Bài viết của đệ tử Đại Pháp Lợi Tha từ tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 19-08-2009] Sư Phụ giảng rằng con đường tu luyện đang tới điểm tối hậu của tối hậu rồi, nên những tiêu chuẩn cho các đệ tử Đại Pháp trở nên càng ngày càng chặt chẽ. Điều này nhắc nhở tôi về một người thợ mộc lành nghề dạy dỗ người học việc của ông. Người thợ lành nghề truyền kỹ năng của ông cho học trò trong nhiều năm trước khi người học trò rốt cuộc có thể tự tay làm việc.

Tình huống là tương tự với các học viên Pháp Luân Đại Pháp bây giờ. Trong nhiều năm ròng, Sư Phụ đã giảng Pháp cho chúng ta và khuyến khích chúng ta. Sư Phụ không chỉ trao cho các đệ tử Đại Pháp nguyên lý tu luyện cao nhất của vũ trụ, cho phép chúng ta giác ngộ và xả bỏ chấp trước của mình, mà Sư Phụ cũng hướng dẫn sự tu luyện của chúng ta để các đệ tử Đại Pháp có thể chân chính phản bổn quy chân.

Miễn là chúng ta giác ngộ theo các nguyên lý của Đại Pháp, chúng ta sẽ có sức mạnh và khả năng bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, bởi vì chúng ta không hiểu các nguyên lý tại tầng đó, hoặc chúng ta thiếu tự tin hoặc đôi khi thậm chí yêu cầu sự trợ giúp của Sư Phụ một cách vô ý thức, nó cũng chỉ như một thợ học việc không thể làm được việc mà không có sự trợ giúp của người thợ mộc. Làm sao có thể để một thợ học việc trở thành người thầy trong lĩnh vực của anh ta? Anh ta sẽ là một thợ học việc trong suốt cả đời mình chăng?

Chúng ta giờ phải độc lập để Sư Phụ sẽ không còn phải lo lắng về chúng ta. Từ nhận thức của tôi, chúng ta nên sử dụng các nguyên lý Đại Pháp để phân định đúng sai mọi lúc. Bằng cách chủ định đào tạo chính chúng ta làm việc này trong mọi lúc, nó sẽ sớm trở thành tự động để cuối cùng chúng ta sẽ hướng nội với nhận thức đầy đủ về mọi thứ. Bất kỳ cái gì chúng ta làm, nó nên phản ánh

Thần tại thế, chứng thực Pháp.” (Hồng Ngâm II, “Sợ chi“)

Chúng ta nên sử dụng sức mạnh thần thánh, thay vì đối xử với mọi thứ trong sự tu luyện của mình bằng tư tưởng và nhận thức của người thường. Chúng ta cần chú ý đặc biệt vào làm việc nhóm giữa các học viên, để Sư Phụ sẽ không phải “thanh lý” mọi thứ cho chúng ta. Các chướng ngại sẽ diễn hoá với phía thần của chúng ta nếu chúng ta vướng mắc trong tư tưởng của con người. Ngay lúc đầu Sư Phụ đã dạy Pháp cho chúng ta về việc tại sao các Thần trong vũ trụ lại giáng hạ xuống những tầng thứ thấp như thế này. Sư Phụ giảng,

thì cũng phát sinh quan hệ xã hội [trong] quần thể. Trong đó có một số người có thể tăng thêm tư tâm; tầng của họ dần dần rất chậm hạ thấp xuống; [khi] không thể ở tại tầng ấy nữa, thì họ phải rớt xuống dưới. Tuy nhiên tại tầng kia [họ] lại biến đổi không còn tốt nữa, họ không thể ở lại, và tiếp tục rớt xuống dưới; cuối cùng rớt xuống đến tầng của nhân loại.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất)

Điều gì chúng ta làm ngày nay ở đây trên tầng thấp này, làm việc như một nhóm và từ bỏ sự ích kỷ của chúng ta – không phải điều này là vấn đề quay trở về và đề cao mối quan hệ bình thường giữa mọi người tới một tầng cao hơn trong vũ trụ sao? Nếu chúng ta không thể hợp tác với nhau tốt, làm sao chúng ta có thể đạt tới tầng cao hơn? Thời gian của chúng ta cho tu luyện là gần tới hồi kết, nhưng chúng ta vẫn vướng mắc với cùng tư tưởng, nên làm sao chúng ta có thể trở thành thần thánh? Từ hiểu biết của tôi các học viên làm việc trong các nhóm nên nghĩ về người khác mọi lúc. Điều này sẽ giúp chúng ta tử bỏ mọi quan niệm và chấp trước, bao gồm các chấp trước về thích, không thích, không tin cậy, v…v… và đạt tiêu chuẩn yêu cầu để hoàn thành những lời thệ nguyện và đạt viên mãn.

Trên đây chỉ là hiểu biết của tôi, nếu có những câu không phù hợp, xin hãy chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/19/206715.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/29/110398.html
Đăng ngày: 30-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share