Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 25-8-2017] Tôi có một người bạn là người không tu luyện, mấy lần tôi khuyên tam thoái nhưng anh ấy đều lảng tránh không muốn nghe, tôi tưởng rằng anh ấy sợ hãi. Sau đó một lần anh ấy nói với tôi rằng mình đã thoái rồi, tôi nghe thấy rất vui, liền hỏi anh ấy thoái lúc nào, trong hoàn cảnh nào, nhưng anh ấy lại không muốn nói tiếp, chỉ nói rằng thoái cũng chẳng ích gì. Sau khi trò chuyện với anh ấy, tôi mới biết hóa ra anh ấy căn bản không biết tại sao phải tam thoái, cũng hoàn toàn không biết về chân tướng cơ bản, anh ấy vẫn bị đầu độc bởi những lời dối trá của tà đảng nên vẫn thù hận Pháp Luân Công.

Mặc dù tôi không được biết vì sao anh ấy làm tam thoái, nhưng qua trò chuyện với anh ấy, tôi được biết đại khái như sau: có thể khi anh ấy đang gặp một việc không hay thì có đồng tu khuyên anh ấy tam thoái, cũng có khả năng chỉ nhằm mục tiêu khuyên tam thoái mà không giảng chân tướng cơ bản cho anh ấy. Tất nhiên cũng có thể là do thời gian ngắn nên không kịp giảng hết. Nhưng nhìn phản ứng về sau của anh ấy thì rất khó nói sinh mệnh này đã được cứu hay chưa, những điều anh ấy tiếp nhận toàn là những lời dối trá của tà đảng, anh ấy vẫn ôm giữ quan điểm chống đối với những thông tin về Pháp Luân Công, thậm chí lúc đầu còn không muốn nghe tôi nói.

Tôi nghĩ rằng chúng ta giảng chân tướng là để cứu người, vậy thì vẫn phải giảng rõ ràng cho người ta hiểu, dù thời gian gấp gáp nhưng vẫn có thể giảng được những chân tướng cơ bản như sự thật về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn, Pháp Luân Công là Phật Pháp tu Chân Thiện Nhẫn, v.v., những điều này không mất quá nhiều thời gian để giảng, dù người ta lúc đầu có thể chưa hiểu rõ nhưng trong quá trình giảng chân tướng chính là phá trừ những nhân tố bất hảo ở sau lưng họ, đồng thời hãy nhớ phát chính niệm để giúp mặt minh bạch của họ khởi tác dụng. Tất nhiên có những điều rất khó giảng rõ ra hoặc có trường hợp đối phương quá kích động, nhưng chúng ta vẫn nên mang thiện tâm thuần tịnh mà giảng cho họ, ít nhất thì họ cũng biết rằng có người không đồng tình với những lời dối trá mà họ đã nghe đượcf.

Cũng có tình huống chỉ phát tài liệu mà không giảng chân tướng. Mặc dù nếu giảng không tốt có thể sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực nhưng chúng ta phát tài liệu chẳng phải hi vọng họ minh bạch chân tướng từ đó được cứu sao? Vậy nếu có cơ hội thì tại sao không giảng thêm cho đối phương về chân tướng cơ bản, sau đó lại hướng dẫn họ xem tài liệu chân tướng?

Một lần gặp một thanh niên, vì thời gian gấp gáp nên tôi trực tiếp hỏi cậu ấy đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa, cậu ấy nói đã nghe qua điện thoại nhưng chưa thoái, vì không biết thoái để làm gì. Tôi liền nói cho cậu ấy rất đơn giản về ý nghĩa của tam thoái bảo bình an, rồi đường hoàng nói với cậu ấy việc này kỳ thực có chút liên quan tới Pháp Luân Công, từ đó tôi chuyển sang chủ đề chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công, cậu ấy cũng không hề phản cảm. Tất nhiên lúc đầu tôi thấy cậu ấy có chút nghi hoặc và sợ hãi, nhưng tôi không bị cậu ấy dẫn động. Sau đó cậu ấy rất vui vẻ trò chuyện với tôi về chủ đề này, cuối cùng cậu ấy không chỉ hoàn toàn minh bạch chân tướng mà còn nói về nhà sẽ khuyên người nhà thoái. Tôi rất vui, đến lúc chia tay còn tặng cậu ấy vài quyển tập san, dặn cậu ấy về nhà hãy xem kỹ, đưa cho người nhà cùng xem nữa, xem xong hiểu rồi hãy mau lựa chọn. Cậu ấy rất vui mừng, liên tục cảm ơn tôi. Tôi vô cùng cảm động, cảm giác mình không phí công vô ích.

Tôi từng nhặt được tài liệu chân tướng bị người ta vứt đi, có tài liệu bị bẩn nát tơi tả, thấy vậy trong lòng rất buồn. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta phát tài liệu cũng là để cứu người, nhưng nếu phát tài liệu khiến người ta thấy phản cảm và chống đối thì nên chọn phương án giảng rõ cho họ, tùy tình huống mà phát tài liệu, có thể hiệu quả sẽ tốt hơn, nếu không thì không những không cứu được sinh mệnh này mà còn khiến họ tạo thêm nghiệp lực, sẽ làm hại họ.

Còn có một hình thức giảng chân tướng qua tin nhắn trên Wechat hoặc các mạng xã hội khác. Ở đây không nói đến hạng mục chuyên giảng chân tướng trên Wechat hoặc các mạng xã hội khác, mà là hình thức lấy danh nghĩa người thường để trao đổi trên diễn đàn, giảng chân tướng một cách rất không rõ ràng, từ chỗ nói bóng nói gió vạch trần các tệ nạn xã hội đã đưa con người đến tình cảnh thế này thế kia. Nói như vậy thì tiêu chuẩn đạo đức của con người ngày nay thực sự đã trượt xuống một hoàn cảnh vô cùng đáng sợ, lý giải của con người về thiện đã rất thấp rồi, có người thậm chí còn cho rằng sự việc như anh nói chỉ cần không xảy đến với tôi thì cũng không liên quan gì đến tôi, người như vậy nếu chúng ta dùng cách nói ẩn ý mà giảng, lại muốn khơi dậy thiện niệm của họ thì thực sự rất khó, thậm chí người ta còn cười nhạo chúng ta trong tâm: anh quá lạc hậu rồi, giờ là thời đại nào mà còn nói những điều này. Trên mạng xã hội chúng ta không cách nào giảng trực tiếp, lời nói ra mang tính suy đoán mập mờ, không rõ ràng, dễ khiến người ta cảm thấy bạn cố ý lừa bịp họ. Ngược lại, thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội lại dễ dẫn đến chấp trước người thường, kết quả là chưa giảng chân tướng minh bạch thì bản thân đã bị những thứ của người thường lôi kéo vào vũng bùn lầy rồi, những ví dụ như vậy không phải là ít. Cho nên nếu thực sự có tâm nguyện muốn giảng chân tướng thì hãy đường đường chính chính giảng trực tiếp cho mọi người, Sư phụ việc gì cũng an bài được tốt, chỉ đợi chúng ta mở miệng nói.

Cho dù dùng phương pháp nào giảng chân tướng thì cũng phải làm một cách nghiêm túc, thực chất, không truy cầu số lượng, không ôm giữ tâm muốn hoàn thành nhiệm vụ, tôi nghĩ chỉ cần tâm thái chúng ta thuần tịnh thì việc giảng rõ chân tướng, khuyên tam thoái không phải là việc quá khó.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/25/讲真相要落到实处-352951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/21/165492.html

Đăng ngày 5-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share