Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2018] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể tôi đầy rẫy bệnh tật. Bệnh viện không xác định được rốt cuộc là tôi bị bệnh gì, cũng không giúp được gì cho tôi cả. Tôi còn tìm đến cả thầy bói, nhưng cũng vô ích.

Một người họ hàng đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi năm 1996. Tôi đã tinh tấn tu luyện chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp và đã khỏi mọi bệnh tật.

Chồng tôi có vấn đề về dạ dày. Tôi khuyên anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng tôi. Anh ấy bảo rằng anh ấy ủng hộ tôi tu luyện nhưng bản thân anh lại chưa sẵn sàng để tu luyện. Tôi đã mua một máy ghi âm ghi các bài giảng Pháp, đồng thời bảo anh ấy nghe các bài giảng cùng tôi. Chồng tôi đã cùng tôi nghe Sư phụ giảng Pháp và bệnh dạ dày của anh ấy đã nhanh chóng được phục hồi.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp năm 1999. Nhiều lần họ đã phạt tiền tôi. Chồng tôi sợ hãi và muốn tôi ngừng tu luyện Đại Pháp.

Sau đó vào tháng 11 năm 2000, chứng đau dạ dày của chồng tôi lại tái phát . Anh ấy đi khám bác sỹ và họ không giúp thể giúp được gì. Anh ấy sụt cân ghê gớm. Sau đó, anh ấy còn đi gặp cả thầy cúng nhưng ông ấy nói cũng không thể giúp gì được cho anh và nói anh ấy không còn sống được bao lâu nữa.

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu. Anh biết Đại Pháp là tốt, và đó là hy vọng duy nhất của anh.”

Chúng tôi cùng nhau học “Chuyển Pháp Luân”. Một tuần sau anh ấy đã có thể ăn uống và làm việc trở lại. Vợ chồng tôi vô cùng biết ơn Đại Pháp.

Qua Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc tôi biết rằng các học viên đã đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Tôi nói với chồng tôi rằng, là người đã được thụ ích từ Đại Pháp, tôi cũng nên đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và để mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Được chồng ủng hộ, tôi đã tới Bắc Kinh. Tôi bị chính quyền thị trấn bắt giữ. Họ phạt tiền, tống tôi vào trại tẩy não và đánh đập tôi. Nhìn thấy tôi bị đánh đập tàn bạo, chồng tôi bị tổn thương tinh thần và không muốn tu luyện nữa.

Năm 2008, bệnh cũ của anh ấy lại tái phát, và anh ấy nôn mửa mỗi khi cố gắng ăn uống, sắc mặt anh trở nên vàng bệch, tóc khô và dễ gãy. Hàng xóm cho rằng anh sắp chết. Tôi bảo anh rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ giúp anh khỏi bệnh mà còn có thể kéo dài tính mệnh. Tôi cũng bảo anh rằng chỉ có tu luyện thì anh ấy mới có thể còn đường sống.

Chồng tôi quay trở lại tu luyện. Đến ngày thứ ba, sức khỏe của anh ấy phúc hồi. Anh ấy đi vùng khác để kiếm việc làm. Trông anh ấy khỏe mạnh đến nỗi khi anh trở về hàng xóm láng giềng không nhận ra anh. Bạn bè và hàng xóm đều thấy được sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp và đều ủng hộ chúng tôi tu luyện Đại Pháp và tất cả họ đều đã làm tam thoái.

Gặp tai nạn nguy hiểm được Sư phụ bảo hộ

Chồng tôi làm việc xa nhà tám năm, ở đó anh hai lần gặp tai nạn nguy hiểm. Lần đầu là trong khi anh đang làm việc ở độ cao khoảng hơn 76 mét so với mặt đất, chiếc giỏ máy bị lật nghiêng và anh bị rơi ra khỏi giỏ. Anh đã rơi vào một số giàn giáo trước khi văng ra xa, nhưng anh vẫn bình an vô sự.

Một tai nạn khác là khi anh đang trên một giàn giáo hồi tháng Năm. Anh bị ngã và nghe thấy tiếng “rắc” của xương sườn bị gãy. Anh không dám thở mạnh, không dám đi lại. Tôi bảo anh ấy rằng không nên để nó hù dọa mình như vậy.

Sau khi trở về nhà chúng tôi cùng nhau học Pháp. Anh ấy nhanh chóng có thể đi lại quanh nhà và hai ngày sau đã có thể làm một số việc nhà. Một tuần sau anh ấy có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, có người nói với anh ấy rằng xương bị gẫy phải mất 100 ngày mới có thể phục hồi và hôm nay là ngày thứ 99, nên ngày mai anh ấy sẽ khỏi.

Quả nhiên, sáng hôm sau anh ấy không còn đau nữa.

Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi có lẽ đã hết mệnh lìa đời. Con xin đa tạ Sư phụ đã cứu mạng chồng con.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/1/350317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/8/167855.html

Đăng ngày 24-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share