Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-3-2018] Tháng 5 năm 2013, bệnh viện chẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Với tôi hung tin này như sét đánh ngang tai, trời sắp sập xuống. Mỗi đợt hóa trị liệu khiến tôi sức cùng lực kiệt, tinh thần suy sụp và sụt cân nghiêm trọng.

Tháng 10 năm đó, một người bạn đã tới thăm và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Khi cậu ấy nói rằng pháp môn này có thể giúp tôi phục hồi sức khỏe, tôi đã nghĩ rằng tôi phải thử xem sao. Cậu ấy đã đưa cho tôi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”.

Mỗi ngày tôi đều cùng các đồng tu học Pháp luyện công. Ban đầu, vì thân thể hư nhược nên tôi không thể luyện trọn vẹn các bài công pháp. Tôi không bỏ cuộc và dần dần đã có thể luyện đủ năm bài công pháp, thân thể của tôi cũng sớm khỏe mạnh trở lại. Tôi có thể ngủ ngon giấc và tràn đầy năng lượng. Tôi đã có thể làm việc nhà và một tháng sau, tôi đã đi làm trở lại.

Một ngày trong tháng 4 năm 2014, tôi bị co rút ruột, vô cùng đau đớn, như thể có cái gì đó đang kéo giật ở bên trong. Hết cơn đau này đến cơn đau khác lặp đi lặp lại như vậy trong 20 phút. Mặt tôi trắng bệch, con gái tôi không phải học viên, vô cùng kinh khiếp khi chứng kiến tôi vật lộn với cơn đau liền vội vàng đề nghị đưa tôi đến bệnh viện. Tôi không hề sợ hãi và bình tĩnh nói với con rằng chính là Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi và sẽ ổn cả.

Vài ngày sau triệu chứng này lại xuất hiện trở lại. Tôi không muốn con gái lo lắng nên tôi đã khóa cửa nhà tắm lại. Cắn răng chịu đau, đau đến tê tâm liệt phế, không thể nào tả xiết. Đau đến nỗi như có thứ gì đó đang xé toạch xác thịt tôi. Lần này trong tâm tôi có phần lo lắng.

Tôi nói với một đồng tu về sự việc này. Cô ấy bảo tôi rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể và là đệ tử Đại Pháp, trong quá trình tu luyện bất kể xuất hiện tình huống gì cũng đều là hảo sự.

Đúng vậy, Sư phụ giảng:

“Vậy làm sao đây? Chúng tôi sẽ tịnh hoá thân thể họ, để họ có thể tu luyện lên cao tầng. Trong khi tu luyện tại tầng thấp nhất, có một quá trình, chính là thân thể chư vị được hoàn toàn tịnh hoá cho đến triệt để; tất cả những gì không tốt tồn tại trong tư tưởng, quanh thân thể tồn tại trường nghiệp lực và những nhân tố làm thân thể không được khoẻ mạnh; toàn bộ những thứ ấy phải được thanh lý ra hết. Nếu chẳng thanh lý, mang theo thân thể nhơ nhớp, thân thể đen bẩn và tư tưởng dơ xấu như vậy, thử hỏi có thể đạt đến tu luyện lên cao tầng được không?” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi không ngừng học Pháp, tôi kiên định và tín Sư tín Pháp hơn. Tình huống chuyển biến tốt lên, các cơn đau bụng và đi ngoài ra máu cũng giảm đi.

Bảy tháng sau tôi đã hoàn toàn hết đau. Thân bằng hảo hữu bảo rằng trông tôi “như là một người khác”. Tôi sung sức, da dẻ hồng hào và mềm mại hơn.

Tôi bảo với họ rằng Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi những điều thần kỳ này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/12/362786.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/21/169119.html

Đăng ngày 13-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share