Bài viết của một học viên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-03-2018] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có nhiều bệnh tật và phải nằm liệt giường 11 năm. Mọi người xung quanh đều biết tôi bị thoát vị đĩa đệm ở lưng, viêm dạ dày, u dạ dày và u ruột. Hàng ngày, tôi bị đau từ cổ họng tới dạ dày. Tôi không thể ăn bất kỳ thứ gì ngoài một ít cơm với nước xuýt. Không có phương pháp điều trị nào hiệu quả.

Tôi sụt nhiều cân, và tình hình đã tới mức nguy kịch vào năm 1996. Tôi không thể làm gì ngoài chờ chết. Một ngày chị gái tôi tới thăm tôi. Chị không dám lại gần giường tôi nằm. Khi rời đi, chị bảo với những đứa con của tôi chuẩn bị cho tang lễ. Các bác sĩ của tôi cũng nói rằng tôi chỉ sống được hai tháng.

Vào tháng 5 năm 1996, một người hàng xóm của tôi giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Bà ấy bảo tôi về rất nhiều điều kỳ diệu trong việc chữa bệnh đã đến với các học viên Pháp Luân Công. Tôi bảo với bà rằng tôi cũng muốn tu luyện. Vì vậy, bà ấy đã mang cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) và mỗi ngày bà ấy đọc cho tôi nghe một phần.

Thật là kỳ diệu sau khi chúng tôi đọc xong cuốn sách, tôi có thể ngồi dậy, đi xung quanh nhà và ăn cái gì đó. Tôi cũng có thể tập các bài tập Pháp Luân Công với bà ấy.

Tôi rất hạnh phúc, và giành tất cả thời gian luyện các bài tập Pháp Luân Công. Sau vài tuần, khối u trong ruột của tôi biến mất. Trong giai đoạn đó, tôi có thể cảm thấy cơ thể mình đang được thanh lọc và những độc tố bị thải ra ngoài từng chút một. Tôi cảm thấy thoải mái, và trở nên khỏe mạnh.

Một đêm tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ, tôi thấy Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) đang kéo những chất đen ra khỏi ngực tôi. Việc đó mất một thời gian khá lâu. Cuối cùng, Sư phụ Lý vẫy tay, và ném cái thứ giống như dây thừng màu đen xuống mặt đất. Nó là một hình người màu đen, mỏng và khô. Sư phụ bảo tôi: “Nhìn xem, đây là con trước kia.” Nó quả thật giống tôi trước đó, khi tôi bị ốm.

Khi tỉnh giấc, tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi biết rằng Sư phụ Lý đã tịnh hóa cơ thể cho tôi. Tôi không thể cầm được nước mắt, và tạ ơn Sư phụ đã làm tôi hồi sinh.

Tôi phục hồi hoàn toàn sau đó. Từ đó đến nay đã 22 năm rồi và tôi không có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Mọi người thấy những thay đổi trong tôi và chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Họ đều ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, và một số họ cũng bắt đầu tu luyện.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ hồi sinh tôi mà còn mang tới hạnh phúc cho gia đình tôi. Khi tôi bị ốm nằm liệt giường, gia đình tôi đã phải chi hàng ngàn tệ cho việc điều trị của tôi. Họ cũng chăm sóc tôi liên tục cả ngày lẫn đêm. Tuy nhiên, trong suốt 22 năm nay, tôi là người trông nom ba đứa cháu và làm tất cả việc nhà. Do đó, các con của tôi có thể làm việc ở những thành phố lớn. Tình hình tài chính của chúng tôi được cải thiện một cách nhanh chóng. Một lần nữa, tôi biết ơn Sư phụ Lý.

Cả gia đình đều biết ơn Sư phụ Lý. Vài năm gần đây, con gái lớn của tôi cũng tự bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/11/362760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/12/169028.html

Đăng ngày 6-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share