Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2017] Sư phụ giảng:

“Vũ trụ quá khứ là ‘vị tư’, ví như nói về con người, thật sự gặp thời khắc then chốt thì không quản người khác nữa. Tôi vào thời bắt đầu Chính Pháp, một số vị Thần nói với tôi “Chỉ có Ngài quản việc người khác”. Chư vị nghe vậy cảm thấy khó tin, bởi vì chư vị là sinh mệnh chính Pháp chính giác vị tha do Đại Pháp tạo nên. Nếu tôi không làm, tất cả sinh mệnh đều đã kết thúc thuận theo lịch sử. Do đó đã là một sinh mệnh mà nói, khi làm các việc mà có thể suy nghĩ cho người khác và biểu hiện ra sự khoan dung, ấy là vì cơ điểm chính là vị tha.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi cảm thấy vô cùng chấn động sau khi đọc câu: “chư vị là sinh mệnh chính Pháp chính giác vị tha do Đại Pháp tạo nên.” Vào khoảnh khắc đó, bằng thiên mục, tôi nhìn thấy một Pháp Luân nhỏ trong suốt. Nhìn tiếp thêm nữa, tôi nhìn thấy vào lúc khai thuỷ, khi Sư phụ sáng tạo ra đại khung, đã biết rằng vào thời khắc tối hậu của vũ trụ sẽ phát sinh sự huỷ diệt theo quy luật thành – trụ – hoại – diệt. Tuy nhiên, Sư phụ không muốn huỷ đi mọi thứ.

Bởi vì vũ trụ được tạo nên trong nháy mắt, nên hết thảy mọi thứ từ đầu đến thời khắc tối hậu đều đồng thời tồn tại. Một khi vũ trụ bị hủy diệt thì hết thảy mọi thứ sẽ bị giải thể. Sư phụ có trí huệ vô biên. Từ trong Pháp, Ngài đã tạo ra sinh mệnh ban sơ đầu tiên của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, đó chính là nguyên lai tối căn bản của chúng ta. Tuy nhiên, tất cả các sinh mệnh khác đều không biết, kể cả các sinh mệnh ở cao tầng nhất cũng đều không biết.

Bản nguyên của chúng ta là các sinh mệnh vị tha, hoàn toàn không phải là vị tư. Chúng ta được tạo ra để vào lúc mạt Pháp cuối cùng của vũ trụ tối hậu khi Đại Pháp khai truyền, làm đệ tử Đại Pháp chân chính, cùng Sư phụ cứu độ chúng sinh trong toàn bộ đại khung vũ trụ, và đem những chúng sinh được đắc cứu tiến nhập sang đại khung vũ trụ mới. Tuy nhiên, bộ phận ký ức đó của chúng ta đã bị phong bế rồi. Mọi thứ đều được Sư phụ khống chế.

Sư phụ giảng:

“Pháp Luân là cái gốc của tất cả mọi thứ tôi cấp cho chư vị, còn phải tiêu bỏ nghiệp lực cho chư vị, còn phải bỏ đi các ân oán và các loại quan hệ căn nguyên của chư vị trên thế gian và các tầng không gian, cấp cho chư vị rất nhiều cơ chế ở bên trong, bên ngoài cơ thể dẫn động toàn bộ thân thể chư vị biến hóa, còn phải cài cho chư vị các thứ ở bộ vị đan điền cũng như các chỗ khác, như những hạt giống sinh ra hơn hàng vạn thứ, tương lai còn phải xóa tên chư vị trong địa ngục, đây là những điều có thể cho chư vị biết, còn nhiều hơn nhiều hơn nữa phải làm cho chư vị, thì chư vị mới có thể thật sự tu luyện, mới có thể trong Đại Pháp mà thật sự tu luyện xuất lai.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Tôi thể ngộ rằng Pháp Luân giống như một chìa khoá khai mở trí huệ. Trong quá trình tu luyện, nó không ngừng khai mở trí huệ cho chúng ta, không ngừng nảy mầm phát triển. Cuối cùng khi đã hoàn toàn khai mở trí huệ và năng lực của chúng ta, chúng ta sẽ minh bạch được hết thảy những việc mà Sư phụ làm, và nguyên lai chân chính của mình.

Khi thời gian trong vũ trụ trôi đi, chúng ta trong quá trình chuyển sinh, không ngừng bị bao phủ bởi các loại nhân tố do vật chất vị tư diễn hóa ra, không ngừng bị chìm xuống. Trong quá trình đi xuống, chúng ta đã cùng Sư phụ kết duyên với chúng sinh các tầng thứ, cuối cùng đi đến nhân gian. Chúng ta đã đợi đến thời khắc tối hậu của lịch sử này.

Nhìn tới đây, tôi thể ngộ được điều mà Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Tùng cổ đáo kim

Chỉ vì giá nhất hồi”

(Mai (Nguyên khúc) – Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Từ xưa đến nay

Chỉ vì một dịp này”

(Hoa Mai (thơ khúc thời nhà Nguyên) – Hồng Ngâm II)

cựu thế lực ấy, chư vị chỉ có thể không thừa nhận chúng. Bộ hệ thống mà chúng an bài, thì chư vị không động đến nổi. Sư phụ [dù] có thể động đến, [thì] cũng không thể động đến, là vì đã đến bước này hôm nay, huỷ một cái là huỷ hết, hết thảy tất cả đều huỷ hết. Tương kế tựu kế, chính là tương kế tựu kế. Những thứ căn bản thì chúng không động đến được, do đó đã là đệ tử Đại Pháp mà nói, chư vị chính là kiên định chính niệm của chư vị, làm tốt những việc của chư vị, chư vị quả thực làm rất là tốt ba phương diện, thì không ai dám động chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi càng minh bạch rằng tại sao chúng ta tuyệt đối không thể thừa nhận bất cứ an bài nào của cựu thế lực! Bởi vì cựu thế lực là được hình thành từ “tư”, thừa nhận chúng cũng tương đương với huỷ diệt chính mình! Chúng ta tuyệt đối không để đặc tính vị tư bao phủ. Thay vào đó, phải phản bổn về đặc tính tối nguyên sơ của chúng ta, đồng hoá với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn. Do vậy, chúng ta nhất định phải tu tốt chính mình, tu cho chính, làm tốt ba việc, nhất định phải hoàn thành sứ mệnh của mình và hoàn thành điều Sư phụ muốn. Chúng ta phải làm tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/16/349561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/17/165058.html

Đăng ngày 3-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share