Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2018] Thời gian gần đây tôi đã phát hiện ra một biểu hiện của “tự ngã” hay mong muốn mọi người nhìn nhận chúng ta như thế nào. Bởi vì nó ảnh hưởng đến tu luyện cá nhân và nỗ lực giảng chân tướng của tôi nên tôi hiểu rằng tôi phải tu bỏ nó đi.

Là giáo viên, tôi làm việc chăm chỉ để giữ danh hiệu giáo viên ưu tú. Làm con, tôi cố gắng cư xử đúng mực một người con hiếu thuận. Làm chồng, tôi gắng sức giữ vai trò trụ cột trong gia đình. Là một người cha, tôi mong muốn giữ hình ảnh bố mẹ tốt trong mắt các con.

Khi tôi cảm thấy những học viên khác nghĩ rằng tôi tu luyện tinh tấn, tôi cố gắng thể hiện hình ảnh chân thực việc tu luyện cá nhân của mình. Tôi nhận thấy rằng những học viên là điều phối cũng cố gắng giữ tiêu chuẩn một người điều phối cần hoàn thiện như thế nào. Những học viên, gồm cả những người đang đảm nhận công việc về phương diện kỹ thuật của một dự án, và những người có thiên mục khai mở cũng tận sức duy trì hình ảnh của mình.

Mỗi từng học viên đều đóng một số vai trò trong xã hội. Những vai trò đó đều là cần thiết và không thể thay thế. Nhưng khi chúng ta nỗ lực duy trì và bảo vệ những hình ảnh đó, chúng ta có lẽ phát hiện ra rằng chúng ta đang lo sợ danh, lợi, tình của chúng ta bị tổn thương và phương hại.

Khi chúng ta phát hiện và nhận ra những chấp trước này, chúng ta đang trên con đường buông bỏ tự ngã. Chỉ khi chúng ta buông bỏ tự ngã vốn là một sản phẩm của nhân tâm, chúng ta mới có thể quay về với chân ngã, và hình ảnh bề ngoài sẽ là phản ánh nội tâm bên trong của chính chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/21/361972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/2/168919.html

Đăng ngày 23-03-2018. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lại để sát hơn với nguyên bản.

Share