấn công về phía tà ác, hắc thủ lạn quỷ, và chiến đấu với tà linh cộng sản. Thỉnh thoảng xung quanh ông xuất hiện những sư tử khác kề vai sát cánh cùng chiến đấu, nhưng ông là Vương trong những sư tử ấy, họ ở cùng một phía với đệ tử Đại Pháp, đều đang phát huy uy lực cường đại thanh trừ tà ác.

Năm nay, vào lúc Tổng thống Trump nhiễm virus Trung Cộng, khi tôi phát chính niệm trong những ngày ấy, tôi nhìn thấy những vật hình cầu tròn tròn bao phủ đầy khắp thân thể của Vua sư tử, hình dạng giống như virus vậy, nó làm cho thân thể ông ấy yếu đi. Tôi biết những vật chất này là do sinh mệnh tà ác đưa đến, bởi vì ông ấy và tà ác tác chiến dưới những làn sóng nghiệp lực cuồn cuộn nơi thế gian, nên khó tránh khỏi bị nhiễm những vật chất bất hảo này, nhất định phải thanh lý kịp thời.

Sư phụ giảng:

“Tôi dạy các đệ tử phát chính niệm, là vì cái mà gọi là tà ác ấy thực ra không là gì hết; tuy nhiên do [tâm] từ bi của các đệ tử Đại Pháp đã bị thế lực cũ lợi dụng; những sinh mệnh tà ác được chúng bảo hộ đã cố ý bức hại; như vậy những gì đệ tử Đại Pháp phải chịu nhận đã không còn là nghiệp lực của bản thân nữa, mà còn là những thứ đáng ra không phải nhận nhưng bị tà ác bắt phải nhận; hơn nữa những sinh mệnh tà ác ấy là những thứ đồ vô cùng thấp hèn và dơ bẩn, không hề đáng có được tác dụng gì trong Chính Pháp. Để giảm thiểu những bức hại đối với Đại Pháp cũng như [đối với] đệ tử Đại Pháp, nên tôi mới yêu cầu các đệ tử phát chính niệm, thanh trừ những phá hoại mà chúng cố ý gây ra đối với Chính Pháp; qua đó cũng giảm thiểu những gì mà đệ tử Đại Pháp không đáng phải chịu khi bị bức hại, đồng thời cứu độ chúng sinh và viên mãn thế giới của các đệ tử Đại Pháp”. (Tác dụng của chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khi đó chúng ta đang dùng công năng, năng lượng giúp Vua sư tử thanh lý, phủ một lớp bảo vệ bên ngoài thân thể của ông ấy để ngăn những ô nhiễm xâm nhập từ bên ngoài, sau đó giúp ông ấy thanh lý thân thể một cách triệt để từ trong ra đến ngoài. Thanh lý một lúc thì những vật hình cầu đã tiêu mất, năng lượng cường đại thông thấu khắp thân thể ông ấy. Tối hôm đó khi tôi phát chính niệm thì thấy ông ấy đã hồi phục hoàn toàn, năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Trải qua ba ngày, Tổng thống Trump tuyên bố đã khỏi bệnh, hơn nữa còn cảm thấy cơ thể khỏe hơn hẳn trước đây.

Hôm trước, tôi đọc bài chia sẻ của đồng tu “Ngẫm lại về những hiểu nhầm về ‘bầu cử tổng thống Mỹ’” được đăng trên Chánh Kiến, đồng tu chỉ ra ba điểm hiểu nhầm, bởi vì đệ tử Đại Pháp có sơ hở nên mới bị tà ác dùi vào. Tôi phát hiện ra bản thân mình cũng có ba điểm sơ hở này, đặc biệt là điểm thứ ba, ấy là liên quan đến kết quả bầu cử, tôi chờ đợi Thần an bài giải quyết.

Chúng ta đều biết Tổng thống Trump là người được Thần chọn, nên có thể cảm thấy Thần sẽ xử lý những việc này, nhưng chẳng phải đệ tử Đại Pháp cũng là Sứ giả của Thần ư? Tôi tức khắc minh bạch ra, trong khi phát chính niệm thì thêm vào nội dung phát chính niệm cho bầu cử: Thanh trừ hắc thủ lạn quỷ và tà linh Trung Cộng phía sau cuộc bầu cử Mỹ, vô sở bất bao vô sở di lậu.

Vào thời điểm đó, tôi nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh tà ác trong hình dạng những con sói độc ác vây xung quanh chân của ông Trump, chúng giơ những chiếc răng nanh dài nhìn chằm chằm về phía ông ấy, ông Trump vẫn kiên trì chiến đấu. Chúng ta vận dụng đủ mọi pháp lực thần thông thanh trừ những tà ác này, chẳng mấy chốc thì những sinh mệnh tà ác ấy đều bị tiêu hủy.

Trong hai ngày đó, tôi nhìn thấy tà ác cuồn cuộn ập đến một cách phô thiên cái địa, thực sự như dốc hết toàn lực vậy, từng tốp từng tốp lao thẳng về phía ông Trump. Đệ tử Đại Pháp chúng ta với hình tượng Phật ở bên trên giúp ông ấy thanh lý tà ác. Những thứ tà ác đó rơi xuống vực thẳm sâu vô tận; ông Trump an toàn bay lên vị trí, xung quanh ông có một lớp phủ bảo hộ.

Tôi nhớ lại đoạn thời gian trước và bản thân cảm thấy rất xấu hổ, vì ông Trump và đội ngũ bên cạnh ông ấy, cho dù là trong xã hội người thường hay ở không gian khác, tất cả đều rất nỗ lực, rất nỗ lực chiến đấu chống lại thế lực tà ác. Nhưng tôi không kịp thời hiểu được cuộc bầu cử lần này để giúp ông ấy, mà mặc sức cho tà linh cộng sản và hắc thủ lạn quỷ phát động tấn công họ. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn cơ hội, chúng ta phải nắm chắc cơ hội lần này mà phát chính niệm cường đại hỗ trợ ông Trump, phát huy pháp lực thần thông mạnh mẽ của chúng ta tại thời khắc lịch sử then chốt của cuộc đại chiến chính-tà. (Kỳ thực những thần thông này đều do Sư phụ ban cho, chúng ta chẳng qua chỉ là ngồi đó phát chính niệm. Tất cả đều là uy đức của Đại Pháp và Sư phụ!)

Sư phụ giảng:

“Có những lúc thấy rõ rằng các sinh mệnh tà ác đã bị đệ tử Đại Pháp phát chính niệm diệt trừ rồi, nhưng chúng vẫn xuất hiện giữa những lần phát chính niệm, hơn nữa chúng lại còn tiếp tục làm điều xấu. Vậy là có hiện tượng rằng có những tà ác có thể bị tiêu trừ khi các đệ tử Đại Pháp phát chính niệm một lần, nhưng cũng có [những tà ác] không dễ bị tiêu trừ trong một lần, thậm chí phải nhiều lần mới trừ được. Bè lũ cầm đầu tà ác tại Trung Quốc chính là trường hợp này. Nhưng dẫu khó đến mức nào thì cũng phải kiên định trong chính niệm trừ ác, bởi vì trừ ác cũng đồng thời trồng cây uy đức vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp trong Chính Pháp”. (Tác dụng của chính niệm, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Khi tôi phát chính niệm và nhìn thấy trong lúc chiến đấu với tà ác, thân thể của chúng ta ở không gian khác sẽ bị nhiễm những thứ bất hảo, ngoại trừ bản thân vận dụng công năng thanh lý ra, thì hầu hết đều nhờ Sư phụ dùng pháp lực cường đại để thanh trừ cho chúng ta từ trong ra đến ngoài. Sau khi thanh lý xong thì năng lượng càng mạnh hơn, và chúng ta lại tiếp tục chiến đấu với tà ác. Tuy nhiên qua một đoạn thời gian thì sinh mệnh tà ác ở tầng không gian khác lại đến, vì vậy phải duy trì phát chính niệm, phải kiên trì thường hằng.

Trên đây là những gì tôi nhìn thấy được và ngộ được trong tầng thứ cá nhân hiện nay, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ rõ. Tôi vốn dĩ là người không muốn chia sẻ nhiều về những cảnh tượng xảy ra ở không gian khác, nhưng đây là thời khắc then chốt phi thường, nên tôi nghĩ mình phải chứng thực Đại Pháp, ở đây không mang bất kỳ tâm lý hiển thị cá nhân nào, cũng không phải là chứng thực cá nhân, tôi viết ra tất cả chỉ để chia sẻ cùng mọi người.

Sư phụ giảng:

“Còn thật sự Phật là người bảo vệ của vũ trụ, họ sẽ chịu trách nhiệm cho hết thảy nhân tố chính trong vũ trụ”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo Hàng)

Phía tu thành của chúng ta là Thần. Mong mọi người hãy xuất ra pháp lực cường đại ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/10/414927.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share