Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2018] Trước khi bước đi trên con đường tu luyện tôi đã mắc bệnh viêm khớp, cũng như bị kích thích ruột non và niêm mạc dạ dày. Những triệu chứng của các căn bệnh đó là đau các khớp xương mỗi khi thời tiết thay đổi và đau lưng. Lúc nào tôi cũng khổ sở và khó tính.

Trong số đó, chứng kích thích dạ dày của tôi là tồi tệ nhất, vì nó gây ra vấn đề về tiêu hóa. Tôi đã uống nhiều thuốc, gồm cả thuốc Trung Y và Tây Y, nhưng không hiệu quả. Cứ khi nào tôi ăn, dạ dày của tôi lại đau, và quá trình tiêu hóa phải mất hơn bốn ngày.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơ thể tôi được tịnh hóa. Tôi không còn chịu bất kỳ chứng bệnh nào trước đó và không còn phải đối mặt với những vấn đề tiêu hóa.

Trong nhiều năm tôi bị chứng suy nhược cơ thể và mệt mỏi về tinh thần, hậu quả của nó là sinh ra mất ngủ. Mỗi tiếng động dù nhỏ cũng khiến tôi thức dậy, và tôi không thể ngủ lại. Tôi nhớ rằng thậm chí có lần tôi không thể ngủ trong suốt cả một tháng. Tôi rất khổ sở và hay cáu kỉnh.

Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi đã hồi sinh.

Xả bỏ các chấp trước

Thế hệ của tôi được gọi là thế hệ những cậu ấm cô chiêu. Chúng tôi tự cho mình là trung tâm và tự cao tự đại. Tuy nhiên, khi chúng tôi rời khỏi vòng tay của cha mẹ, mọi người sẽ không chịu nổi những hành vi như thế và chúng tôi phải đối diện với thực tế phũ phàng. Vì vậy, nhiều người trẻ trở nên trầm cảm.

Khi tôi bắt đầu học những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh, thay đổi thế giới quan và không còn bị trầm cảm nữa. Tôi làm theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp. Tôi biết cách xả bỏ tự ngã và nghĩ cho người khác trước.

Trong những thời điểm khó khăn, tôi hiểu mình cần phải hướng nội để tìm ra các chấp trước và loại bỏ chúng.

Chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và là người khó tính. Mỗi khi anh ấy gặp khó khăn, anh ấy lại đổ lỗi cho tôi và thậm chí còn đánh tôi. Chỉ Đại Pháp mới có thể ngăn tôi đáp trả anh ấy.

Sư phụ đã giảng:

“… đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]).

Ghi nhớ Pháp của Sư phụ, tôi đã không đánh lại, thay vào đó, tôi thường hướng nội tìm chấp trước của mình. Khi tìm ra vấn đề của mình, chồng tôi thay đổi thái độ.

Quá trình này không hề dễ dàng. Tôi đã cố gắng tu nhẫn, dần dần xả bỏ được tâm oán giận và giữ cho tâm bất động trước những gì anh ấy đối xử với tôi.

Một số người bạn của tôi đã không thể hiểu nổi tôi và tôi tự hỏi mình rằng hậu quả sẽ ra sao nếu tôi đánh lại anh ấy. Nhưng vì tu luyện trong Đại Pháp, nên thay vì buồn bã với chồng mình, tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy bởi vì anh ấy đã bị cảm xúc khống chế. Qua thời gian, tôi không còn bị ảnh hưởng bởi cách hành xử của anh ấy nữa.

Hiện giờ, tôi không còn ngưỡng mộ những người thành đạt và nổi tiếng bởi vì tôi hiểu rằng khi truy cầu danh lợi, người ta sẽ mất sức khỏe, bạn bè và nhiều điều quý giá khác. Tiền không mang lại hạnh phúc. Sức khỏe và hạnh phúc tôi có được từ tu luyện Đại Pháp là quý giá hơn bất kỳ cái gì trên thế giới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/16/361499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/3/168928.html

Đăng ngày 29-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share