Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2017] Trong khi một nữ doanh nhân tại thành phố Thạch Gia Trang vẫn bị giam cầm vì đức tin của mình, thì chồng bà, một người đang trong tình trạng sức khỏe rất kém, trước nay vẫn do một tay bà chăm sóc mọi bề, đã quá đau buồn đến nỗi huyết áp của ông ấy đã tăng cao và bác sĩ phải tiến hành đặt ống stent (một phương pháp can thiệp động mạch qua da). Vào thời điểm viết bài này, ông vẫn đang phải nằm viện.

Bà Hồ Diên Vũ, 54 tuổi, đã bị bắt vào ngày 15 tháng 11 năm 2013 vì đã cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà được bảo lãnh tạm tha để điều trị y tế. Bà bị xét xử tại Tòa án quận Kiều Tây vào ngày 12 tháng 10 năm 2015 và bị kết án 3 năm tù vào ngày 6 tháng 7 năm 2016.

Tòa án Phúc thẩm Thạch Gia Trang ngay lập tức từ chối đơn kháng án của bà mà không hề trao đổi với luật sư hay tổ chức phiên điều trần. Vì tình trạng sức khoẻ không đủ đáp ứng điều kiện nhà giam nên bà đã được tại ngoại, tuy nhiên trong thời gian tại ngoại vẫn phải bị theo dõi điều tra.

Thẩm phán Trịnh Lệ Quân của Tòa án Quận Kiều Tây đã triệu tập bà Hồ vào ngày 14 tháng 2 năm 2017, yêu cầu bà đến tòa án ký một số giấy tờ để chuyển việc quản chế của bà thành “giam giữ ngoài nhà tù”.

Đến ngày tiếp theo, thẩm phán Trịnh đã đưa bà đến Trại giam số 2 Thạch Gia Trang để kiểm tra y tế “như một phần thủ tục thông thường.” Huyết áp của bà được ghi nhận là 180/130. Nhiều giờ sau, ông Trịnh nói đến lúc phải đưa bà về nhà, nhưng ông ta lại đưa bà đến Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc.

Ngày 3 tháng 1, chồng bà Hồ nhận được điện thoại báo từ trại giam yêu cầu ông gửi tiền vào để mua thuốc điều trị bệnh cao huyết áp của vợ. Người chồng đã gởi 500 tệ cho bà ấy chỉ trước đó một tuần, và ông tự hỏi số tiền đã đi đâu hay là tình trạng vợ ông đã chuyển biến xấu đi. Ông yêu cầu được gặp vợ mình nhưng bị từ chối.

Hai ngày sau trại giam lại gọi và yêu cầu ông gửi tiền. Chồng bà Hồ bắt đầu lo lắng hơn cho tình trạng vợ mình. Ông đến trại giam thăm bà vào ngày 9 tháng 3. Đây là ngày mà trại giam chấp nhận cho người nhà thăm viếng mà không cần đăng ký, nhưng bảo vệ đã đuổi ông đi.

Ông quá lo lắng cho vợ đến nỗi ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Trước nay ông luôn phải đấu tranh để giành lấy sức khỏe và phụ thuộc hoàn toàn vào vợ, về cả kinh tế cũng như chăm sóc mọi vấn đề khác. Huyết áp của ông tăng cao đột ngột đến mức nguy hiểm vào tháng 12, và các bác sĩ phải tiến hành thủ thuật đặt ống stent (để thông mạch vành). Hiện ông vẫn đang phải nằm viện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/24/358231.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/30/166981.html

Đăng ngày 5-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share