Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-6-2017] Tiến sỹ Lý Thường Hưng, một học viên là bác sỹ Trung y đã bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 4 năm 2017 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Hiện ông vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Nam Châu ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

5428c9c45179cc206f947872a2094a67.jpg

Tiến sỹ Lý cùng các con

Tiến sỹ Lý cho biết Pháp Luân Công đã mang lại cho ông sức khỏe và niềm tin để thay đổi sự nghiệp vào những năm cuối đời. Người đàn ông 58 tuổi này làm nghề thợ hàn từ năm 15 tuổi và đã bị ngộ độc chì và măng-gan hai năm sau đó. Ông phải mất bốn năm điều trị Trung y để làm tiêu hơn 100 khối u trong cơ thể nhưng các biến chứng khác như viêm khớp, viêm thần kinh vẫn không khỏi.

Cho đến năm 1996 may mắn đã đến với ông. Tiến sỹ Lý bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của ông đã sớm có những cải thiện đáng kể. Trước khi biết đến môn tu luyện này, ông mang bệnh tật triền miên.

Tiến sỹ Lý đã quyết định theo đuổi một sự nghiệp mới. Ông đã theo học một trường y khoa và sau đó vài năm trở thành một bác sỹ Trung y có giấy phép hành nghề.

Nhờ Pháp Luân Công mà cuộc đời Tiến sỹ Lý đã thay đổi nên ông không bao giờ né tránh thừa nhận rằng ông tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông đã phải trả một giá đắt. Việc tốt nghiệp trường y khoa của ông bị trì hoãn một năm sau khi ông bị bắt và giam giữ.

Ban đầu, Tiến sỹ Lý mở một phòng khám riêng tại quê nhà ở tỉnh Giang Tây, nhưng sau đó, ông đã chuyển đến tỉnh Quảng Đông làm bác sỹ cho một chuỗi hiệu thuốc ở đó. Mới đây, ông lại bị bắt giữ, điều đó khiến vợ ông phải vật lộn nuôi nấng con gái 13 tuổi và con trai 11 tuổi của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/1/349022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/10/164205.html

Đăng ngày 18-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share