Bài viết của Chính Tín

[MINH HUỆ 23-2-2018] Tiếp theo Phần 1

Bác sĩ quân y chuyên khoa tim mạch trải nghiệm sự phục hồi thần kỳ

Bà Vương Vệ Chân là một bác sĩ quân y chuyên khoa tim mạch với cấp bậc thượng tá. Bà là một bác sĩ đầu ngành và là giảng viên tại trường Đại học Quân y Đại Liên.

Vào những năm 1990, khi đang ở độ tuổi 40, bà Vương đã gặp phải một loạt các vấn đề về sức khoẻ, bao gồm bệnh tim mạch, viêm gan B, xơ gan, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, thiếu máu trầm trọng, viêm xoang và các vấn đề về xương. Tình trạng này khiến bà phải vào bệnh viện thường xuyên. Trong nhiều năm, bà đã dành một nửa thời gian của mình ở bệnh viện.

Năm 1996, khi đang bên bờ tuyệt vọng, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà. Xúc động bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bà bắt đầu bước vào tu luyện.

Những điều kỳ diệu đã xảy ra sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tất cả các bệnh tật của bà nhanh chóng biến mất, điều không ai có thể giải thích được bằng y học hiện đại.

Ví dụ, bà Vương thường bị sốt cao kéo dài vài ngày. Mỗi lần phát bệnh bà đều phải tiêm tĩnh mạch. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, bà lại bị sốt. Nhưng lần này là sốt nhẹ và chỉ kéo dài 24 giờ đồng hồ. Kể từ đó, bà không còn bị sốt thêm lần nào nữa.

Trong vài tháng tu luyện, một hôm bà Vương nhận thấy chứng thoát vị đĩa đệm thắt lưng và xơ gan đã biến mất. Bà không còn bị đau lưng và có thể mang những đồ vật nặng mà không gặp vấn đề gì.

Các xương ở chân phải của bà bị trật khớp do tai nạn khiến bà bị đau mỗi khi đi bộ và không thể chạy, nhảy. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vài tháng, một hôm bà bước lên thềm đá và nghe thấy một tiếng “rắc”. Bà đã nghĩ rằng chân mình bị thương, nhưng bàn chân không chỉ không sao mà xương chân cũng đã được nắn lại. Kể từ đó, bà không còn bị đau cho dù đi bộ, chạy, thậm chí là nhảy.

Có lẽ trải nghiệm tuyệt vời nhất của bà chính là việc bệnh tim được chữa lành.

Bà đã có một giấc mơ trong đó bà đang ở một sân bay được bao quanh bởi những ngọn núi. Bỗng nhiên, một ngọn núi nổ tung, rồi một ngọn khác, và một ngọn khác nữa. Tất cả các đỉnh núi đều nổ tung. Thân thể bà rung lắc mạnh và nảy lên nảy xuống trên giường.

Bà tỉnh dậy và nhận ra rằng “vụ nổ” đó đã xảy ra trong tim của mình. Bà cảm giác như tất cả những vị trí gây bệnh trong tim đã bị “nổ tung”. Bệnh thấp tim đã không còn làm phiền bà kể từ đó.

Tu luyện Pháp Luân Công đã mang đến cho bà Vương một cuộc đời hoàn toàn mới. Bà không cần uống thuốc cũng như điều trị y tế trong suốt 20 năm qua. Bà từ một người có sức khoẻ yếu thành một người tràn đầy sức sống. Khi ở độ tuổi 20, bà phải nghỉ một vài phút để thở trước khi tiếp tục leo bộ lên một ngọn đồi trên đường về nhà. Còn hiện tại ở độ tuổi ngoài 70, tôi khi bà còn cảm thấy ngọn đồi không còn dốc như trước nữa.

Pháp Luân Công không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn giúp bà có cách nhìn mới về cuộc sống.

Là một bác sĩ, bà thường nhận quà và tiền mặt từ bệnh nhân. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà đã ngừng việc nhận quà. Bà thường khuyên chồng mình, vốn là chủ tịch của một công đoàn công nhân địa phương không nhận hối lộ.

Bà Vương cũng không tranh giành lợi ích hay chức vị ở sở làm. Thay vào đó, bà luôn tạo cơ hội cho người khác. Sở làm của bà đã bán một vài căn hộ cho nhân viên với giá rất thấp. Bà Vương có được một căn khá đẹp và đã nhận chìa khoá, nhưng một đồng nghiệp của bà nói rằng ông ta rất cần nó. Và bà Vương đã để lại ngôi nhà cho ông ấy.

Trung tá Dương Vạn Minh hồi phục sức khoẻ

Ông Dương Vạn Minh, là trung tá kiêm lãnh đạo cơ quan truyền thông quân đội. Ông bị mắc các bệnh về tiêu hoá nặng và thường bị chảy máu dạ dày cũng như tiêu chảy. Những cơn đau do viêm dạ dày – đường ruột cũng làm phiền ông, và đôi khi ông bị ngất vì đau.

Ông Dương phải rất cẩn thận về những gì mình ăn. Ông không thể ăn trái cây tươi hay đồ lạnh. Đôi khi ông chỉ ăn lòng đỏ trứng cả ngày hoặc vài ngày liên tiếp.

Ông Dương cũng bị chứng suy nhược thần kinh mãn tính, vốn mắc phải từ khi còn nhỏ.

Năm 1997, ông về thăm mẹ mình, vốn khi ấy đang tu luyện Pháp Luân Công. Thấy con trai mình chỉ ăn được lòng đỏ trứng mỗi ngày, mẹ ông đã khuyên ông thử tập Pháp Luân Công.

Ông Dương bắt đầu tu luyện [kể từ đó], và chỉ trong một tháng, bệnh trĩ của ông đã khỏi. Các vấn đề về dạ dày của ông cũng được cải thiện, và trông ông rất khoẻ mạnh. Kể từ đó, không có chứng bệnh nào tái phát trở lại.

Với cuộc đời mới của mình, ông Dương đã trở thành nhân viên, rồi là quản lý kiểu mẫu. Ông đã giành được hàng chục giải thưởng trong công việc và được các đồng nghiệp tôn trọng.

Bối cảnh

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã sớm tu luyện Pháp Luân Công sau khi trải nghiệm những lợi ích cả về sức khoẻ lẫn tinh thần. Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi sự phát triển ngày càng nhanh của môn tín ngưỡng tinh thần này như một mối đe doạ cho hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm tu luyện [Pháp Luân Công] vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công trong suốt 18 năm diễn ra cuộc bức hại. Tuy nhiên số người tử vong thực tế cao hơn nhiều so với con số đã được xác nhận. Nhiều người bị giam giữ và tra tấn vì đức tin của mình. Bằng chứng còn cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người bị giết trong quá trình này để cung cấp cho ngành cấy ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và hệ thống tư pháp và có chức năng duy nhất là tiến hành đàn áp Pháp Luân Công. Kết quả là vô số học viên và gia đình họ đã phải chịu đựng cuộc bức hại tàn khốc này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/23/-362104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/24/168856.html

Đăng ngày 4-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share