[MINH HUỆ 24-07-2009] Tôi không có một hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý của Pháp khi cuộc bức hại tà ác bắt đầu. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy tôi cần làm một điều gì đó để chứng thực Pháp. Bởi vì chấp trước vào làm việc của tôi, tôi bị bắt giữ bất hợp pháp và bị tống tù bất hợp pháp trong vòng chín năm.

Bây giờ tôi vẫn bị bức hại trong tù. Tôi cảm động sâu sắc khi tôi được nghe hoặc đọc những bài chia sẻ về những đồng tu chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh ra sao. Tôi muốn chia sẻ những bài học mà tôi đã học được trong sự tu luyện của tôi. Xin vui lòng sửa giúp tôi nếu tôi viết ra điều gì chưa đúng.

Sau mười năm bức hại, một số đồng tu đã phát triển một quan niệm rằng, là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta sẽ bị bức hại. Chính vì quan niệm đó, đôi khi họ cảm thấy bất lực và trở nên thụ động. Khi vấn đề xuất hiện mà yêu cầu cần phải hành động, họ trước tiên lại lo lắng rằng họ sẽ bị bức hại. Đây thực sự là một chấp trước cần phải tiêu diệt.

Chúng ta cần phải thay đổi quan niệm ban đầu này. Học viên Pháp Luân Đại Pháp là những diễn viên chính trong xã hội. Mọi thứ trong thế gian này được thiết lập cho Đại Pháp. Do đó, việc đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, tu luyện và cứu độ chúng sinh cũng nằm trong biểu hiện của Pháp. Chúng ta không ở đây để chịu đựng sự bức hại. Nói cách khác, chúng ta cần đặt  bản thân một một vị trí đúng đắn trong thế giới này.

Bằng việc bước ra chứng thực Pháp và giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, chúng ta đang phủ nhận những an bài của cựu thế lực và bước đi theo con đường mà Sự Phụ đã an bài cho chúng ta. Chúng ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào nếu chúng ta hiểu rõ những nguyên lý Pháp này và có chính niệm mạnh.

Tuy nhiên, nếu chúng ta không thể duy trì sự ổn định trong tu luyện như những đệ tử Đại Pháp mà thay vào đó lại phát triển những chấp trước hay là những quan niệm người thường, thì cựu thế lực sẽ lợi dụng chúng ta. Là một người tu luyện tốt là phải có chính niệm mạnh, và điều này giúp chúng ta tạo ra rất nhiều cách trong những hoàn cảnh khác nhau để cứu độ chúng sinh. Chúng ta không bao giờ được chấp nhận sự tống giam bất hợp pháp. Thay vào đó, chúng ta cần nhận ra những thiếu sót của chúng ta và bước ra khỏi sào huyệt của tà ác với uy nghiêm của đệ tử Đại Pháp.

Vào năm 2005, tôi đọc một số bài trên “Minh Huệ” về một số đồng tu đã bước ra hoặc được giải cứu khỏi nhà tù bằng việc có chính niệm như thế nào. Tôi đã toan tính và hình thành một quan niệm về việc thoát ra bằng cách thỏa hiệp để tôi có thể được giúp đỡ từ các đồng tu và được giải cứu.

Sự bức hại với các học viên trong tù rất tàn bạo và môi trường nhà tù rất tồi tệ. Tôi cảm nhận thời gian trôi qua sao quá chậm. Tôi không muốn ở lại đó chỉ dù thêm một ngày. Tôi xin Sư Phụ làm tôi trông có vẻ bị ốm, càng ốm nặng càng tốt. Tôi thậm chí còn nghĩ nó sẽ không sao nếu tôi ngã từ cầu thang xuống. Tôi tự kiếm cớ cho những quan niệm bất chính này, như là, tôi không nên bị bức hại trong tù thay vào đó tôi nên ra ngoài để cứu độ nhiều chúng sinh hơn.

Không lâu sau đó, sức khỏe của tôi thực sự bắt đầu suy giảm vì tôi đã quá chấp trước vào việc thoát ra ngoài. Sư Phụ yêu cầu chúng ta học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn và giảng chân tướng để chống lại sự bức hại và giải thể tà ác. Tuy nhiên, bởi vì tôi không thể tập trung làm theo những chỉ dẫn của Sư Phụ, tôi sau đó đã bị dùi vào sơ hở và trở nên bị “ốm”. Gia đình tôi đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe bên ngoài nhà giam. Bác sĩ nói với tôi rằng tôi đã bị lao phổi và nó rất nghiêm trọng. Huyết áp của tôi rất cao.

cựu thế lực đã lợi dụng chấp trước của tôi và phóng đại sự bức hại trên cơ thể tôi. “Bệnh” của tôi trở lên rất nghiêm trọng. Trong mắt những người khác, tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Các đồng tu của tôi lo lắng. Họ phát chính niệm giúp tôi, tuy nhiên, dường như không có bất cứ cải thiện nào trong tôi.

Tôi nhận ra rằng đó là bởi vì tôi chưa thay đổi cái tâm của tôi. Tôi không hiểu rõ về những nguyên lý Pháp và tôi có những chấp trước mà không thể buông bỏ. Cuối cùng, tôi nhận thức đươc rằng xin Sư Phụ làm tôi xuất hiện bệnh tật để thoát ra ngoài là sai. Quan niệm này ảnh hưởng xấu đến việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh của tôi. Đó là sự bức hại của cựu thế lực mà tôi không nên thừa nhận. Tôi xin Sư Phụ gia trì cho tôi khi phát chính niệm để quét sạch tất cả tà ác, hắc thủ, lạn quỷ, tà linh cộng sản, v.v.. Trong không gian của mình

Sau một thời gian ngắn, tôi vẫn không thấy thay đổi nào. Và rồi tôi nhận ra rằng tôi nên gia trì chính niệm và tin tưởng vào Sư Phụ. Tôi liên tục phát chính niệm. Một vài ngày sau, tôi cảm thấy tốt hơn tuy nhiên, tôi lại buông lỏng chính niệm một lần nữa và không lâu sau đó, “bệnh” của tôi lại trở lại.

Tôi nhận ra rằng tôi nên giữ chính niệm mạnh và tập trung cho tới khi sự bức hại kết thúc. Những người không tu luyện chứng kiến tôi đã vứt bỏ được bệnh tật qua tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số họ nói, “Trước đó, tôi nghĩ rằng anh không thể sống được nữa. Bây giờ nhìn anh, anh đã tăng cân và trông khá đấy.” Qua hành động của tôi, tôi đã bù lại được tổn thất mà tôi đã gây ra trước đó. Bây giờ tôi đã tỉnh táo hơn rất nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/24/205134.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/6/109804.html
Đăng ngày: 08-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share