Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-2-2018] Một ngày nọ trong khi đang xem video các bài giảng Pháp của Sư phụ ở Tế Nam, khi gần đến hết bài giảng thứ nhất tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ: Pháp Luân đã hút năng lượng biến dị và không thuần khiết từ cựu vũ trụ như thế nào? Bất giác tôi nhìn thấy một chùm sáng vàng rực rỡ phát ra từ màn hình TV rồi di chuyển về phía tôi. Chùm sáng chứa một số lượng lớn Pháp Luân màu vàng kim đang xoay chuyển theo mặt thẳng đứng, một số xoay một mình, một số xoay theo nhóm 2 hoặc 3 cái.

Kích thước của từng Pháp Luân có đường kính khoảng 60 cm. Trên đỉnh của một số Pháp Luân có những quả bóng màu vàng kim có kích cỡ khác nhau từ cỡ nhỏ như trái bóng rổ đến to bằng chiều cao của một người. Đứng bên cạnh một số Pháp Luân là những vị Phật. Thậm chí còn có đến hàng chục Pháp Luân được kết nối với nhau bằng những luồng năng lượng vàng, nhảy múa như những con rồng.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ cho phép tôi nhìn thấy cảnh này để điểm hoá rằng tôi không nên dùng quan niệm của người thường để nhận thức Pháp.

Sinh mệnh tồn tại đồng thời từ hoành quan đến vi quan. Quá trình Sư phụ cải biến từ vi quan ra tầng bề mặt rất vĩ đại và ngoạn mục. Tuy nhiên chúng ta chỉ có nhận thức hạn hẹp và không đầy đủ nếu nhìn nó từ quan điểm của người thường hoặc tầng thứ hữu hạn.

Đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Nếu có bất cứ điều gì không thích hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/21/361971.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/5/168947.html

Đăng ngày 24-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share