Bài viết của một học viên Đại Pháp tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-2-2017]

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần

Năm 1998, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, lúc đó tôi 37 tuổi. Tôi trông gầy và hốc hác. Tôi cũng bị chứng đau nửa đầu và một loạt các vấn đề sức khỏe khác. Là người nóng tính, tôi thường xuyên gây ra những mâu thuẫn với gia đình mình. Không còn hy vọng chữa trị, tôi thử cả thuốc Đông và Tây y, nhưng hiệu quả không đáng kể. Tôi cảm thấy tuyệt vọng!

Không lâu sau, tôi bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thân tâm tôi được tẩy tịnh hoàn toàn. Tất cả bệnh tật đều biến mất và tâm tính được đề cao. Tựa như trên thiên đường vậy! Tôi quyết tâm tu luyện tốt và đồng hóa với Chân–Thiện–Nhẫn trong tất cả mọi mặt của đời sống.

Tôi ngộ ra rằng khi đối diện với mâu thuẫn, mình phải hướng nội tìm nguyên nhân thay vì đổ lỗi cho người khác về chuyện mà có lẽ họ đã không làm. Khi bắt đầu để ý đến cảm nhận của người khác, môi trường gia đình và công việc được cải thiện. Tính tình của tôi trở nên vui vẻ và tôi cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất thế giới. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Cải thiện môi trường làm việc

Tôi làm đầu bếp trong một nhà máy thạch cao và ông chủ của tôi rất khó chiều. Khi đối đãi với đồng nghiệp, tôi thường nhắc mình phải nhẫn và quan tâm đến cảm giác của người khác. Họ có duyên phận với một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy nhiệm vụ của tôi phải để cho họ ấn tượng tốt về Đại Pháp.

Lòng tốt vượt qua nỗi tức giận

Một ngày ở chỗ làm, sau bữa trưa, tôi thấy một thanh niên tên Nghiêm ngồi trên một chiếc ghế băng. Tôi hỏi: “Tại sao cậu không làm việc?” Cậu ấy nổi cơn thịnh nộ: “Không có đủ thức ăn cho tôi!” Cậu đe dọa sẽ nói với ông chủ rằng tôi đã không nấu đủ thức ăn.

Đầu tiên, tôi phản ứng lại nhưng vẫn nhắc nhở bản thân rằng mình là một học viên. Nếu là trước đây, tôi sẽ bắt đầu tranh đấu với cậu ấy, nhưng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp tôi phải yêu cầu bản thân mình nhẫn và quan tâm đến người khác. Tôi nghĩ: “Nếu cậu ấy là con trai mình, liệu mình có giận không? Không, mình sẽ nhanh nấu thêm thức ăn cho cậu ấy.“

Tôi nói với Nghiêm: “Tôi xin lỗi vì hôm nay không chuẩn bị đủ thức ăn. Từ giờ tôi sẽ nấu nhiều hơn. Hãy làm việc đi nhé.”

Nhờ chỉ dẫn của Đại Pháp, mâu thuẫn đã được hóa giải.

Buông bỏ chấp trước và cứu người

Một ngày tôi cố gắng để nói chuyện với một cậu thanh niên, nhưng cậu ấy không đáp lời và quay lưng lại với tôi. Tôi tự hỏi mình phải làm gì, sau đó tôi nhớ đến thơ Hồng Ngâm của Sư phụ:

“Đại Pháp đồ giảng chân tướng

Khẩu trung lợi kiếm tề phóng

Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn

Trảo khẩn cứu độ khoái giảng”

(Khoái Giảng, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Giảng Nhanh

Các đồ đệ Đại Pháp giảng rõ chân tướng

Như kiếm sắc từ trong miệng nhất tề phóng ra

Đâm toạc những lời vu khống của quỷ hư nát

Tận dụng thời cơ cứu độ và giảng nhanh lên

Tôi hỏi cậu ấy: “Là thanh niên, cậu đã nghe về việc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để đảm bảo một tương lai tươi sáng chưa?” Nhưng cậu dường như không quan tâm đến tôi.

Tôi không để điều đó làm mình chùn bước và tiếp tục: “Cậu biết nhiều quan chức tham nhũng đã bị kết án và bỏ tù đúng không? Trên thực tế, họ là những thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và Trời đang trừng phạt họ. Nhiều người đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì phát động cuộc bức hại. Cuối cùng, khi ông ta bị đưa ra công lý, cuộc bức hại sẽ kết thúc và công lý sẽ chiến thắng.”

Cậu ấy vẫn không phản ứng. Tôi tiếp tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vĩ đại. Đó là con đường tốt nhất để khôi phục tiêu chuẩn đạo đức và chữa lành bệnh. Tôi hy vọng cậu hiểu đúng Pháp Luân Đại Pháp là gì và nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo. Bằng việc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, cậu sẽ có một tương lai tốt đẹp. Sinh mệnh của cậu sẽ được ban phúc!”

Thình lình cậu xoay người lại và nhìn tôi. Tôi giật mình cho tới khi thấy cậu mỉm cười. Tôi hỏi: “Cậu có biết sử dụng máy vi tính không? Tôi có phần mềm để đột phá phong tỏa Internet để cậu có thể truy cậu vào những thông tin bị kiểm duyệt. Cậu có muốn một bản không?”

Cậu ấy gật đầu và tôi tiếp tục giải thích: “Khi có thời gian, hãy cố gắng tìm chân tướng trên mạng. Pháp Luân Đại Pháp bị oan! Việc biết chân tướng và không mù quáng theo ĐCSTQ rất quan trọng.”

Cậu cười và nói: “Cảm ơn chị nhiều!”

Tôi cảm thấy rất yên lòng. Trong quá trình giảng chân tướng cho cậu ấy, tôi đã nhận ra các chấp trước mà mình vẫn ôm giữ, như tâm lo lắng, chấp trước vào danh và tâm oán hận. Nếu không nhớ đến thơ của Sư phụ, có lẽ tôi đã không làm chủ được tình hình và cậu thanh niên trẻ đó có lẽ đã không biết chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Tuy ngôn tu luyện sự

Đắc khứ tâm trung chấp

Cát xả phi tự kỷ

Đô thị mê trung si

(Khứ Chấp, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Vứt Bỏ Chấp Trước

Tuy [có thể] nói về việc tu luyện

Nhưng phải cắt bỏ đi chấp trước trong tâm

Thứ bị cắt bỏ không phải chính mình

Mà đều là cái si trong mê


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/7/342707.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/14/162494.html
Đăng ngày 14-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share