Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-10-2017] Đầu tháng 4 năm 2017, một người bạn cũ cùng lớp đã mời tôi tới ở cùng tại khách sạn của cô. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cô ấy. Tôi đã cố gắng làm điều này bảy năm trước, nhưng thời gian ấy tôi đang trải qua khổ nạn nghiệp bệnh và trong trạng thái không tốt. Cô ấy không chấp nhận những gì tôi nói. Thay vào đó, cô ấy khuyên tôi dùng một số thực phẩm chức năng và trang điểm để trông trẻ trung hơn. Tôi đã không biết phải nói gì.

Lần này, tôi đã chuẩn bị trước những gì muốn nói với cô ấy. Tuy nhiên ngay khi gặp tôi, cô ấy bảo tôi đừng đề cập bất kỳ điều gì về Pháp Luân Công. Tôi biết rằng tất cả các sinh mệnh đều đến đây vì Đại Pháp, và suy nghĩ ấy không phải là chân ngã của cô ấy. Tôi quyết định sẽ không từ bỏ việc cứu cô ấy. Do đó tôi đã phát chính niệm để thanh trừ những can nhiễu ngăn cản cô ấy minh bạch chân tướng.

Đột nhiên tôi thấy có vị mặn ở trong miệng. Tôi nhổ ra một chút và nhận ra đó là máu. Hóa ra lợi của tôi đang chảy máu. Tôi không biết cần làm gì. Tôi không muốn bạn cùng lớp nhìn thấy, do đó tôi đã nuốt xuống. Máu chảy càng lúc càng nhiều, và tôi không thể nuốt xuống được nữa. Cô ấy đã hoảng sợ khi nhìn thấy máu và hỏi tôi tại sao tôi lại chảy máu. Tôi nói với cô ấy rằng đối với một học viên điều ấy không nhất thiết là điều xấu vì cơ thể của chúng tôi liên tục được tịnh hóa và tôi sẽ ổn.

Cô ấy dần lấy lại bình tĩnh và đi ngủ tiếp. Tôi tiếp tục chảy máu từ 9 giờ tối đến nửa đêm. Máu ngừng chảy trước thời gian phát chính niệm.

Tôi thức dậy lúc ba giờ sáng để luyện các bài công pháp đứng. Tôi cảm thấy chóng mặt khi đang luyện bài công pháp số hai. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi rằng đó là vì lợi của tôi đã chảy máu quá nhiều. Tôi nhận ra rằng suy nghĩ đó không đúng và tự nói với mình đó là giả tướng. Đó hẳn là can nhiễu của cựu thế lực.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất yếu và gần ngã xuống đất. Tôi bước vào nhà tắm và nôn ra. Tôi đổ mồ hôi lạnh và cảm thấy rất khó chịu. Tôi phát chính niệm và phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và cũng xin Sư phụ gia trì. Những triệu chứng ấy dần dần biến mất.

Ngày hôm sau, bạn tôi nói rằng trông tôi rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cô ấy cũng nói rằng Pháp Luân Công hẳn là đã mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy, và cô ấy đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Đúng là tất cả mọi việc tốt hay xấu đều là việc tốt, như Sư phụ đã giảng:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cho con may mắn này. Con sẽ học Pháp thật tốt, tu luyện tinh tấn hơn và cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/22/355767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/7/166319.html

Đăng ngày 11-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share