Bài viết của học viên ở Israel

[MINH HUỆ 22-10-2017] Ngày 8 tháng 9, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tới trung tâm thành phố Jerusalem để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc đàn áp pháp môn này ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là môn tu luyện tinh thần Trung Quốc cổ xưa gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng thư thái. Việc đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều căn bản của tu luyện. Pháp môn này được hướng dẫn tập luyện miễn phí trên khắp thế giới.

Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công, và cuộc đàn áp vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Jerusalem, thủ đô của Israel, là điểm đến du lịch lớn nhất, và được xem là thành phố linh thiêng nhất của người Do Thái, các tín đồ Cơ-đốc giáo và tín đồ theo đạo Hồi.

Các học viên đã phân phát tờ rơi và nói chuyện với người qua đường về cuộc đàn áp. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ của họ và ký tên vào thư thỉnh nguyện kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì tội ác chống lại loài người của ông ta. Giang Trạch Dân là cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc, là người đã phát động chiến dịch đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

757dd9fa1c0e6d22ad1b73ae2ac1621c.jpg

4f30b54d96f379bf14ef6e95bc24f783.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi khởi tố Giang Trạch Dân vì tội ác chống lại loài người, tội ác đàn áp Pháp Luân Công

Biểu diễn các bài công pháp vốn là việc không thường thấy hàng ngày ở Jerusalem. Hoạt động này đã thu hút sự chú ý của những người qua đường, và dường như năng lượng an hòa tỏa ra đã khiến mọi người quên đi cái nắng gay gắt. Mọi người dừng lại và nói chuyện với các học viên trong thời gian lâu, bày tỏ sự ủng hộ và động viên. Câu “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Làm tốt lắm!” thường được nghe thấy trong suốt quá trình diễn ra hoạt động.

e942bb2630ad69492310538cbb1202f4.jpg

Các học viên nói chuyện với một người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp

Ông Oleg Fleischer, người đã dừng lại để trò chuyện với các học viên, rất muốn tìm hiểu thêm về cuộc đàn áp. Ông hứa sẽ đăng tải hoạt động diễn ra ở Jerusalem này và toàn bộ câu chuyện về cuộc đàn áp lên trang Facebook nổi tiếng của mình.

604a29858b855730633cbb99733dbce6.jpg

Ông Oleg Fleischer

Bà Yocheved, một phụ nữ người Pháp sống ở Jerusalem nói rằng bà chưa bao giờ nghe về Pháp Luân Công và bà rất muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một học viên đã nói với bà về lịch sử của môn tu luyện, về việc ĐCSTQ đã bắt giữ những người dân tuân thủ luật pháp và giết hại họ để thu hoạch nội tạng vì lợi nhuận trong ngành cấy ghép như thế nào. Học viên này so sánh cuộc đàn áp Pháp Luân Công với cuộc diệt chủng Holocaust. Bà Yocheved đã rất choáng váng khi nghe về việc thu hoạch nội tạng và đồng tình với sự so sánh này.

Một người đàn ông lớn tuổi qua đường cũng nhận được một tờ rơi về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông dừng lại, đọc qua và nói: “Tôi đến từ Budapest, Hungary, ở đó mọi người không biết nhiều về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Nhưng ở Canada nơi tôi đang sống bây giờ, rất nhiều người biết về điều này.” Sau đó ông nói: “Tôi biết chủ nghĩa cộng sản là thứ gì. Vì tôi từng sống ở Hungary.” Ông rất xúc động khi lắng nghe về cuộc bức hại. Trước khi rời đi, ông bày tỏ mong muốn rằng những nỗ lực của các học viên sẽ thành công.

Khi một người đàn ông cao tuổi khác đi ngang qua, một học viên trao cho ông một tờ rơi nhưng ông đã từ chối không nhận. Ông đi tới một cửa hàng xổ số gần đó. Học viên này mỉm cười và nói: “Được rồi, chúng tôi sẽ chờ đến khi ông trúng xổ số.” Khi lại đi qua [chỗ các học viên], ông liếc nhìn người học viên đang vừa đưa ông tờ rơi vừa cười hỏi ông: “Ồ, ông có thắng không?” Lần này người đàn ông nhận tờ rơi và hỏi nó là gì. Học viên này nói với ông rằng những người tuân thủ pháp luật ở Trung Quốc đang bị giết vì họ tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Người đàn ông đáp lại: “Việc xảy ra ở Trung Quốc thì tôi quan tâm làm gì?” Sau đó người học viên nói với ông tại sao những người Do Thái, đặc biệt là những người từng trải qua cuộc diệt chủng Holocaust, lại không nên thờ ơ với tội diệt chủng. Cuối cùng ông cũng hiểu và vui vẻ nói chuyện với học viên này, ông đồng tình rằng cuộc bức hại chắc chắn là một điều tồi tệ.

11948cfd2300dd2c6201ab114e197b28.jpg

Một học viên phân phát tờ rơi về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một người dân địa phương, đã vô cùng xúc động khi biết đến cuộc đàn áp và nói: “Thật đáng buồn khi những giá trị tốt đẹp như Chân, Thiện, Nhẫn lại không phải là giá trị cốt lõi của ĐCSTQ. Mặc dù Pháp Luân Công không phải là một tổ chức chính trị hay cách mạng, nhưng những người cầm quyền ở đó hiểu rằng nếu môn tu luyện được truyền rộng rãi, thì sẽ có sự thay đổi lớn trong chế độ này – một chế độ không được xây dựng trên nền tảng của sự độ lượng và khoan dung.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/22/166132.html

Đăng ngày 10-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share