Bài của một đệ tử ở Nga

[MINH HUỆ 24-09-2009] Các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Nga, Ukraina, Belarus, Moldova, Latvia, Thụy Điển, và Cộng hòa Séc đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp ở Matxcơva từ 19 đến 20 tháng 09 năm 2009. Các đệ tử chia sẻ những kinh nghiệm tu luyện của họ và tham gia vào các hoạt động phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

2009-9-24-russiafahui2009-01--ss.jpg
Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp 2009 tại Nga

Các học viên mới nói rằng họ thu được rất nhiều lợi ích từ việc chia sẻ và cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ và từ bi của các đệ tử đồng tu

2009-9-24-russiafahui2009-02--ss.jpg
Nhóm tập công trong thời gian  diễn ra Pháp hội

Một người đàn ông kể về câu chuyện kỳ diệu về việc trở thành một học viên. Ông đã vào một tu viện khi ông 26 tuổi. Ông thường xuyên đi ngủ sau 11 giờ tối và dậy trước 5 giờ sáng. Ông đồng hóa với Pháp thông qua sự tu luyện gian khổ. Một ngày ông tình cờ bắt gặp cuốn Chuyển Pháp Luân ở Nga. Ông nhận ra răng cuối cùng ông đã tìm ra Pháp chân chính và lời giải đáp cho những câu hỏi của mình. Ông  biết được tại sao ông lại có khả năng chữa khỏi những căn bệnh nhất định và thấy rõ ràng rằng tu viện không phải là nơi để tu luyện. Từ đó ông bắt đầu quảng bá Pháp Luân Công trong các tu viện ở Nga và Ukraina. Rất nhiều bệnh nhân trước đây của ông đã học công thông qua ông. Mặc dù trông ông như 30 hay 40 tuổi, thực sự ông đã 62 tuổi.

Bà Tamara, một trong những người tổ chức hội nghị, nói rằng, bất chấp sự truyền bá lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc về Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công ở Nga đã vượt qua trở ngại và kiên trì phơi bày cuộc bức hại. Giống như băng tan, các tổ chức chính phủ khác nhau đã hiểu được chân tướng và đã chọn lựa đúng đắn.

Cô nhớ lại rằng Cục An ninh tại Nga đã cử hơn 40 đặc vụ và một số xe cảnh sát để cố gắng ngăn chặn Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007. Nhưng năm nay Pháp hội đã diễn ra mà không bị can nhiễu.

Sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung quốc, người quản lý bộ phận hội trường nói:” Qua tiếp xúc với họ tôi có thể thấy rằng họ là một nhóm người theo đuổi Chân, Thiện, Nhẫn. Làm thế nào mà các bộ phận an ninh lại  phải ‘đề phòng’ để chống lại họ? Họ nên được hỗ trợ. Tư tưởng Chân-Thiện-Nhẫn là hy vọng cho việc phục hồi đạo đức trong xã hội.”

Sau Pháp hội, một số học viên nhận xét rằng tu luyện trong cuộc sống hàng ngày và giúp Sư Phụ cứu độ chúng sinh cũng giống như lái  thuyền ngược dòng: những ai không tiến lên sẽ bị rớt lại. ” Chúng ta nên động viên nhau, cùng nhau thăng tiến, và không để Sư Phụ của chúng ta phải thất vọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/24/208946.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/25/111094.html
Đăng ngày 26-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share