Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-6-2017] Một người dân ở thành phố Quảng Châu dự kiến được thả vào ngày 30 tháng 5 năm 2017, nhưng cô lại bị đưa thẳng tới trung tâm tẩy não địa phương, nơi cô bị giam giữ cho đến nay.

Ngày 14 tháng 5 năm 2017, cô Trịnh Ánh Châu bị bắt giữ vì phơi bày cuộc đàn áp của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Gia đình cô được biết cô sẽ được thả sau 15 ngày.

8 giờ sáng ngày 30 tháng 5, gia đình cô đến Trại tạm giam Nam Châu. Nhân viên tiếp đón bảo họ quay lại sau chín rưỡi sáng để đón cô Trịnh.

Gia đình quyết định chỉ đợi bên ngoài. Ngay trước 9 giờ sáng, họ thấy một xe tuần tra của cảnh sát chở cô Trịnh đi ra khỏi cổng. Họ ngăn chiếc xe lại, lập chiếc xe lùi vào trong khu vực trại tạm giam.

Cảnh sát đã chuyển cô Trịnh đến một chiếc xe khác và đưa cô đi qua cổng sau của trại tạm giam. Một người quen của cô Trịnh đã thấy Trần Phượng Anh, một nhân viên của ủy ban khu phố địa phương, cũng ở trong xe.

Sau khi biết được những gì đã xảy ra từ người quen, gia đình cô Trịnh đã đến ủy ban khu phố vào ngày hôm sau và được biết cô đã bị đưa tới Trung tâm tẩy não Quảng Châu vì không từ bỏ Pháp Luân Công.

Ủy ban khu phố cũng đe dọa đưa chị của cô Trịnh tới trung tâm tẩy não nếu cô cứ tiếp tục đòi thả cô Trịnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/7/349281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/15/164273.html

Đăng ngày 20-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share