Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 23-8-2017]

Từ nhỏ, tôi đã luôn thắc mắc về mục đích và ý nghĩa nhân sinh. Tôi đã nghĩ đến tu luyện Phật Pháp. Những khi tôi đến chùa, tôi sẽ luôn mang về nhà những cuốn kinh sách. Nhưng khi mở ra để đọc thì tôi thấy rất khó mà hiểu ý nghĩa của văn tự trong đó. Cuối cùng thì tôi đã ngừng không đọc nữa.

Sau khi kết hôn, tôi phải làm việc và chăm sóc ba đứa con. Dù chồng tôi đã phụ giúp một tay ở nhà, nhưng tôi thực sự cảm thấy kiệt sức.

Chồng tôi bắt đầu có triệu chứng mất ngủ từ năm 2001 do áp lực từ công việc. Trong lúc còn đang lo lắng về sức khỏe của mình, chúng tôi tìm thấy một tờ rơi trong thùng thư có tiêu đề: “Pháp Luân Đại Pháp-hướng dẫn miễn phí”. Chúng tôi đã đến công viên gần đó để học công và tìm được Đại Pháp hoàn toàn thay đổi cả cuộc đời mình.

Nói chuyện với người khác qua Internet

Không lâu sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã bắt đầu nói với mọi người trên Internet về Đại Pháp và cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Vài ngày sau, tôi gặp một người bạn trên mạng. Anh ta hỏi tôi: “Làm sao mà các chị có thể kiên trì như vậy?” Tôi trả lời: “Đối với người thường mà nói, thì đây chính là việc quan trọng nhất, nếu như cứ kiên trì làm thì nhất định sẽ thành công, huống nữa là việc giảng chân tướng cứu người!”

Mạng Internet quả là môi trường tốt vì nó không bị giới hạn khoảng cách, và trong khi một người có thể giới thiệu Pháp một cách chi tiết và toàn diện, thì người khác có thể phụ trách các công việc tiếp theo.

Chúng ta sẽ gặp đủ loại tình huống, có khi gặp những người chửi thề bạn, một số thì đòi tiền, một số lại gửi đến những hình ảnh không đứng đắn, có người thì giả vờ đồng ý thoái Đảng nhưng ngay lập tức sau đó sẽ nguyền rủa bạn, cũng có không ít người sợ hãi khi nghe đến vấn đề thoái đảng.

Dần dần, tôi trở nên quen thuộc với các hành vi đó. Một ngày, tôi quyết định đóng cửa sổ trò chuyện khi đối phương bắt đầu thể hiện thái độ quá sức vô lại. Nhưng chỉ vài giây sau tôi nghĩ: “Sao mình có thể cứu anh ta nếu đóng cửa sổ chat lại? Lòng từ bi của mình đâu rồi? Nếu đổi lại ở vị trí anh ta, bị tẩy não từ nhỏ và chỉ được tiếp cận những thông tin đã qua kiểm duyệt, có lẽ mình cũng không tốt hơn anh ta là bao!” Suy nghĩ này đã khiến tôi mở lại cửa sổ trò chuyện. Tôi nhận ra rằng tôi không nên bỏ cuộc và nhất định phải cứu anh ta.

Tôi cũng gặp một người chỉ thích đánh chữ thay vì nói chuyện. Ngay lập tức, rất nhiều người muốn trò chuyện với tôi, nhưng tôi quyết định không bỏ rơi anh ta và phải kiên nhẫn hơn. Thái độ của anh ta lúc đầu rất tệ, nhưng khi anh ta xem các đoạn video và hình ảnh của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và đọc các thông tin, anh ấy quyết định thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Vài ngày trước tôi gặp một sinh viên. Sau khi minh bạch chân tướng, cậu ấy nói sẽ thoái Đoàn Thanh niên. Sau đó, cậu còn nói lại sự thật cho rất nhiều bạn bè của mình và giúp họ thoái Đảng. Cuối cùng cậu ấy nói: “Chúng ta hãy cùng nỗ lực để cứu cái đất nước tồi tệ này!”

Chúng tôi có rất nhiều đoạn chat về chân tướng rất dễ sử dụng. Sau khi tôi tải về và làm quen với chúng, thì vấn đề còn lại chỉ là copy và dán vào đoạn cửa sổ chat. Ví dụ, một học viên không biết đánh máy, nhưng anh ấy đã dùng cách này để giúp một số người thoái đảng.

Không chấp trước vào số lượng hàng ngày

Tham gia vào các cuộc trò chuyện trên mạng là phần quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Một số học viên nói rằng không dễ để có thể trực tuyến mỗi ngày. Tôi nói với họ rằng tất cả đều bình thường thôi và chúng ta không nên chấp trước về số lượng người mà mỗi ngày chúng ta giúp họ thoái đảng. Điều quan trọng hơn là chúng ta có đặt hết tâm của mình vào việc đó và cố gắng giảng chân tướng cho mọi người hay không.

Tôi cũng đã nghĩ rằng người Trung Quốc đã bị đầu độc bởi những bịa đặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lớn lên trong sự tẩy não không ngừng, liệu có dễ để họ thay đổi tư duy không? Câu trả lời là không dễ. Có thể phải mất thời gian dài. Do đó, không cần để tâm đến thái độ của họ, hay họ có thích nghe chúng ta nói hay không, tôi luôn chuyển cho họ phần mềm có thể đột phá phong tỏa Internet và tin chắn rằng họ biết cách dùng nó.

Khi họ thấy các trang web bên ngoài Trung Quốc, đọc những thông tin không bị kiểm duyệt, và nếu sau đó thực sự minh bạch tội ác và sự dối trá mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra, họ sẽ có quyết định sáng suốt cho cuộc đời mình.

Giảng chân tướng căn bản về Pháp Luân Công

Trong suốt cuộc trò chuyện, người bên kia hay hỏi tôi: “Tại sao tôi lại phải thoái Đảng? Lợi ích của việc này là gì? Tôi có liên quan gì trong chuyện này?” Tôi sẽ nói với họ về vụ dàn dựng tự thiêu trên Thiên An Môn và giải thích rằng nó chính là một sự bịa đặt chụp mũ, dùng công luận để vu khống cho Pháp Luân Đại Pháp. Tôi còn giải thích thêm rằng chính phủ Trung Quốc đã lừa dối công dân của mình và đưa tin giả mạo để vu khống Đại Pháp. Nhiều người đã bị sốc, vì những thông tin như vậy là hoàn toàn mới đối với họ.

Sau khi vượt qua những hiểu lầm của họ về Đại Pháp, tôi sẽ chuyển sang nói về sự hồng truyền của Đại Pháp trên toàn thế giới cũng như tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc. Tôi nói: “Mọi người cần phải lựa chọn giữa điều chính và tà, thiện và ác. Ai muốn đi cùng với cái ác nào?”

Nhiều người ngay lập tức quyết định thoái đảng. Họ cũng tò mò về Pháp Luân Đại Pháp cũng như những lợi ích của môn tu luyện. Tôi nhận ra hầu hết họ không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì, vì vậy tôi sẽ nói với họ về pháp môn tu luyện. Khi một số người nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp cải thiện sức khoẻ và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của người dân, họ cũng muốn tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/8/23/救人路上再精進-352874.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/25/165546.html

Đăng ngày 29-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share